Theo phóng viên của chúng tôi ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 30-01-2010] Bà Vương Phượng Hà, 49 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở khu Hằng Sơn ở thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 24 tháng 1 năm 2010, bà đã bị bắt bởi năm cảnh sát ở Đội an ninh quốc gia. Nhà bà đã bị lục soát. Máy tính, một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân, một máy DVD, và nhiều đồ vật khác đã bị lấy đi. Bà hiện bị giam tại Nhà tù Kê Tây.

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Vương có nhiều vấn đề về sức khỏe. Bà có một khối u trong dạ dày, và bác sĩ nói rằng bà cần phẫu thuật để cắt bỏ. Do khó khăn về kinh tế, bà đã không thể phẫu thuật. Thêm vào đó, bà còn bị nhiều vấn đề nghiêm trọng về tim mạch. Nếu có bất kì tiếng động nào ở trên sàn nhà, thì bà sẽ không thể ngủ được, tay bà bị co giật, và bà không thể cầm thứ gì trong tay. Sau khi tập Pháp Luân Công, bà đã hồi phục hoàn toàn.

Sau khi ĐCSTQ thi hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công, chồng bà Vương bắt đầu đánh bà và không cho bà tiếp tục tập luyện. Dù bà bị đánh cho đến khi chảy máu, nhưng bà đã không từ bỏ niềm tin. Cuối cùng chồng bà đã từ bỏ bà và con gái và hiện giờ sống với một phụ nữ khác. Cho dù vậy, bà Vương vẫn giúp đỡ mẹ chồng việc đồng ruộng như gieo trồng và thu hoạch, giúp nấu ăn, chăm sóc mẹ chồng khi bà ốm. Trong kì nghỉ, bà Vương đã mua quà và đi cùng con gái đến thăm mẹ chồng. Bà Vương đã sống như một bà mẹ độc thân trong năm năm. Bà phải tìm nhiều công việc tạm thời ở mọi nơi để có tiền và nuôi con gái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/30/217243.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/9/114532.html
Đăng ngày 14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share