Bài viết của một phóng viên ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 16-01-2010] Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Dương Thành Giang ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, cùng với một học viên sống ở thành phố khác, ông Dương Điện Quân, đã bị thẩm vấn và bị bắt giữ bất hợp pháp vì đã đi phát tài liệu giảng rõ sự thật. Họ hiện đang bị giam giữ ở Nhà tù huyện Tập Hiền, thành phố Song Áp Sơn, và phải đối mặt với án phạt lao động cưỡng bức. Mẹ ông Dương đã đến gặp cảnh sát Cảnh Chấn Đông và Ngô Hoa để yêu cầu họ trả tự do cho ông Dương, nhưng phía cảnh sát không những đã trốn tránh trách nhiệm mà còn đe dọa bà.

Ông Dương là nhân viên của Phòng kỹ sư điện tử trực thuộc Cục vận chuyển than thành phố Song Áp Sơn, Nhà máy sửa chữa động cơ tàu. Vào khoảng 1 giờ chiều ngày 26 tháng 12 năm 2009, ông Dương Thành Giang và ông Dương Điện Quân đã đến huyện Tập Hiền để phát tài liệu giảng rõ sự thật. Họ đã bị bắt giữ bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát xã Sa Cương. Cảnh Chấn Đông, phó chính ủy thuộc Phòng an ninh công cộng huyện Tập Hiền, và Ngô Hoa, đội trưởng Đội an ninh quốc gia thuộc Phòng an ninh công cộng huyện Tập Hiền, đã thẩm vấn hai học viên Đại Pháp. Ông Dương Thành Giang đã bị Cảnh Chấn Đông đánh vì đã từ chối hợp tác. Các nhân viên Phòng 610 thuộc Phòng an ninh công cộng thành phố Song Áp Sơn cũng tham gia bức hại. Cảnh Chấn Đông và Ngô Hoa đã gửi một báo cáo lên Cục an ninh công cộng thành phố Song Áp Sơn để kết án hai người đi lao động cưỡng bức. Hai học viên vẫn đang bị giam tại Nhà tù huyện Tập Hiền.

Ông Dương Thành Giang là một người làm việc cần cù. Ông đi làm từ sớm và về nhà rất muộn. Ông không bao giờ từ chối làm bất cứ công việc gì. Vì thế nên ông đã được các lãnh đạo khen ngợi. Ông sống với mẹ già 60 tuổi. Bà không có thu nhập cá nhân và chỉ sống dựa vào đồng lương khiêm tốn của ông Dương. Bây giờ thì ông Dương đã bị bắt, mẹ ông phải tự kiếm sống. Bà và các thành viên khác trong gia đình đã đi đến các phòng ban có liên quan để yêu cầu thả ông Dương. Họ cũng đã nói chuyện với Cảnh Chấn Đông và Ngô Hoa nhiều lần. Cảnh Chấn Đông đã lừa gạt bà và tìm cách chia rẽ tình mẫu tử giữa họ. Ông ta muốn bà chống lại con trai của mình, đồng thời trốn tránh trách nhiệm hành vi bắt người. Mẹ của ông Dương nói: “Con trai tôi không hề phạm pháp.” Ngô Hoa đáp lại: “Nếu bà còn dám quay lại [yêu cầu trả tự do], chúng tôi sẽ dặn bảo vệ không cho bà đi lên gác!

2010-1-17-gengzhendong--ss.jpg
Cảnh Chấn Đông

Phòng an ninh công cộng quận Tập Hiền:

Cảnh Chấn Đông, phó chính ủy, người chịu trách nhiệm bắt giữ các học viên Pháp Luân Công: 469-4676308 (Nơi làm việc), 13946688978 (Di động).

Ngô Hoa, Đội trưởng Đội an ninh quốc gia thành phố Song Áp Sơn: 13846975077.

Lý Sâm (ngữ âm-vần), Giám đốc Cục an ninh công cộng thành phố Song Áp Sơn: 469-4233106.

Đồn cảnh sát xã Sa Cương: 469-6185110.

Hao Kiệt, giám đốc Sở: 13846944567.

Trương Hưng Hoa, ở Nhà tù huyện: 4691445, 13846970111


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/18/216453.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/26/114150.html
Đăng ngày 03-02-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share