nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Tâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nam Định. Đầu tháng 6 năm 2016, tôi đắc Pháp và tham gia luyện công chung. Sau đó điểm luyện công gặp can nhiễu, công an tìm đến nhà các học viên mới để can nhiễu, trong đó có tôi. Công an khu vực, tổ trưởng tổ dân phố, cùng hội phụ nữ và các Phật tử đến nhà khuyên tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi vẫn kiên quyết luyện tập và giải thích với họ rằng Pháp Luân Công rất tốt. Tuy nhiên họ vẫn âm thầm tác động đến gia đình để can nhiễu việc tôi tu luyện.

Tháng 5 năm 2018, do con cái cần ký hồ sơ để kết nạp đảng, lại bị chồng và con rể gây áp lực, tôi đã phải lên chi bộ để xin chữ ký. Khi lên gặp bí thư Đảng ủy của khu phố, vì biết tôi tu luyện Pháp Luân Công nên họ nói rằng: “Bà phải viết cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công chữa bệnh khỏe người, đó là phản khoa học, phản đảng…” thì mới xác nhận hồ sơ cho tôi. Họ đưa cho tôi một tờ giấy trong đó có nội dung là không được tuyên truyền và bảo tôi sao chép lại rồi ký. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ tôi, trong tâm tôi không muốn viết, không muốn ký nhưng do lúc ấy không khởi được chính niệm mạnh mẽ, nên tôi đã bị thao túng và làm theo lời của họ. Tôi đã viết và ký vào tờ đơn không được tuyên truyền Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký kết với tà ác là không giá trị, không có ý nghĩa gì hết.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Nguyệt, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Trong thời gian tôi về quê chăm sóc mẹ tôi tại bệnh viện ở Nam Định, tôi đã tặng các bài chia sẻ và tài liệu giảng thanh chân tướng cho các bệnh nhân trong bệnh viện đó. Sau đó, bảo vệ bệnh viện đã báo tôi cho công an, họ đến can nhiễu và đã thu hết tài liệu mà trước đó tôi đã tặng cho các bệnh nhân, rồi đưa tôi về trụ sở công an phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định. Tại đây họ quy kết tôi vi phạm pháp luật, mà theo họ là do “phát ấn phẩm không có nhà xuất bản và trong nội dung của ấn phẩm có phần nói về ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công mà chưa có gì để xác minh”. Rồi họ yêu cầu tôi kê khai lý lịch gia đình, bắt ký vào biên bản. Ban đầu tôi kiên quyết không ký, nhưng sau đó nghe công an nói là không ký thì không được về, cứ ký đi để được về đã rồi sau đó họ sẽ trả lại biên bản cho tôi hủy đi. Do không giữ được chính niệm kiên định, nổi tâm sợ hãi, đồng thời do chấp trước vào tình cảm thân quyến sợ mẹ già không có người chăm sóc nếu công an không cho về, nên tôi đã không thanh tỉnh, đã ký vào biên bản rồi tiếp sau đó viết và ký vào cam kết những nội dung do công an đọc. Trong nội dung đó quy kết tôi vi phạm pháp luật, cam kết không được tuyên truyền giới thiệu Pháp Luân Công ở bệnh viện nơi mẹ tôi đang điều trị và ở tỉnh Nam Định. Tôi đã ký thêm vào một tờ giấy công an đưa cho tôi mà tôi không biết nội dung trong đó, rồi họ cho tôi về. Khi ra khỏi trụ sở công an, được các đồng tu chia sẻ tôi mới đột nhiên thanh tỉnh ra và nhận thấy mình đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà dẫn dắt tôi làm những việc đó. Tôi đã nhận ra việc tôi ký kết vào các giấy tờ đó là hoàn toàn sai, tôi vô cùng ân hận.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã viết và ký vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018 với công an phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị huỷ bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Vinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Dương. Ngày 28 tháng 7 năm 2018, tôi đang ngồi học Pháp một mình tại công viên, bỗng nhiên có một người công an và mấy chú dân phòng đến hỏi tôi làm gì. Tôi trả lời rằng tôi đang học. Người công an đó muốn xem sách, tôi đưa cho anh ta xem. Xem xong anh ta đuổi tôi đi, tôi hỏi lý do thì anh ta không nói, còn dọa nạt, đòi thu giữ xe tôi. Lúc đó tôi chạy về nhà, viên công an này và mấy người dân phòng kéo về nhà tôi và lấy xe tôi đi. Tôi theo anh ta lên công an phường, anh ta đã bắt tôi viết cam kết rằng không được tụ tập học Pháp Luân Công ở địa bàn này nếu không sẽ bị phạt. Lúc đó đang trong thời gian bị can nhiễu, do học Pháp không sâu, lý trí không thanh tỉnh, có nhiều chấp trước nổi lên, tâm sợ hãi và không nắm rõ luật pháp đã khiến tôi phải nghe theo tà ác và viết cam kết theo ý của người công an đó. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì đã ký kết, phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và bản thân chúng. Tôi sẽ cải thiện bản thân và những tâm thái bất chính của mình, cố gắng làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu để hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thanh Năm, học viên ở Sài Gòn. Ngày 2 tháng 9 năm 2018, tôi đi phát tài liệu tại khu vực hồ Bán Nguyệt quận 7, do không chú ý an toàn, tôi bị công an phường Tân Phú, quận 7 mời về phường làm việc. Trong lúc lý trí không thanh tỉnh, không đủ chính niệm, tôi đã viết và ký cam kết không phát tài liệu Pháp Luân Công nơi công cộng. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy toàn bộ những gì tôi đã viết và ký cam kết khi ở trong trạng thái không lý trí thanh tỉnh. Triệt để phủ nhận hết thảy tất cả mọi sự an bài của cựu thế lực. Tôi là một người tu luyện Pháp Luân Công chân chính. Tôi chỉ đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thanh Mai, là Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam, tôi đắc Pháp cuối năm 2016. Cuối tháng 10 năm 2017, trong một lần tôi đang học Pháp nhóm với đồng tu thì có một nhóm khoảng 10 người (có người mặc thường phục, có người mặc cảnh phục công an) đột nhập vào nhà, yêu cầu kiểm tra hành chính với lý do là chúng tôi tụ tập đông người làm mất an ninh nơi cư trú. Mặc dù các đồng tu đã hòa ái giải thích là chúng tôi chỉ cùng nhau đọc sách, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, không làm gì vi phạm pháp luật nhưng họ vẫn vin vào lý do trên và việc các đồng tu không có giấy tờ tùy thân v.v.. để thu sách và huy động xe và cảnh sát cơ động đến cưỡng chế chúng tôi đến trụ sở công an xã.

Do học Pháp chưa sâu, chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc ký vào biên bản của tà ác nên tôi đã cùng các đồng tu ký vào biên bản ghi nhận việc thu giữ sách Đại Pháp của tà ác. Ít ngày sau, công an và trưởng thôn đến nhà yêu cầu tôi ký vào biên bản có nội dung cam kết từ nay không đến học Pháp ở chỗ đông người, tôi cũng đã ký. Ngay sau đó tôi biết mình đã làm sai và lập tức phủ nhận toàn bộ sự việc đó. Việc xảy ra đã lâu nhưng đến nay tôi vẫn vô cùng day dứt vì lỗi lầm của mình. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi tuyệt đối tín Sư tín Pháp, chỉ theo an bài của Sư phụ, mọi việc tôi làm không phù hợp với Pháp là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng thị Loan, đệ tử Đại Pháp tại Phú Thọ. Tháng 5 năm 2018, tôi đi phát tài liệu ở một trường mầm non, tại đây hiệu trưởng nhà trường đã gọi cho công an phường và thành phố đến lập biên bản. Mặc dù tôi đã nói với họ Pháp Luân Công là tốt, dạy con người hướng thiện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và việc tôi làm là giúp mọi người hiểu được lợi ích của tu luyện, nhưng họ không nghe, còn nói tôi phát tán tài liệu không có nguồn gốc xuất xứ. Họ đã lập biên bản và yêu cầu tôi viết cam kết không được phát tài liệu, sau đó họ bắt tôi ký vào biên bản và cam kết đó .

Sáng hôm sau, công an lại gọi tôi ra phường họ lại lập biên bản và bắt tôi viết cam kết là không được đến điểm học Pháp chung. Do học Pháp chưa sâu và còn nhiều nhân tâm nên tôi không hiểu rằng đó chính là thừa nhận bức hại của cựu thế lực, tôi đã ký vào các loại giấy tờ đó, mặc dù phần cuối của bản cam kết đó tôi có viết là tôi vẫn tiếp tục đi học Pháp nếu điểm học Pháp ấy vẫn mở, sẽ vẫn đi học Pháp tập thể và đi giảng chân tướng. Sau khi hướng nội, tôi thấy rằng việc ký cam kết với chính quyền trên đây của tôi đều là sai, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết trên các loại giấy tờ đó là hoàn toàn vô hiệu lực và không có giá trị. Tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ và Đại Pháp!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn thị Hồng Yến, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Trong lần đi chứng thực Pháp tại Thái Nguyên, ngày 31 tháng 07 năm 2018, tôi đã làm một việc loạn Pháp. Khi đứng phát chính niệm cạnh đồng tu và đồng tu bảo tôi phát chính niệm với thế tay liên hoa chỉ thẳng xuống đất thì năng lượng sẽ mạnh. Tôi lúc đó đang mải tập trung phát chính niệm và không truy cầu gì, nhưng khi nghe đồng tu nói thế tôi cũng làm theo mà không suy xét gì. Sau này về hướng nội tôi thấy tôi đã làm một việc quá sai, một hành vi loạn Pháp. Tôi thấy vô cùng hối hận. Là một người tu luyện hàng ngày học Pháp của Sư phụ giảng mà không chiểu theo Pháp, còn không suy xét tự thân mà tu theo đồng tu, tu theo người phụ trách.

Trong khi hướng nội về việc làm loạn Pháp ở trên, thì tôi lại nhớ ra hôm ở trong Pháp hội Mỹ 2018, trong giờ giải lao, vì một phút cao hứng, tôi đã lấy điện thoại ra chụp ảnh hội trường Pháp hội. Đây là xuất phát từ tâm hoan hỷ và tâm hiển thị bản thân nên đã làm ra hành động không chân như vậy, mặc dù về chưa bao giờ mở ảnh ra cho ai xem.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường, không nghiêm túc trong từng ý từng niệm là sẽ đi theo an bài của cựu thế lực mà hủy hoại đến đáy. Tôi hôm nay viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định những việc làm sai trái của bản thân, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thê lực. Con xin Sư phụ tha thứ cho những lỗi lầm này của con. Con xin hứa sẽ học Pháp và làm tốt ba việc, tu từng ý từng niệm của bản thân, hoàn thành thệ ước với Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Văn Bình, học viên Pháp Luân Công đắc Pháp 2015. Năm 2016, tôi luyện công ở công viên thị trấn Quỳ Hợp thì bị công an thị trấn can nhiễu. Một đồng tu bảo tôi viết đơn kiện, tôi cũng viết với mục đích muốn giảng chân tướng cho chính quyền nhưng khi gặp phó chủ tịch thị trấn ông ấy nói mấy câu, vì không biết luật, học Pháp không sâu và tâm sợ hãi vẫn còn nên tôi đã đồng ý không lên công viên thị trấn luyện công nữa. Mặc dù không ký giấy tờ gì nhưng giờ tôi mới biết đồng ý như vậy là sai. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ định hết thảy những gì tôi đã đồng ý với bị phó chủ tịch. Con xin hứa làm tốt ba việc mà Sư phụ đã giao phó!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam đắc Pháp tháng 5 năm 2017. Đêm 30 Tết Nguyên đán 2017, tôi cùng mọi người đi tặng hoa sen và bóng bay. Trên đường đi, nhóm tôi có gặp một chú công an. Tôi nhận thấy đây là người quen của tôi, vì không giữ chính niệm tôi đã có tâm sợ hãi, lo lắng và ngại ngùng nên nhóm tôi đã bị can nhiễu và bị họ thu mất một giỏ hoa sen cùng thiệp chúc mừng. Sau kỳ nghỉ tết có 2 chú công an đến trường tìm tôi. Tôi thấy bất ngờ và hơi lo lắng. Họ nói tôi làm lời khai vào biên bản. Tôi nói mình không phải tội phạm nên không phải viết lời khai. Họ lại nói chỉ lấy thông tin về gia đình tôi và thông tin về sự việc 30 Tết chứ không có gì. Tôi cũng không suy nghĩ mà nói cho họ về gia đình tôi. Khi hỏi về sự việc đêm 30 Tết, vì không muốn họ làm phiền những học viên khác nên đã nói dối rằng tôi không biết ai ngoài những người trong nhóm tôi trong khi tôi có quyền không nói gì với họ. Họ hỏi tôi rằng tại sao biết mà đến đây phát hoa sen tôi đã vô tình nói rằng chị trong nhóm tôi bảo năm nào mọi người cũng đến đây tặng hoa sen. Khi nói xong tôi thấy mình đã quá sai. Cuối cùng họ yêu cầu tôi ký vào biên bản, tôi không ký và họ dọa tôi rằng sẽ mời thầy hiệu trưởng ký giúp tôi. Lúc đó vì chính niệm không đầy đủ, nghĩ rằng không muốn làm phiền thầy nên tôi đã ký.

Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh này minh tuyên bố phủ định tất cả những gì đã ký kết và nhận lỗi với mọi người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Bích Thủy, học viên Pháp Luân Công ở Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Ngày 03 tháng 3 năm 2018, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi bị công an huyện Tam đảo mời về làm việc nhưng hôm đầu tôi không ký biên bản. Ngày hôm sau, công an huyện đã xuống nơi tôi công tác và mời tôi lên làm việc. Do tôi không lý trí và có nhiều nhân tâm nên đã ký vào biên bản làm việc và công an đã xử phạt tôi 2 triệu đồng. Tôi đã nộp số tiền trên do chưa nhận thức được thế nào là theo sự của tà ác và cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: những gì tôi đã ký và đồng ý với yêu cầu của công an là không có giá trị và phủ nhận toàn bộ những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm, theo sát Sư phụ và hoàn thành sứ mệnh của của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đặng Thị Thắm. Tháng 6 năm 2018, nhóm chúng tôi đang học Pháp thì công an phường và công an thành phố Phúc Yên đến ngăn cản và ghi tên, tuổi, địa chỉ từng người, ngăn cấm không được tụ tập đông người và nói tập Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, nhà nước chưa công nhận.Vài ngày sau, công an đến nhà tôi lập biên bản, nói tôi không được học Pháp, luyện công tập thể, nếu không sau này bản thân gặp rắc rối với pháp luật, con cháu bị ảnh hưởng không xin được việc làm. Do học Pháp chưa nhiều, nhận thức Pháp chưa sâu, lý trí không minh bạch tin vào những lời hăm dọa đó nên tôi đã ký vào biên bản đó. Tôi còn chấp trước vào tình và tồn tại tâm sợ hãi nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà bưc hại tôi. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để hoàn toàn lời nói hay biên bản đã thỏa hiệp và ký kết với công an, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ thuận theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đỗ Thị Thu Hà. Tôi tu luyện Pháp Luân Công chưa được lâu, học Pháp ít dẫn đến nhận thức Pháp còn nông cạn, còn tồn tại nhiều nhân tâm nên bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tháng 6 năm 2018, nhóm chúng tôi học Pháp chung và bị can nhiễu, công an kéo đến rất đông gây áp lực và ghi tên, địa chỉ từng người. Ngay ngày hôm sau công an đến nhà tôi lập biên bản và bảo tôi không được đến chỗ đông người tụ tập nữa, công an khuyên tập ở nhà thì không sao, nếu không nghe theo sẽ ảnh hưởng đến các con đang công tác do đó tôi đã thỏa hiệp và đồng ý ký vào biên bản. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì ký kết với công an là vô giá trị, tôi phủ nhận triệt để hoàn toàn an bài của cựu thế lực, chỉ thuận theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh Phương, đắc Pháp vào tháng 5 năm 2016 tại Đông Anh, Hà Nội. Tôi tham gia hạng mục giảng chân tướng cho người Trung Quốc tại Hà Nội. Trong thời gian ở Hà Nội vắng khách Trung Quốc đến du lịch, ở Nha trang lại quá đông. Đầu tháng 6 tôi xuất tâm vào Nha Trang khoảng nửa tháng để phối hợp với các đồng tu đang làm hạng mục này ở đó. Gần đến ngày về, thấy chúng sinh quá đông tôi phân vân không biết nên ở hay về nên tôi xin Sư phụ điểm hóa cho tôi. Tôi tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở, trước ngày về Hà Nội, khi chuẩn bị học Pháp chung, tôi thấy một trường từ bi rất lớn, sau đó tôi nghe thấy một giọng nói của nam giới rất từ bi nói rằng “hãy ở lại” 3 lần, rồi tôi nhìn thấy ở không gian khác chúng sinh Trung Quốc khóc và cầu xin tôi ở lại cứu họ. Do học Pháp không sâu, bị “tình” dẫn động nên không tĩnh lại đối chiếu theo Pháp mà vội tin đó là Pháp thân của Sư phụ điểm hóa, nhưng đó lại là Pháp thân giả, vì Sư phụ sẽ không bao giờ điểm hóa trực tiếp bảo đệ tử Đại Pháp cụ thể rõ ràng làm việc nào đó (đây là thể ngộ cá nhân tôi). Vì không thanh tỉnh ngay lúc đấy, nên tôi bị Pháp thân giả dẫn dắt hậu quả là tôi bị tự tâm sinh ma. Đến khoảng tháng 8, khi biểu hiện tự tâm sinh ma của tôi nổi cộm, biểu hiện rõ rệt, tôi nói tôi là Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, tôi đang tu luyện ở xuất thế gian pháp, lúc này mới có đồng tu nhận ra và chia sẻ với tôi, cảnh tỉnh tôi. Tôi tĩnh lại hướng nội đối chiếu theo Pháp và tôi nhận ra mình bị tự tâm sinh ma, tôi thật sự bị sốc vô cùng ân hận khi phát hiện mình bị “dẫn dắt” quá xa mà không hay biết. Trong khoảng hơn một tháng trong trạng thái tự tâm sinh ma tôi đã mắc rất nhiều lỗi, lớn nhất là tôi đã dùng công năng trị bệnh cho đồng tu, chiêu mời phụ thể, tôi còn phối hợp với một số đồng tu có thể ngộ lệch lạc về vấn đề phó xuất tài chính. Trong khoảng hơn một tháng tôi đã nhận tiền phó xuất từ đồng tu và từ hạng mục, số tiền khoảng hơn 7 triệu, trong đó 2 triệu là chi phí sinh hoạt, còn lại là phí đi lại bằng ô tô và máy bay.

Trong trạng thái vô cùng hối hận và thống khổ khi bị hủy rớt đến đáy, tưởng rằng không còn cơ hội để tu luyện, tôi đã xin Sư phụ cho tôi một cơ hội cuối cùng được tu luyện từ đầu, làm tốt ba việc để vãng hồi những tổn thất mà tôi đã gây ra. Tôi may mắn được Sư phụ từ bi cứu vớt, sinh mệnh của tôi như được tái tạo, được sinh ra một lần nữa. Sau ma nạn này tôi mới tìm ra chấp trước căn bản của mình. Do học Pháp không sâu, thiên mục của tôi được khai mở trước khi tu luyện, nên tôi thường chấp trước vào những gì nhìn và nghe thấy ở không gian khác. Tôi từng nghe được những lời điểm hóa về cuốn “Chuyển Pháp Luân”, được khai mở một chút ký ức về Sư phụ, nên khi đắc Pháp tôi nghĩ rằng người nói cho tôi nghe điểm hóa cho tôi về cuốn “Chuyển Pháp Luân” chính là Sư phụ và tôi có thể câu thông với Pháp thân của Ngài. Tôi còn có tâm truy cầu nghe Pháp thân của Sư phụ nói, truy cầu được gặp Sư phụ, chấp trước vào những gì tôi nhìn thấy về quá khứ và tương lai thông qua thiên mục. Ngoài ra còn có tâm chấp trước vào công năng, chấp trước vào những thể ngộ “cao siêu” và những điều mới lạ nên thời gian đó tôi đã tu theo đồng tu khác. Sau khi thanh tỉnh trở lại, tôi hướng nội ngoài việc tìm ra chấp trước của mình dẫn đến ma nạn tự tâm sinh ma này, còn có cả sự an bài của cựu thế lực nhất là vấn đề nhận tiền phó xuất từ đồng tu và tu theo đồng tu khác.

“Con xin Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để an bài của cựu thế lực và chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Từ nay con nguyện sẽ tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và con sẽ hoàn lại số tiền con nhận phó xuất từ đồng tu và hạng mục khi con có khả năng trả lại. Con xin tạ ơn lòng từ bi khổ độ vô lượng của Sư phụ”. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Danh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Ngày 11 tháng 9 năm 2018, tôi bị can nhiễu tại trường. Tôi bị buộc viết bản cam kết, tường thuật lại quá trình tu luyện của mình. Do chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, trong lúc mệt mỏi và thiếu sự kiên định, tôi đã viết theo những gì mà nhà trường yêu cầu, cũng là những gì mà cựu thế lực an bài và ký vào bản tường thuật đó. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của nhà trường là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho mình và làm tốt ba việc mà một đệ tử Đại Pháp chân chính cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Minh, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Nam, Việt Nam. Vào giữa năm 2018, công an đã can nhiễu đến trường học của tôi. Trong lúc tâm trí không thanh tỉnh và có tâm sợ hãi tôi đã ký vào biên bản ghi lời khai của công an. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết những gì tôi đã ký lúc đó. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt con đường tu luyện do Sự phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thanh, đệ tử Đại Pháp tại Nghệ An, Việt Nam. Tôi theo tập Pháp Luân Công từ tháng 7 năm 2013 nhưng đến năm 2016 mới đi ra chỉnh thể và đã giới thiệu Đại Pháp cho bà con cùng quê. Vì việc này mà tôi bị công an sở tại và chính quyền địa phương mời đến trụ sở và họ cũng đến nhà tôi làm việc hai lần. Trong những lần làm việc đó đều yêu cầu tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công; không được tuyên truyền phổ biến Pháp Luân Công cho người khác. Tất cả những lần này tôi đều bình tĩnh giảng chân tướng cho họ và nói rằng Pháp môn này rất tốt cho sức khoẻ, tôi cũng không làm gì vi phạm pháp luật Việt Nam cũng không có văn bản nào cấm Pháp Luân Công và tôi cũng không từ bỏ tu luyện.

Một lần khác tôi đi học Pháp tại một nhà đồng tu ở Quỳnh Hậu bị công an và chính quyền địa phương bắt lên trụ sở tịch thu sách “Chuyển Pháp Luân”, yêu cầu tôi không được đi học Pháp và bắt tôi phải ký cam kết. Vì ngộ sai là ký thì ký nhưng trong tâm vẫn theo Pháp, theo Sư phụ là được nên đã ký vào biên bản làm việc của công an. Tất cả tôi đã ký ba lần. Bây giờ tôi ngộ ra thì thấy việc làm của mình hoàn toàn sai bởi vì khi đã ký vào văn bản thì xem như mình đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Vì vậy tôi nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ chữ ký của mình phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, con cũng kính xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của con để cho con còn được có cơ hội tu luyện theo con đường Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đậu Đức Thởi, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An Việt Nam. Tôi tu luyện Pháp Luân Công từ 2016. Sau khi đắc Pháp tôi đã gới thiệu Đại Pháp cho người dân cùng quê, Vì việc này mà công an và chính quyền sở tại đã gọi tôi lên làm việc. Trong biên bản làm việc của công an địa phương có nội dung bắt tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công, không được tuyên truyền lôi kéo người khác cùng theo tập Pháp Luân Công.Tôi đã giảng chân tướng cho họ và nói rằng Pháp Luân Công rất tốt cho sức khoẻ và tinh thần. Tôi yêu cầu họ ghi văn bản nội dung Pháp Luân Công không phải là một tôn giáo, không liên quan gì đến chính trị, tôi theo tập Pháp Luân Công cho khoẻ người, không làm gì vi phạm pháp luật. Sau khi công an ghi nội dung đó vào văn bản thì tôi đã ký vào.

Một lần khác tôi đi học tại địa phương khác thì bị công an tịch thu sách “Chuyển Pháp Luân”. Bây giờ học Pháp tôi ngộ ra hơn về Pháp tôi thấy đây là việc mình không nên làm bởi vì khi đã ký vào biên bản thì xem như mình đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Vì vậy tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này phủ nhận chữ ký của mình, phủ nhận sự an bài của tà ác và cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Tuấn Tú, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Tháng 5 năm 2018 công an thành phố đến nhà thu giữ bộ kinh văn, sách “Chuyển Pháp Luân” và tài liệu giảng chân tướng. Họ nói đó là sách,tài liệu không có nhà xuất bản nên thu giữ. Và yêu cầu tôi ký vào biên bản họ viết có phần là “tự giao nộp”. Khi đó tôi đã không thanh tỉnh và đã ký vào biên bản. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, tuyên bố những gì tôi đã ký với công an là không có giá trị và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hương, học viên Pháp Luân Công tại Lang Chánh, Thanh Hóa. Vào một ngày cuối tháng 5 năm 2018, công an xã và công an huyện có đến nhà tôi nói rằng Pháp Luân Công là tà đạo, không được phép tập luyện và tụ tập, họ gây sức ép với tôi. Họ lập một biên bản nội dung nói Pháp Luân Công là tà đạo, không cho phép tụ tập và tu luyện. Sau đó, bắt tôi ký vào biên bản và có thu mất một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Do bản thân học Pháp chưa tốt cùng với kiến thức pháp luật chưa nắm vững, lại mang tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản do công an viết. Sau này học Pháp sâu hơn, tôi biết bản thân đã vô ý thuận theo an bài của cựu thế lực. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận chữ ký vào biên bản, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, ngoài ra tôi không thuận theo an bài nào khác, con sẽ cố gắng tu luyện tốt để xứng đáng là đệ tử của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Triệu Thị Ba, tên thường gọi là Triệu Sâm. Tôi tu luyện Pháp Luân Công chưa lâu. Trong thời gian đầu tu luyện vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi bị công an xã can nhiễu với lý do phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cho một số người dân cùng địa phương. Họ gọi tôi đến xã và họ bắt tôi viết cam kết và ký vào là sẽ không phát tài liệu không giới thiệu Pháp Luân Công, không lôi kéo người khác theo tu luyện Pháp Luân Công. Do ngộ tính kém và học pháp chưa tốt nên tôi đã viết và ký, Sau đó, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì tôi đã viết và ký là không có giá trị. Con xin tạ lỗi với Sư phụ và con sẽ tu bản thân thật tốt để chứng thực và hồng dương Đại Pháp!


Đăng ngày 27-10-2018

Share