Theo một phóng viên ở Nội Mông

[MINH HUỆ 22-1-2010] Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng 1 năm 2010, Tòa án Ba Lâm Tả Kỳ ở khu tự trị Nội Mông đã xét xử bất hợp pháp hai học viên Pháp Luân Công là bà Lý Ngọc Phân và bà Vương Hiểu Yến. Luật sư của hai người đã tranh luận cho sự vô tội của hai người và chỉ ra những lời buộc tội giả không có bằng chứng hỗ trợ của bất cứ hành vi phạm tội nào.

Bà Lý Ngọc Phân và bà Vương Hiểu Yến đều bị bắt bởi cảnh sát ở Sở cảnh sát Ba Lâm Tả Kỳ vào tối ngày 26 tháng 10 năm 2009. Vương Tú Quân, thư kí Ủy ban chính trị và tư pháp của khu tự trị và Hầu Chí Quân, trưởng Phòng 610 đã coi họ như những mục tiêu và báo cáo lên Phòng 610 thành phố Xích Phong và Viện kiểm sát, những người đang cố kết tội họ. Viện kiểm sát ở khu tự trị đã phê chuẩn việc bắt giữ vào ngày 26 tháng 11 năm 2009.

Đội an ninh nội địa Ba Lâm Tả Kỳ cũng huy động hơn 20 cảnh sát và nhiều cảnh sát mặc thường phục đứng ở bên ngoài tòa án và khám xét tất cả những người đến phòng xử để hỗ trợ và bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Hai luật sư đến từ Bắc Kinh cùng ngày để tranh luật cho sự vô tộ của hai học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các luật sư đã chỉ rõ trong lời bào chữa rằng không có một lập luận nào hỗ trợ vụ án này. Kiểm sát viên đã không đưa ra bất kì chứng cứ nào cho lời buộc tội, mà đã được dàn xếp rõ ràng. Chứng cứ từ cảnh sát đã không giống với những sự việc được biết đến, và lời khai của các nhân chứng đều mâu thuẫn nhau. Phiên xử kết thúc vào lúc 3 giờ chiều, không có phán quyết nào được đưa ra.

Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý Ngọc Phân và bà Vương Hiểu Yến đều là những người rất tốt bụng, tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Lúc này họ đang bị bức hại bởi ĐCSTQ vì niềm tin chính đáng đó.

Bà Lý Ngọc Phân, 47 tuổi, sống ở thị trấn Lâm Đông, Ba Lâm Tả Kỳ, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông. Khi bà được thả từ Trại lao động Hô Hòa Hạo vào ngày 3 tháng 1 năm 2008, bà sống vô gia cư vì mọi người trong gia đình bà đều tập Pháp Luân Công và họ đều bị bức hại, không ai biết hiện giờ họ đang ở đâu.

Bà Vương Hiểu Yến, 48 tuổi, cũng sống ở thị trấn Lâm Đông. Bà từng làm ở Bưu điện Ba Lâm Tả Kỳ. Do bà kiên định tập luyện Pháp Luân Công, bà đã bị nghỉ việc và bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức hai lần. Nhà bà đã bị lục soát và bà đã phải nộp phạt, còn bị quấy nhiễu nhiều lần. Chồng và con trai bà cũng bị bức hại.

Số điện thoại của những người liên quan:

Sở cảnh sát Ba Lâm Tả Kỳ:

Cảnh sát Tạ Cảnh Vĩ :13804766417

Cảnh sát Vương Tuấn Kiệt :13789662118

Viện kiểm sát Ba Lâm Tả Kỳ:

Công tố viên Đặc Cổ Tư: 13847962255;

Trưởng viện kiểm sát, Khúc Quốc Phong :13704764022

Thẩm phán Vương Hoa: 15924535533

Thông tin liên quan xin xem tại:

https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/28/111146.html , và
https://search.minghui.org/mh/articles/2009/9/10/208072.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/22/216712.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114500.html
Đăng ngày: 11-02-2010; bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share