Theo phóng viên của chúng tôi từ Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2010] Gia đình bà Lâm Thiểu Na đã rất lo lắng khi họ biết thông tin rằng bà Lâm đã được chẩn đoán ung thư vú trong lúc ở tù, và bệnh ung thư đã di căn. Vào sáng ngày 4 tháng 3, chồng bà Lâm và nhiều người trong gia đình đã đến Nhà tù nữ Quảng Đông để thương lượng trả tự do để bà Lâm được chữa bệnh.

Gia đình bà Lâm đã gặp ông Giang (số thẻ cảnh sát#: 4455467), trưởng phòng 610. Giang đã không chấp nhận yêu cầu thả bà, nhưng lại yêu cầu gia đình thay vào đó kí vào bản thỏa thuận cho bà Lâm đi phẫu thuật ở một bệnh viện được chỉ định bởi nhà tù. Vì gia đình bà đã không biết gì về tình trạng của bà Lâm, nên họ đã yêu cầu được gặp bà và bác sĩ của bà, và sau đó sẽ quyết định. Ông Giang đã không đồng ý và còn không tiết lộ bà Lâm được đưa đến bệnh viện nào. Sau đó, ông ta đã đe dọa gia đình bà Lâm: “Dù các ông có kí hay không. Miễn là bà Lâm đồng ý phẫu thuật, chúng tôi sẽ thực hiện nó.” Chồng bà Lâm tiếp tục yêu cầu được gặp bà. Cuối cùng, nhà tù cũng cho ông được gặp bà vào buổi chiều.

Bà Lâm đã bị giam tại Bệnh viện cảnh sát vũ trang Quảng Đông, và người rất gầy yếu. Bác sĩ ở bệnh viện nói rằng bệnh ung thư của bà Lâm đã di căn, và phẫu thuật có thể không hiệu quả. Chồng bà đã yêu cầu được bảo lãnh cho bà, nhưng ông Giang đã từ chối, ngụ ý rằng ông ta vẫn cần theo dõi tình hình.

Bà Lâm Thiểu Na ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, đã từng bị ốm trước đây. Cha bà là một cựu bác sĩ Đông y, nhưng đã không chữa khỏi được bệnh cho bà. Bà Lâm bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998, và sức khỏe của bà đã nhanh chóng hồi phục sau đó.

Ngày 2 tháng 9 năm 2009, bà Lâm đến thôn Sơn Tiền, xã Tiên Kiều, quận Đông Thành để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Bà đã bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tiên Kiều bắt giữ bất hợp pháp, sau đó bà bị giam tại Nhà tù thành phố Yết Dương. Trong lúc bị giam, gia đình bà Lâm không được phép vào thăm bà.

Gia đình không được vào thăm bà cho đến ngày 5 tháng 1 năm 2010. Lúc đó họ được thông báo rằng Tòa án quận Đông Thành đã bí mật tuyên án bà Lâm ba năm tù. Lần vào thăm chỉ diễn ra ít phút, và cuộc gặp đã bị dừng lại trước khi họ có thể hỏi được các câu hỏi cụ thể. Bà Lâm đã kháng cáo lại lời buộc tội của cảnh sát, và quan tòa cũng thừa nhận rằng bà Lâm không làm bất kì hành động tội ác nào.

Ngày 21 tháng 1, gia đình bà Lâm đến Tòa án Đông Thành để yêu cầu trả tự do cho bà. Sau đó, tòa án đã đưa ra lời tuyên án. Trong bản tuyên án có ghi lời buộc tội rằng: “ cản trở việc thi hành luật pháp.” Gia đình bà đã yêu cầu tòa tìm bộ luật nào là cản trở việc thi hành luật pháp, nhưng nhân viên của tòa đã lẩn tránh câu hỏi và nhanh chóng trả lời rằng: “ Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi này bây giờ”

Sau đó, bà Lâm bí mật bị đưa đến Nhà tù nữ Quảng Đông ( Nhà tù nữ Bạch Vân Quảng Châu) để bị tra tấn sau này. Viên chức nhà tù đã gửi một lá thư đến gia đình bà Lâm vào ngày 10 tháng 2, thông báo rằng bà Lâm đã bị ung thư ngực. Gia đình bà đã đến nhà tù để gặp bà, nhưng họ chỉ được gặp bà qua một cửa sổ kính.

Nhà tù nữ Quảng Đông:
Giang (tên họ), trưởng Phòng 610: 86-20-87413539, số thẻ cảnh sát #: 4455467


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/8/219425.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/25/115583.html
Đăng ngày 31-3-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share