Theo một phóng viên từ tỉnh Hà Nam.

[MINH HUỆ 10-1-2010] Sau đây là những trường hợp các học viên đang bị tra tấn trong Nhà tù nữ thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam:

1. Học viên bà Trần Đồng Liên (58 tuổi) bị bỏ tù ở Nhà tù nữ tỉnh Hà Nam từ năm 2006 đến 2009. Bà đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, và thỉnh thoảng tuyệt thực trong 9 tháng. Theo mệnh lệnh từ phó cai tù Hầu Mai Lợi, các trưởng khu Đồng Quốc Vinh và Vương, và các đội trưởng xà lim nhỏ Dương và Lý, các tù nhân của khu xà lim nhỏ đã lột sạch đồ lót của bà. Đồng Quốc Vinh đã ra lệnh các tù nhân đánh và đầu bà Trần đến chảy máu, và bà bị thương khắp cơ thể. Nhiều tù nhân đã ép mở miệng bà ra và bức thực bà, làm gẫy ba cái răng trước. Bà bị bức thực thông qua một cái ống. Hầu Mai Lợi, Đồng Quốc Vinh, Ngô Tú Hà và Trương Kiền Sự ra lệnh các tù nhân kéo bà đến một xà lim, đánh bà với các dùi cui điện và mặc cho bà một đồng phục nhà tù. Bà Trần vẫn kiên định vào niềm tin của mình.

2. Học viên bà Trương Vinh Phạm (60 tuổi) bị ngược đãi thân xác bởi các tù nhân dưới sự chỉ đạo của cai ngục Ngô Tú Hà. Họ kéo bà đến bệnh viện nhà tù và tiêm các thuốc lạ vào bà. Bà Trương cố gắng kháng cự và hô “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Đồng Quốc Vinh, Trương Kiền Sự và Ngô Tú Hà đã khóa bà vào một xà lim biệt giam. Mỗi khi bà hô, cai ngục còng tay bà vào cửa sắt và thỉnh thoảng họ một cái giẻ hay mặt nạ bông vào miệng bà. Họ làm điều này 28 lần trong thời gian 2 tháng. Bà Trương đã ngất đi bảy lần. Hầu Mai Lợi, Vương, Cảnh, Dương, Lý và các tù nhân đã còng tay bà vào ghế tra tấn, trói thân thể bà lên và ngăn không khí vào miệng và mũi bà đến khi bà bất tỉnh. Sau đó bác sĩ được gọi vào trong tiêm các thuốc lạ. Bà Trương ở trong xà lim biệt giam 2 tháng. Hầu Mai Lợi ra lệnh các cai tù và tù nhân bỏ đói bà và hướng những âm thanh tin tức radio ầm ĩ vào xà lim của bà.

3. Học viên bà Triệu Hỉ Liên bị kết án 10 năm tù giam, và bà bị giam tại Bệnh viện tâm thần thành phố Trịnh Châu, nơi bà bị tiêm các loại thuốc lạ, bị tra tấn và bị hành hung bằng một dùi cui điện. Năm 2005, bà từ chối ký vào biên bản và lao động cưỡng bức tại Nhà tù nữ thành phố Tân Hương, nên đội trưởng Cao của tổ 9 ra lệnh các tù nhân dậm mạnh lên tay bà. Năm 2007, các cai ngục đã ngăn gia đình đến thăm vì bà từ chối mang một bảng hiệu nhận dạng tù nhân. Hầu Mai Lợi, Đồng Quốc Vinh, Vương, Cảnh, các cai ngục Ngô Tú Hà và Trương Kiền Sự đã khóa tay bà Triệu vào một chân bàn. Bà phải ngồi xổm, và không được ngủ hay đi vào nhà tắm. Sau đó họ khóa bà vào một xà lim biệt giam, và bỏ đói bà, và còng tay bà vào một cái ghế. Họ chắc chắn rằng bà bị rét và đã luồng cái radio vào bà với một âm thanh lớn hầu như cả ngày, phát các bài nhạc của cộng sản và tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

4. Học viên cô Mã Hồng 38 tuổi. Khi trong Nhóm số 9, đội trưởng Đổng không cho cô ngủ. Từ khi cô từ chối từ bỏ niềm tin của cô, cô bị đưa đến Nhóm số 1 để lao động cưỡng bức. Cô làm việc 14-15 tiếng mỗi ngày. Cô không được ngủ khi có nhiều việc. Mỗi khi các viên chức đến thanh tra nhà tù, các cai ngục ra lệnh các tù nhân nối dối về cuộc bức hại. Cô Mã từ chối chấp hành mệnh lệnh này.

5. Học viên bà Lương Ngọc Anh 62 tuổi. Bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và lơ đi sự ngược đãi của các tù nhân. Bà bị tra tấn trong một xà lim biệt giam trong 3 tháng bởi Hầu Mã Lợi và các trưởng khu khác. Họ còng tay bà vào một ghế tra tấn và nhét vải vào miệng bà để không ai có thể nghe bà khóc. Họ kẹp mũi bà để ngăn bà thở. Bà bất tỉnh nhiều lần, và bác sĩ đã tiêm thuốc để bà tỉnh lại. Họ đưa bà thức ăn nghèo nàn, và bà bị sút cân. Bà vẫn kiên định vào niềm tin của mình vào Pháp Luân Công.

6. Học viên cô Trương Cảnh Chi 35 tuổi. Khi cô tập các bài công pháp Pháp Luân Công, trưởng khu Vương đã còng tay cô vào một ghế tra tấn bằng kim loại. Cô tuyệt thực, và bác sĩ nhà tù bức thực cô 3 lần trong 4 ngày. Cô bất tỉnh mỗi khi bị bức thực. Các cai ngục ra lệnh các tù nhân nắm tóc cô kéo cô từ bệnh viện nhà tù đến xà lim biệt giam. Cô Trương la lên, “Trời sẽ hủy diệt ĐCSTQ. Hãy cứu lấy mạng các người bằng cách thoái khỏi nó.” Vương ra lệnh các tù nhân nhét một miếng giẻ vào miệng cô. Học viên cô Ngô Diễm nghe điều này và lập tức cảnh báo các cai ngục. Vương sợ bị báo cáo và yêu cầu các học viên lấy miếng giẻ từ miệng cô Trương ra.

7. Học viên bà Tống Ngọc Phương 61 tuổi. Khi bị giam tại Nhóm số 2, bà bị ép lao động vất vả 14-15 tiếng mỗi ngày. Bà bị viễn thị, nên cai ngục ép bà dùng thuốc, và thị lực bà dần trở nên tồi tệ hơn. Bà cũng cảm thấy kiệt sức và nói rằng bà sẽ từ chối dùng thuốc. Các cai ngục không thể buộc bà làm điều đó. Họ yêu cầu rằng bà viết và ký vào một biên bản không buộc họ chịu trách nhiệm nếu bà bị mù. Sau khi ngưng dùng thuốc, thị lực của bà dần dần trở nên tốt hơn.

8. Học viên cô Ngô Diễm 30 tuổi. Cô bị giam trong Nhà tù nữ thành phố Tân Hương từ 2007 đến 2008. Vì cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, cô bị buộc lao động cắt chỉ. Cai ngục Trương Diễm Linh ra lệnh tù nhân Vương Nghĩa Bình tra tấn cô vì cô phản đối lao động cưỡng bức. Trương Diễm Lâm tuyên bố các quy định buộc ông ta ngược đãi các học viên. Cô Ngô sau đó bị đưa đến Nhà tù quận 10 vì việc cô tiếp tục phản đối. Các tù nhân giám sát cô cả ngày và cấm cô nói. Cô Ngô lại phản đối và sau đó bị đưa đến Nhà tù quận 11. Đồng Quốc Vinh, Lý, Trương, Lưu, Dương, cũng như tù nhân Lưu Tiến và các người khác, đã cố gắng vô ích khi bắt cô từ bỏ Pháp Luân Công bằng những cách khác nhau. Cô Ngô từ chối và hô to, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” Nhạc Hồng Pha, trưởng quận, chộp cổ cô Ngô, và các cai tù Trương và Lưu ra lệnh các tù nhân Vương Nghĩa Bình và những người khác đánh cô. Hai tay cô bị trói sau lưng và một khăn tắm bị nhét vào miệng cô, nên cô khóc thì không thể nghe. Cô bị đưa đến một xà lim trong 20 ngày. Cô từ chối trả lời gọi điểm danh và không tham gia vào các bài diễu hành, nên Vương và Lý tra tấn cô. Cô lại bị đưa đến một xà lim biệt giam khi cô từ chối mang bảng hiệu nhận dạng tù nhân.

Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 2 năm 2008, Hầu Mai Lợi và các trưởng khu, các cai ngục xà lim biệt giam và các tù nhân đã tra tấn các học viên bị nhốt trong các xà lim biệt giam. Các phương thức tra tấn bao gồm bỏ đói, tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, bị nguyền rủa với các đài truyền hình tuyên truyền ĐCSTQ. Các học viên từ chối từ bỏ niềm tin của họ, phải thi hành lao động nặng nhọc và tham gia vào các hoạt động của tù nhân. Khi cô Ngô không tham gia vào diễn tập cứu hỏa, Trương Diễm Linh và các cai ngục Lưu và Lý đã ra lệnh các tù nhân mang cô xuống hầm. Từ tháng 8 đến tháng 11, cô bị giam trong xà lim biệt giam đến khi được thả ra vào ngày 19 tháng 11. Hầu Mai Lợi, Vương, Đồng, các trưởng khu hồ sơ tù nhân và các tù nhân đã tuyên rằng tóc cô Ngô dài quá mức cho phép của nhà tù, và ra lệnh các tù nhân tăng sự ngược đãi của họ lên cô. Họ còng tay cô Ngô vào ghế tra tấn, và tù nhân Nhạc Hồng Pha cắt tóc cô rất ngắn. Hầu Mai Lợi ra lệnh đội trưởng Dương và các cai ngục cho cô Ngô chỉ một phần rất nhỏ thức ăn vào giờ ăn. Một tuần trước khi được thả, cô Ngô bị đưa đến Khu 10 từ xà lim biệt giam. Cô được thả vào ngày 19 tháng 11 năm 2008.

Cô Ngô bị bức hại tại Bắc Kinh trước khi bị giam tại Nhà tù nữ Tân Hương. Cô tiếp tục tập các bài công pháp Pháp Luân Công tại trung tâm giam giữ ở Bắc Kinh từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2006. Vì điều đó, tay cô bị còng sau lưng và cô chịu đau dữ dội.

Một lần các còng tay được tháo ra và cô lại tập các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau khoảng 20 ngày, Trương, năm nữ cai ngục, các nhóm trưởng Vương và Ngô và 2 nam cai ngục đã còng tay cô Ngô vào ghế tra tấn. Một nữ cai ngục véo nách cô khi đang còng tay cô, và Ngô đá cô. Cô tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và vì da trên tay cô chảy máu vì bị trày da bởi những cái còng sắt. Chỗ đó cũng bị sưng lên, và bác sĩ nhà tù ý kiến rằng điều này là do bị nhiễm trùng, nên họ tháo các còng tay ra.

Cô Ngô bị giam tại Trung tâm giam giữ Hải Điến từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2006. Cô từ chối trả lời điểm danh của các cai ngục, và cai ngục Tương Lý, Lý, Đổng và những người khác đánh cô. Họ nắm tóc cô Ngô và đập đầu cô vào tường, kẹp mũi cô và nhét những miếng giẻ và miệng cô. Các cai ngục xô đẩy cô xuống mặt đất và trói tay và chân cô lại với nhau.

Khi hình cô Ngô được chụp, các tù nhân lau sạch máu trên mặt cô. Các cai ngục và các tù nhân kéo tóc cô đến một xà lim giam giữ. Ngược đãi như thế xảy ra cho bất cứ ai phản đối cuộc bức hại.

Cán bộ từ Tòa án quận Hải Điến của Bắc Kinh đã đến Trung tâm giam giữ Hải Điến để yêu cầu cô nói với chị cô không xuất hiện tại tòa và biện hộ vô tội. Họ dọa cô Ngô và nói Tòa an ninh công cộng muốn giám sát và giam chị cô. Các viên chức tòa án đã còng tay cô sau lưng khi đưa cô đến pháp đình. Một cảnh sát trẻ cố đá vào chân cô và làm cô quỳ xuống. Cô Ngô từ chối, nên họ đá cô lần nữa. Tại tòa, cô Ngô nêu vấn đề về các cai ngục và nhân viên cảnh sát đã tấn công mọi người. Cô hỏi có gì sai khi nói về tu luyện và nâng cao đạo đức con người. Các nhân viên tòa án không trả lời và cúi mặt họ xuống.

Khu 5 và 11 tại Nhà tù nữ thành phố Tân Hương cầm giữ các cựu học viên đã từ bỏ Pháp Luân Công. Họ làm việc nhiều giờ để kiếm tiền cho nhà tù. Khi các viên chức cấp cao thanh tra nhà tù, họ dấu việc làm của họ và giả vờ học và xem những phim chiếu những câu chuyện vu cáo Pháp Luân Công.

2010-1-9-202022-0.jpg

Hầu Mai Lợi, đội phó nhà tù.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/10/216024.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114064.html
Đăng ngày: 01– 02–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share