Theo phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-12-2009] Vào ngày 22/12/2009, Khương Thành, đội trưởng Đội an ninh nội địa thuộc phòng cảnh sát Huyện Nghĩa, cùng với khoảng 24 cảnh sát ở đồn cảnh sát Thị trấn Nghĩa Châu, đã xông vào nơi tạm trú của bà Khương Diễm Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thôn Thiết Tây, Thị trấn Thành Quan, Huyện Nghĩa, Tỉnh Liêu Ninh, và bắt giữ bà. Trước khi bị bắt, bà Khương đã bị buộc phải rời khỏi nhà và sống như một người lánh nạn hơn 5 năm.

Bà Khương bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999. Tu luyện Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và thanh lọc tinh thần của bà. Kể từ tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà Khương cũng đã bị bức hại bởi ĐCSTQ. Cuộc bức hại này đã gây ra sự tổn thất to lớn về tinh thần, thể chất và kinh tế cho gia đình bà.

Ngày 20 tháng 3 năm 2001, khi bà Khương đang đến thăm 1 người bạn, Trương Ngạn Phục, trưởng phòng an ninh chính trị Huyện Nghĩa, cùng với các cảnh sát Vương Chiêm Lâm, Chu Hóa Lai và những người khác, đã xông vào nhà, dùng vũ lực bắt giữ bà Khương và đưa bà đến phòng an ninh chính trị Huyện Nghĩa, Cảnh sát đã thẩm vấn bà Khương một lúc lâu, trong khi cảnh sát Chu ghi biên bản. Chính quyền địa phương đã ấn định số tiền bảo lãnh là 3.000 nhân dân tệ và trong ngày hôm sau, bà Khương đã được thả. Kể từ lúc đó, cảnh sát ở vùng ngoại ô và huyện đã thường xuyên đột kích và quấy rối bà.

Vào một đêm tháng 7 năm 2004, trưởng phòng an ninh xã hội ở thôn cùng với Trần Phúc Chí, Trần Nãi Liên và những người khác từ đồn cảnh sát vùng ngoại ô Nghĩa Châu đã bất ngờ đột nhập nhà của bà Khương. Nhờ nhanh trí, bà đã chạy thoát nhưng cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi máy tính, máy in và nhiều số vật dụng cá nhân. Chưa có vật dụng nào đuợc trả lại tính cho đến khi có bài viết này.

Tức giận vì không bắt được bà Khương, cảnh sát đã tăng cường quấy rối gia đình bà. Để tránh bị bắt, bà Khương buộc phải rời khỏi nhà của bà và sống như người lánh nạn.

Suốt những năm đó, bà Khương đã sống xa nhà, cảnh sát thường xuyên vào nhà và quấy nhiễu mọi người trong gia đình bà. Cảnh sát đã đe dọa gia đình bà và yêu cầu họ tìm bà Khương và đưa bà tới đồn cảnh sát. Trong lúc ấy, một lệnh bắt đã được đưa ra để bắt giữ bà Khương và cảnh sát đã tiến hành một đợt truy lùng rộng khắp để bắt bà. Sau khi biết được về sự triển khai đó, bà Khương đã rất e ngại không dám về nhà. Sau đó, với sự giúp đỡ của nhiều bạn đồng tu, bà Khương đã có thể tìm được một chỗ ở tạm để sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215147.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/6/113716.html
Đăng ngày 25-1-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share