Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 14-1-2010] Vào ngày 2 tháng 12 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, bà Lý Lan Anh bị Tòa án nhân dân Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang kết án 4 năm tù bất hợp pháp. Việc bà Lý và chồng bà, ông Cao Nghiễm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại làm cho những người dân ở Song Thành rất giận dữ với chính quyền địa phương. Hơn 400 người đứng ngoài và kêu gọi thả tự do vô điều kiện cho bà Lý vào cuối tháng 12 năm 2009, gia đình bà Lý kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung thẩm Cáp Nhĩ Tân.

Bà Lý sinh ngày 15 tháng 10 năm 1956. Bà sống ở thôn Dân An, thị trấn Ngũ Gia, Song Thành. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà phải chịu đựng nhiều chứng bệnh và chồng bà đã mất khả năng lao động vì các chứng bệnh tim mạch và mạch máu não. Có một lần, điều này đã làm cặp vợ chồng nghĩ đến việc tự tử bởi vì các chứng bệnh và điều kiện sống quá nghèo khổ. Tuy nhiên, khi họ nghe kể về Pháp Luân Công, họ bắt đầu tập luyện và chỉ trong vài tháng tất cả các chứng bệnh đều biến mất. Họ đạt được nhiều lợi ích to lớn từ Pháp Luân Công về thể chất lẫn tinh thần, và họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Tuy nhiên, ngay khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, ông Cao bị giam giữ bất hợp Pháp tại một trung tâm giam giữ và bị tra tấn tàn khốc. Khi ông được thả về, cảnh sát địa phương đột nhập vào nhà họ, bắt cóc ông, lục soát nhà cửa và sách nhiễu họ thường xuyên. Vào ngày 5 tháng 1 năm 2006, ông Cao qua đời do sự tra tấn tàn bạo.(xem thêm tại: https://en.minghui.org/html/articles/2006/3/7/70579.html )

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, khi bà Lý đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, Trương Đại Hải, trưởng thôn Song Tỉnh và Vương Quân, Bí thư Đảng, tố cáo bà với cảnh sát. Từ Khải, giám đốc sở cảnh sát Ngũ Gia, các cảnh sát Dương Trung Vĩ và Vương Trường Kì bắt cóc bà và đột nhập vào nhà. Họ tịch thu một máy vi tính, một máy in và các tài sản cá nhân khác. Sau đó, họ chuyển bà Lý tới Trung tâm giam giữ số 2 Cáp Nhĩ Tân (còn gọi là Chuồng Vịt)

Vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, gia đình bà Lý đến sở cảnh sát Ngũ Gia và yêu cầu thả tự do bà vô điều kiện. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối và Dương Trung Vĩ, phó giám đốc sở cảnh sát Ngũ Gia hét lên với họ một cách thô lỗ: “Đi đi và cứ thử kiện chúng tôi xem!”

Đông Hội Quần từ Ban an ninh nội bộ Song Thành cùng với các cảnh sát từ sở cảnh sát Ngũ Gia làm giả chứng cứ chống lại bà Lý và gởi lên Viện kiểm soát ba lần, bịa ra những lời buộc tội sai trái chống lại bà. Cáo buộc của họ bị trả về hai lần đầu, tuy nhiên vào lần thứ ba, Vương Hải Long, một công tố viên từ Viện Kiểm Soát Song Thành chấp nhận vụ kiện mà không cần điều tra. Ông ta gởi cáo buộc tới Tòa án nhân dân Song Thành.

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2009, Tóa án nhân dân Song Thành đưa bà Lý vào diện “xét xử”. Một ngày trước ngày xét xử, gia đình bà Lý yêu cầu thời gian diễn ra phiên xét xử, nhưng họ nói rằng ngày xét xử không được định trước. Thông qua những nỗ lực của gia đình trong việc đưa ra các yêu cầu khác nhau, cuối cùng họ phát hiện bà Lý bị đưa ra xét xử trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Họ vội vàng đến tòa án và nhìn thấy bà Lý đã rất suy nhược vì bị tra tấn. Mặc dù trời mùa đông lạnh thấu xương ở miền bắc Trung Quốc nhưng bà chỉ được phép mang dép. Sau đó được xác minh là bà Lý tuyệt thực để phản đối, cảnh sát cưỡng chế bà ăn một cách tàn bạo nhiều lần. Họ thậm chí còn đe dọa bà, nói rằng “Nếu bà vẫn nói rằng bà sẽ không từ bỏ việc luyện tập Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ cưỡng chế bà ăn mỗi ngày!” Bà Lý bị tra tấn thậm tệ và bà tăng huyết áp rất cao, cơ thể rất suy nhược.

Toàn bộ tiến trình xét xử bất hợp lý diễn ra trong vòng chưa đến 20 phút. Thẩm phán Ngô Hạo Mân, hai cán bộ tư pháp Trịnh Hạ và Từ Bỉnh Tuyền, thư ký Triệu Vũ, công tố viên Trương Hải Long, các cảnh sát và gia đình bà Lý là những người duy nhất được phép có mặt tại phiên xét xử. Thẩm phán và các cán bộ tư pháp hỏi vài câu hỏi lấy lệ và gọi đó là một ngày.

Chứng kiến bà Lý tại tòa án, gia đình bà biết rằng bà đã bị tra tấn một cách tàn bạo. Họ yêu cầu được gặp bà Lý tại trung tâm giam giữ, tuy nhiên, công tố viên tại trung tâm giam giữ nói rằng:” Chúng tôi không thể cho các người gặp bà ta, bởi vì nếu các người gặp bà ta, bà Lý có thể kháng cáo. Nếu điều đó xảy ra thì những nỗ lực của chúng tôi sẽ vô ích”.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2009, các thẩm phán của Tòa án nhân dân Song Thành vi phạm luật và kết tội bà Lý 4 năm tù bất hợp pháp. Bà kháng cáo lên Tòa án nhân dân trung thẩm Cáp Nhĩ Tân. Vương Ngữ Đường thuộc tòa án trung thẩm chấp nhận kháng cáo của bà.

Hiện giờ bà Lý ở Trung tâm giam giữ Song Thành. Hơn 400 dân làng từ thị trấn Ngũ Gia và các thị trấn lân cận, người dân ở Song Thành, quyết định giúp đỡ bà bằng việc ký tên vào đơn thỉnh cầu yêu cầu cảnh sát thả bà vô điều kiện. Trong số những người này một số đã tận mắt chứng kiến bà Lý thay đổi một cách kỳ diệu sau khi tập luyện Pháp Luân Công, và những người khác cũng nghe kể về những thay đổi kì diệu này. Họ biết rằng bà Lý và gia đình bà bị ĐCSTQ bức hại và họ muốn giúp đỡ.

Cá nhân tham gia vào bức hại và thông tin liên lạc:

Vương Ngữ Đường, thẩm phán Tòa án nhân dân Cáp Nhĩ Tân: 86-451-2377094, 86-451-82377430

Sở cảnh sát Ngũ Nhai: 86-451-53250513, 86-451-53250817

Vũ Khải, giám đốc sở cảnh sát Ngũ Nhai: 86-13796119995
Tòa án nhân dân Song Thành: 86-451-53168586
Viện kiểm soát Song Thành:86-451-53132517

Bài liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/12/113066.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/14/216201.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/4/114417.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share