Viết bởi bà Lý Vân Phương ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Lý Vân Phương (李云芳)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Chưa rõ
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: tháng 12 năm 2001
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Đông Tây Hồ (东西湖看守所)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, lao động cưỡng bức, tẩy não, tống tiền, tra tấn, đánh đập và giám sát.

[MINH HUỆ 07-02-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1995. Trước đó, tôi đã bị nhiều bệnh, như cao huyết áp và bị mòn sụn và xương cổ bất thường. Tôi đã dùng rất nhiều thuốc, nhưng chỉ có tác dụng rất ít. Một ngày, một đồng nghiệp đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Công.

Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, sức khỏe của tôi đã được cải thiện đáng kể và thân thể tôi trở nên rất nhẹ.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu nói xấu Pháp Luân Công, bức hại các học viên Pháp Luân Công, và cấm việc tập luyện. Tháng 11 năm 2001, tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt khi đang biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn. Nhiều học viên ở khắp Trung Quốc đã bị giam ở cùng một nơi. Ngay sau đó, chúng tôi bị đưa từ Bắc Kinh về Vũ Hán. Cảnh sát đã còng tay chúng tôi. Chúng tôi bị giam ở Nhà tù Nhị Chi Câu trong 15 ngày và bị buộc phải làm việc hơn 14 giờ hàng ngày.

Tháng 1 năm 2001, cảnh sát ở Đồn cảnh sát Hán Quang đã đưa tôi đến Trại tẩy não Nhị Đạo Bằng, nơi tôi bị giam trong 6 tháng. Họ đã tống tiền gia đình tôi 10.000 nhân dân tệ trước khi thả tôi.

Tháng 12 năm 2001, tôi lại đến Bắc Kinh cùng các học viên khác. Chúng tôi hi vọng sẽ kiến nghị và chuyển các thư kiến nghị được tập Pháp Luân Công tới Phòng Kiến Nghị Bắc Kinh. Nhiều cảnh sát đã lấy đi các bức thư trước khi chúng tôi đến văn phòng. Sau đó chúng tôi quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi đã hô lớn” Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ngay sau đó, chúng tôi đã bị bắt và bị đưa đến văn phòng thành phố Bắc Kinh-Vũ Hán.

Nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát Hán Quang đưa chúng tôi về lại Vũ Hán. Chúng tôi bị giam tại Nhà tù Đông Tây Hồ trong 30 ngày. Tôi đã bị đưa đến Trại tẩy não Nhị Đạo Bằng. Sau đó, tôi bị đưa đến Nhà tù Đông Tây Hồ và bị giam và tra tấn trong 30 ngày. Họ đã còng hai tay tôi ra sau lưng trong 30 ngày.

Sau đó họ đã đưa tôi đến một trại tẩy não. Vì tôi không từ bỏ niềm tin của mình, họ đã nhốt tôi cùng với ba học viên ở nhiều phòng cách ly khác nhau trong tầng hầm. Mỗi phòng đều có một cửa sắt và chúng tôi không được phép rời khỏi phòng giam. Ba người đã từ bỏ Pháp Luân Công đánh và ném tôi xuống đất. Lưng của tôi đã bị thương và bị đau trong hai tuần. Họ cũng dùng một điếu thuốc lá đốt các ngón tay tôi. Tôi đã cự tuyệt không hợp tác và từ chối viết thư từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó họ đã tra tấn tôi.

Từ năm 2002 đến 2003, tôi đã nhiều lần bị bức hại bởi các viên chức ĐCSTQ. Cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương và nhân viên từ ủy ban dân phố đã quấy nhiễu tôi và gia đình tôi. Tôi đã bị giám sát bởi những người không biết sự thật về Pháp Luân Công. Tôi đã không còn tự do cá nhân.
Bức hại mà tôi chịu đựng chỉ là một phần nổi của những gì mà vô số học viên đang phải chịu đựng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/7/217704.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/20/114811.html
Đăng ngày 26-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share