[MINH HUỆ 16-01-2010] Hơn một chục học viên Pháp Luân Công bị bắt cùng ngày tại cùng thời điểm vào buổi sáng ngày 22-12-2009. Tham gia vào các cuộc bắt giữ là các nhân viên từ Đồn cảnh sát thành phố Đông Cảng, cùng với những nhân viên từ chi nhánh trực thuộc trong khu vực phát triển và vở cảnh sát ở xung quanh các trấn và thôn. Cuộc vây bắt các học viên dưới sự chỉ đạo của Ủy ban chính trị và tư pháp thành phố Đan Đông, phòng 610, và Đồn cảnh sát Đan Đông. Các học viên bị bắt là: Vu Thục Hân, Vương Xuân Hoa, Tương Hiểu Lệ, cô Lưu Duyên Tuấn, Vương Phúc Hoa, cô Tiến Quế Linh, cô Vương Lập Xuân, ông Tôn Phúc Xương, ông Tôn Vĩnh Cần, Thiệu Quân, Đằng Tú Linh, Trương Tinh Mai, cô Lưu Thục Phương và chồng cô, một học viên không rõ tên. Sau đây là một phần của cuộc bức hại giáng lên những học viên này.

Hơn 10 nhân viên cảnh sát đã xông vào nhà cô Trương Vĩ. Khi cô vắng nhà, cảnh sát đã kéo chồng cô, ông Tôn Phúc Xương, từ giường ông và đánh đập ông tàn bạo. Ông Tôn bị thương khắp cơ thể. Sau đó cảnh sát kéo ông Tôn, người chỉ mặc quần lót, vào một xe cảnh sát. Cảnh sát tiến hành bắt anh rể cô Trương, ông Tôn Vĩnh Cần, và chị dâu, cô Tiến Quế Linh.

Một nhóm nhân viên cảnh sát mất 4 tiếng để cạy mở cửa nhà cô Lưu Thục Phương. Họ xông vào nhà và dẫn cô cùng với người chồng đi với họ. Sự sợ hãi tột cùng đã đột nhiên kích động tái phát bệnh cũ của hai người. Sau đó họ bị gửi đến một bệnh viện để chữa trị khẩn cấp.

Nhiều nhân viên cảnh sát đã đưa cô Đằng Tú Linh vào nhà giam. Sự bức hại tàn bạo làm cô Đằng không thể ăn trong nhiều ngày, cũng như không thể nói.

Cô Lưu Duyên Tuấn bị bắt lần thứ ba. Cô chịu một cơn đau tim khi bị bắt, và bị mang vào một xe cảnh sát.

Người học viên không rõ tên bị đánh đập tàn bạo khi đang bị bắt. Các nhân viên cảnh sát tại Đồn cảnh sát Đan Đông đã thẩm vấn ông bằng tra tấn. Sự ngược đãi tàn bạo này đã đặt ông vào tình trạng khủng hoảng. Lúc này, ông vẫn đang bị tra tấn.

Bà Giang Chí Thu, 69 tuổi, bị kết án 4 năm rưỡi tù giam. Con gái bà, cô Vương Lập Xuân, bị bắt vì nói để chống lại sự bất công đối với mẹ cô.

Cảnh sát đã lục soát nhà của các học viên kể trên, tịch thu nhiều vật dụng, như tiền mặt, các xe hơi, máy tính, máy in, thiết bị gia đình, điện thoại di động, hàng dự trữ, và các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, giá trị tổng cộng hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Cô Lưu Duyên Tuấn, cô Đằng Tú Linh, cô Trương Tinh Mai, ông Tôn Phúc Xương, và ông Tôn Vĩnh Cần đã được thả, các nhân viên cảnh sát đặc vụ vẫn đang theo dõi và giám sát họ. Điện thoại của họ cũng bị theo dõi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/16/216355.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/21/114047.html
Đăng ngày: 25-1-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share