Theo phóng viên của chúng tôi tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2010] Vào chiều ngày 14 tháng 1 năm 2010, một cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ một học viên, bà Lưu Yến Đào. Cảnh sát cũng lục soát nhà bà Lưu ở phố Bố Cát ở quận Long Cương. Mẹ bà Lưu, gần 70 tuổi; bà Nhiêu Phương; và em gái thứ ba của bà Lưu, bà Lưu Bích Đào, cũng bị bắt. Cảnh sát đã bắt giam mẹ bà cùng bà và em gái tại Nhà tù Long Cương hơn một tháng.

Gia đình bà đã chịu bức hại nhiều lần trước đây. Trong năm 2000, ngay trước dịp Tết Nguyên Đán,Phòng 610 thuộc Sở cảnh sát quận Long Cương đã bắt bà Nhiêu. Phòng 610 đã quấy nhiễu gia đình bà vào những ngày nghỉ lớn hàng năm.

Ngày 9 tháng 9 năm 2005, Phòng 610 đã bắt bà Lưu Bích Đào (con gái thứ ba của bà Nhiêu) đã đưa bà Nhà tù Long Cương. Ngày 8 tháng 10, bà Lưu bị đưa đến một trung tâm tẩy não bên trong  Trung tâm giáo dục tạm thời Tây Lệ. Trong quá khứ, bà Lưu Bích Đào đã bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy trong ba năm.

Con gái lớn của bà Nhiêu, bà Lưu Yến Đào, và người con gái thứ hai, bà Lưu Cẩm Đào, cũng bị bức hại nhiều lần. Chồng bà Lưu Cẩm Đào, ông Lê Phú Lâm, đã tham gia nhiều hoạt động giảng rõ sự thật với các học viên khác trong Hội nghị trao đổi công nghệ cao lần thứ hai của Trung Quốc vào ngày 12 tháng 10 năm 2000. Các học viên đã phát nhiều tờ rơi dọc các tuyến phố chính của Thâm Quyến. Chính vì vậy, ngày 8 tháng 11 năm 2002, tòa án quận Phúc Điền ở thành phố Thâm Quyến đã tuyên án ông Lê bảy năm tù. Ông Lê được thả vào tháng 11 năm 2006. Ngày 27 tháng 2 năm 2007, Đồn cảnh sát Phúc Điền đã lại bắt ông Lê và giam ông tại Nhà tù Thiều Quan trong bốn năm.

Phòng 610 thuộc Sở cảnh sát quận Long Cương đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Họ đã theo dõi, lục soát và bỏ tù các học viên tại nhiều trại tẩy não, nhà tù và các trại lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/9/219475.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115584.html
Đăng ngày 31-03-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share