Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Thân Thị Mai. Tháng 6 năm 2018, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi bị công an địa phương mời về trụ sở. Tại đây do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, tâm tranh đấu… nên tôi đã ký vào văn bản cam kết không tập đông người và không phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với tà ác, phủ định những hành vi không đúng với Pháp của tôi, phủ định những vu khống về Đại Pháp và tôi chỉ theo an bài của Sư phụ, làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Trần Ngọc Thành, tôi đắc Pháp vào năm 2017. Cách đây không lâu tôi đã bước ra để tham gia hạng mục giảng chân tướng nhưng sau đó đã bị công an mời lên phường, Họ cho rằng tôi gây rối trật tự an ninh công cộng, tôi đã không nói lại rõ cho họ là tôi làm vậy để làm gì và trong tôi một phần tâm sợ hãi đã nổi lên, cộng với hiểu biết Pháp chưa sâu nên tôi đã không thể lên tiếng bảo vệ Pháp một cách thực tâm. Thế là sau hai tiếng đồng hồ làm việc với bên công an tôi đã lỡ ký kết với họ.

Giờ tôi viết bản Nghiêm chính minh này nhằm triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và toàn bộ những gì tôi ký kết sẽ không còn giá trị gì nữa. Tôi cũng muốn xin lỗi Sư phụ vì đã không thực tâm học Pháp cho sâu để thực hiện tốt công việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm. Mong Sư phụ từ bi tha tha thứ cho những lỗi lầm của con, con hứa từ nay sẽ làm tốt hơn nữa, không phải phụ lòng mong đợi của Sư phụ. Con cũng cảm tạ Sư phụ đã ân cần và che chở cho con trong suốt con đường con tu luyện và cho con cơ hội để sửa chữa những sai lầm của bản thân.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Bá Thái, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2015. Vào năm 2017 tôi có đi phát tài liệu chân tướng cho người Trung Quốc. Khoảng 19 giờ đến 20 giờ công an đã mời tôi và hai học viên nữa về làm việc. Do ngộ Pháp không sâu và còn nhiều tâm chấp trước như: tâm kiêu ngạo, tâm hiển thị, tâm cầu danh và nhiều tâm chấp trước khác nên trong khi không thanh tỉnh, tôi đã ký vào biên bản tường trình, và biên bản lời khai và họ đã thu một số tài liệu của tôi. Sau khi về nhà tôi cảm thấy dằn vặt một khoản thời gian dài và nghĩ rằng mình đã làm sai. Nay nhờ chia sẻ của đồng tu nên tôi đã hiểu ra mình đã theo an bài của cựu thế lực khi ký kết với chúng những biên bản này. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, những gì tôi khai và ký ở đồn công an là hoàn toàn vô giá trị và tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư Phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thương, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Đầu tháng 4 năm 2018, tôi bị một nhóm người lôi kéo đốt sách Pháp, đồng tu A nói với tôi bộ Pháp đang đọc được Sư Phụ cho in tại Đài Loan, là bộ Pháp an bài của cựu thế lực, của tà đảng vì chế độ cộng sản không dễ dàng cho in sách như vậy. Anh đưa tôi hai cuốn Chuyển Pháp Luân photo của người dịch tiếng Việt bên Mỹ. Như có một thế lực điều khiển, tôi đã đưa một bộ sách Pháp của tôi cho đồng tu A, gồm có: Chuyển Pháp Luân in bên Đài Loan, cuốn Chuyển Pháp Luân bản nhỏ, Chuyển Pháp Luân II, Kinh Văn một bộ từ năm 1999 (Chuyển Pháp Luân Pháp giải), Tinh tấn yếu chỉ (một bộ), Hồng Ngâm (một bộ), Pháp Luân Công, Đại Viên Mãn Pháp; ngoài ra còn có ba cuốn chia sẻ chọn lọc từ Chánh Kiến.

Đồng tu A còn thúc giục tôi về quê lấy sách Pháp hoặc bảo mẹ tôi gửi ra sớm, không để lâu được. A không chia sẻ trên Pháp được, chỉ nói đe dọa. Tôi lúc đó như bị dẫn dắt, đã gọi điện cho mẹ tôi nói về cuốn Chuyển Pháp Luân mẹ đang đọc là an bài của cựu thế lực, không nên đọc nữa. Trùng hợp là mẹ tôi có việc lên Hà Nội ngay hôm sau tôi nói, xong việc liền về quê. Tôi đã đưa cuốn Chuyển Pháp Luân bản dịch bên Mỹ và nhắn mẹ về nói với các bác sự việc như thế để thu sách. Các bác ở quê mang đến đưa mẹ tôi, cả sách của mẹ tôi, sách của tôi, tổng cộng 3 thùng sách Pháp tôi đưa đếncho anh H. Cả hai người này đều đốt sách. Họ bảo bộ Pháp này là của cựu thế lực, sau khi thu hết sách Pháp và đốt hết rồi, tôi đề nghị họ in cuốn Chuyển Pháp Luân (người dịch bên mỹ mà Sư phụ không chọn dùng ở Việt Nam), để tôi gửi về quê đưa cho những bác đưa sách (Chuyển Pháp Luân in tại Đài Loan) thì được câu trả lời là: tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, tự đi photo sách.

Đầu tôi bắt đầu thanh tỉnh ngộ ra chính là cựu thế lực dẫn dắt, từng bước, từng bước. Chính người có cuốn (Chuyển Pháp Luân dịch bên Mỹ) đó hay khuyên tôi bỏ việc. Về sau tôi ngồi suy xét lại và bóc tách từng vấn đề, đã nhận ra đang bị cựu thế lực dẫn dắt từ việc cho mình xa rời Pháp và công việc để đi sang cực đoan.

Nay tôi nhận ra vấn đề này rất nghiêm trọng tôi muốn viết Nghiêm chính thanh minh. Lúc đó tôi có khảo nghiệm mà chưa vượt qua, đọc Pháp và luyện công đều buồn ngủ, từ thời điểm đưa sách cho nhóm đốt sách đến thời điểm này là gần hai tháng rồi, gây rất nhiều tổn thất cho Đại Pháp, cả về tài chính. Có một người ở quê họ chờ sách lâu, họ mượn cuốn của mẹ tôi đi photo ra 5 cuốn cho mình và đi tặng, nay cũng chưa vãn hồi được những người đã tặng (Chuyển Pháp Luân người dịch bên Mỹ). Tôi có lỗi với Sư phụ, có lỗi với rất nhiều chúng sinh, và những nơi tôi đã thu sách. Bất kính với Đại Pháp tôi vô cùng ân hận, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những việc tôi đã làm do cựu thế lực dẫn dắt. Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí. Con thành tâm nhận lỗi trước Sư phụ và những đồng tu mà con về thu sách Pháp (Chuyển Pháp Luân in tại Đài Loan) làm họ cũng hoang mang. Con xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con và con xin sẽ cố gắng làm tốt những gì mà một người đệ tử Đại Pháp nên làm, theo sát Sư phụ để hoàn thành sứ mệnh của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan. Thời gian gần đây tôi đã mở lớp để các đồng tu đến nhà tôi học Pháp và bị can nhiễu của chính quyền địa phương. Họ có mời tôi ra xã, tôi cũng có giảng chân tướng của môn Pháp Luân Công nhưng họ không quan tâm đến lời tôi giảng và họ làm khó tôi một vài điều, nhưng lúc đó tôi không còn nghĩ ra được điều gì. Và tôi đã không làm được những lời Sư Phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân, và tôi đã làm phụ lòng Sư phụ. Tôi rất hổ thẹn với lương tâm, với Pháp, với Sư phụ. Nên hôm nay con xin tự nhận toàn bộ những việc con làm sai, con hứa với Sư phụ, với Pháp con sẽ cố gắng tu luyện và làm ba việc, con xin phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Cúc, học viên Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam. Ngày 13 tháng 5 năm 2018, tôi và các đồng tu dự buổi kỷ niệm ngày Đại Pháp thế giới và sinh nhật Sư phụ, khi ra về thì một nhóm người mặc thường phục đưa chúng tôi về phòng làm việc của chính quyền địa phương. Họ nói chúng tôi đến địa phương họ mà không trình báo.

Đến 17 giờ 30 họ viết giấy buộc chúng tôi phải ký cam kết là từ nay không đến địa phương này tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đã ký để họ cho về. Tôi nghĩ nếu không ký sẽ bị họ giữ lại không biết thời gian nào mới được về.

Về nhà học Pháp tôi đã ngộ ra việc mình ký cam kết là sai, tôi hướng nội tìm những chấp trước của bản Thân. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực tà ác trong mọi thời khắc và chữ ký của tôi là vô tác dụng. Tôi chỉ theo sự an bài của Sư Phụ, buông bỏ chấp trước và tu luyện ngày càng tinh tấn hơn. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Sạch Thị Kim Thoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 5 tháng 9 năm 2017 tôi đi tặng tài liệu giảng chân tướng ở trường tiểu học và công an đã mời tôi về đồn. Trong quá trình làm việc với an ninh, tôi mới biết đội trưởng an ninh là bạn học cũ của tôi và cũng đã tập Pháp Luân Công nhiều năm rồi. Vì sinh tâm hoan hỷ nên thiếu tỉnh táo nên tôi đã nghe lời bạn ký biên bản tạm giữ 31 cuốn tài liệu và 1 cuốn vi phạm để ngày mai lên nhận lại. Tôi đã ký vào. Xét lại thấy mình không lý trí nên đã bị lừa. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký ngày hôm đó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Văn Quý, đắc Pháp tháng 11 năm 2017. Từ khi vợ tôi tu luyện Đại Pháp (tháng 4 năm 2017), chúng tôi đã duy hộ một điểm học Pháp luyện công tại gia đình tôi. Tối 23 tháng 4 năm 2018, khi tôi và các đồng tu đang luyện bài công pháp thứ năm thì có 8 người trong đó có công an huyện, công an xã và cán bộ thôn đến kiểm tra hành chính. Lý do họ đưa ra là vì thấy có tập trung đông người trong gia đình. Họ hỏi thông tin về mọi người, mục đích của việc tập trung nhiều người. Vợ chồng tôi đã giải thích với họ chúng tôi đang tu luyện để làm người tốt, khỏe mạnh và chúng tôi không vi phạm pháp luật. Đoàn kiểm tra có yêu cầu vợ chồng tôi ký vào biên bản vi phạm hành chính, họ còn nói ký đi rồi tốt thì cứ tập. Vợ tôi kiên quyết không ký. Còn tôi, do học Pháp chưa nhiều, nhận thức về Pháp nông cạn nên đã ký vào biên bản của tà ác. Sau đó, được vợ và các đồng tu chia sẻ, tôi mới biết mình đã làm sai.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi tuyệt đối tín Sư tín Pháp, chỉ theo an bài của Sư phụ. Mọi việc tôi làm không phù hợp với Pháp là hoàn toàn vô giá trị. Con xin lỗi Sư phụ từ bi tôn kính! Xin Ngài tha thứ cho con! Con xin hứa với Sư phụ sẽ nỗ lực tu luyện tinh tấn để không phụ ơn Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Kim Phượng. Tôi đắc Pháp cuối năm 2016. Vì không tinh tấn tôi đã có một lần ký nộp tài nguyên Đại Pháp cho công an và đã viết Nghiêm chính thanh minh. Mặc dù vậy, nhưng vào ngày 22 tháng 4 năm 2018 do không chú ý an toàn và tâm sợ hãi. Tôi bị công an đưa về phường cùng một số tài nguyên Đại Pháp. Tại đây tuy không ký và lăn tay giấy tờ thoả thuận giao nộp hay cam kết với tà ác. Nhưng do tâm sợ hãi tôi đã khai thông tin bản thân và bị giữ chứng minh nhân dân. Lúc đó, không lý trí tôi đã để công an lấy vân tay để xác minh tên tuổi có đúng với chứng minh nhân dân hay không. Sau đó, tôi nghĩ tà ác lừa mình để đạt mục đích thay cho việc ký giấy giao nộp tài nguyên Đại Pháp, tôi đã giật lại và xé đi. Việc này đã làm mất đi hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Sau đó công an vì quá tức giận đã bắt tôi cầm tờ giấy có thông tin của tôi và dòng chữ tôi không nhớ rõ nguyên văn là “vụ có liên quan đến Pháp Luân Công” và do tâm sợ hãi tôi đã đồng ý cho họ chụp hình. Về nhà, tĩnh tâm học Pháp tôi đã nhận ra mình đã thoả thuận với tà ác, không khác gì mình có tội.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã nói, đã làm, đã thoả thuận với tà ác. Phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực lên tôi. Cảm ơn Sư phụ đã cho con một lần nữa được làm đệ tử của Sư phụ. Con xin hứa sẽ nỗ lực tinh tấn, kiên định tu luyện và làm tốt ba việc Sư phụ yêu cầu để cứu độ chúng sinh và bù đắp lại những tổn thất đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng thị Hằng. Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, lãnh đạo phường đến tuyên truyền cho tôi không được ra ngoài nơi công cộng để tụ tập luyện Pháp Luân Công lôi kéo người khác tập Pháp Luân Công và phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Tôi đã nói về vẻ đẹp Pháp Luân Công và nhiều người thu được lợi ích và giảng thanh chân tướng cho lãnh đạo phường nhưng họ không nghe và ngược lại còn ép tôi ký biên bản và tôi đã ký sau đó khi hướng nội lại tôi thật sự ân hận và có lỗi với Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn hết thảy sự an bài của cựu thế lực và tuyên bố chữ ký của tôi hoàn toàn không có hiệu lực và tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Bùi Trung Nhật Hoàng, hiện sống tại Melbourne, Úc. Vào khoảng thời gian 1-2 năm về trước, tôi có bị can nhiễu nặng từ tín tức từ không gian khác. Chúng liên tục phản ánh những tư tưởng xấu và những suy nghĩ lệch lạc và đầu não của tôi. Trong một lần do không kiểm soát vững tư tưởng trước can nhiễu, tôi vô tình buột nói “Không tu luyện nữa”. Sau khi nói xong câu này, tôi cảm thấy có một sự trống rỗng và đau xót trong nội tâm. Lúc đó tôi không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà chỉ cho rằng mình buột miệng nói chứ không phải thật tâm muốn thế, nên đã không làm Nghiêm chính thanh minh lúc đó.

Hiện tại sau khi tu luyện, học Pháp sâu thêm, tôi ý thức được rằng việc này không phải là chuyện nhỏ, là do cựu thế lực cố ý an bài để can nhiễu phá hoại con đường tu luyện của tôi. Do đó tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố phủ nhận tất cả những gì tôi nói trong lúc không kiểm soát vững tư tưởng. Những lời nói đó không phải là phản ánh chân thực của tư tưởng của tôi. Tôi sẽ kiên định đi theo đến cuối cùng con đường tu luyện và thực hiện trách nhiệm của một học viên Đại Pháp.

Melbourne, ngày 29 tháng 3 năm 2019

Bùi Trung Nhật Hoàng

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Văn Tuyên, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Đầu tháng 10 năm 2018 do có người báo nên công an đã tới điểm luyện công chung của nhóm học pháp cúng tôi và mời lần lượt các học viên đến cơ quan công an yêu cầu nộp tài liệu và ký cam kết không luyện Pháp Luân Công tập thể cũng như tuyên truyền Pháp Luân Công. Đầu tháng 11 năm 2018, công an mời tôi lên làm việc lúc đó vì chính niệm của tôi suy yếu, học Pháp chưa sâu họ đã lợi dụng sơ hở ấy đễ xúi giục tôi ký vào cam kết. Vì còn tâm sợ hãi và tâm chấp trước vào tình cảm gia đình nên tôi đã ký vào bản cam kết. Ngoài ra, vì còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã thốt ra lời rằng không còn tu luyện Pháp Luân Công nữa. Tôi nhận ra vấn đề và thấy rất hối hận với việc mình đã làm và đã phụ lòng Sư phụ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận tất cả những gì tôi ký kết với tà linh. Tất cả những lời nói với cựu thế lực đều vô hiệu lực. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Trần Thị Kiêm Liên, học viên Pháp Luân Công ở Khánh Hòa. Tôi bước vào tu luyện tháng 11 năm 2017 âm lịch. Tại nhà tôi có mở một quầy bán thuốc Tây, hàng ngày bán thuốc tôi có phát kèm tài liệu giảng chân tướng cùng hoa sen may mắn cho người bệnh. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 28 tháng 11 năm 2018, công an xã đến mời tôi về xã làm việc, tôi nói có việc bận không về xã được. Một lúc sau có ba vị công an an ninh huyện đến quầy bán thuốc của tôi can nhiễu. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước như danh lợi tình chưa bỏ, cộng với áp lực từ gia đình, chính niệm không kiên định tôi đã ký vào 2 biên bản. Biên bản thứ nhất thu sách “ Chuyển Pháp Luân, Tinh Tấn Yếu Chỉ (một bộ)”. Biên bản thứ hai là không được phát tài liệu giảng chân tướng và luyện công ở những nơi công cộng. Sau khi chia sẻ với đồng tu tôi nhận thấy việc mình làm hoàn toàn sai, tối hôm đó tôi không sao ngủ được cảm thấy rất ân hận.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả sự việc trên, những gì ký kết là không có giá trị, không đi theo con đường an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi. Con thành tâm xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Con hứa sẽ bước đi thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Tinh tấn thực tu và làm tròn thệ ước của mình. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Huỳnh Quang Vinh, học viên Pháp Luân Công ở Khánh Hòa. Vào khoảng giữa năm 2014 sau khi tập công ở công viên xong, tôi cùng một đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân ở khu vực quận 2, TP.HCM thì bị công an phường mời về làm việc. Do nhận thức Pháp chưa sâu, con nhiều nhân tâm, không lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm kim chỉ nam để đối đãi nên đã bị tà ác dùi vào kẻ hở. Họ đã mời giám đốc công ty của tôi lên gây áp lực về công việc tôi đang làm. Trong nhiều giờ làm việc tại phường, chính niệm không đủ mạnh, tâm lại nôn nóng muốn về sớm nên tôi đã ký vào biên bản tường trình có nói ra tên một số đồng tu và biên bản vi phạm hành chính về việc in tài liệu trái phép rồi nộp tiền phạt. Sau khi nhận được chia sẻ của các đồng tu, tôi thấy việc làm của mình hoàn toàn sai trái, là thừa nhận bức hại của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh chính thức tuyên bố những gì đã nói, đã ký kết với tà ác vào ngày hôm đó là vô hiệu lực, là không có giá trị. Tôi phủ nhận hoàn toàn những gì mà cựu thế lực đã an bài cho tôi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã luôn từ bi và cho con cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Con nguyện từ nay trở đi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Tu chính lại bản thân cho tốt, tinh tấn thực tu hoàn thành thệ ước của mình để không phụ ơn cứu độ của Sư phụ. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Vũ Thị Huyền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Nguyên, Việt Nam. Tôi năm nay 25 tuổi và đắc Pháp năm 2013. Trong quá trình tu luyện tôi còn ôm giữ và nuông chiều nhiều chấp trước trong thời gian dài, thường đi giảng chân tướng bị can nhiễu từ chính quyền thì tâm tranh đấu nổi lên rất nhiều, không chịu hướng nội tìm mà lại đổ lỗi cho họ, gây phản tác dụng cứu độ chúng sinh.

Vào khoảng cuối tháng 7 năm 2017, tôi cùng các bạn đồng tu tập trống ở quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên thì bị công an ra can nhiễu, họ cưỡng chế thu trống và loa về phường Trưng Vương trái pháp luật. Do họ không lập biên bản thu giữ tài sản của chúng tôi nên khi đó tôi đã vào trụ sở công an phường lấy lại tài sản của chúng tôi về. Xét về mặt pháp luật chúng tôi không hề vi phạm nhưng họ đã giam giữ tôi cùng ba đồng tu khác. Đối với cá nhân tôi thì công an điều tra đã lừa gạt, ép ký vào biên bản lời khai, hỏi cung để quy tôi vào tội cướp giật tài sản và bắt giam tôi 15 tháng tù. Đồng thời, khi chúng tôi ở trong trại giam thì bên ngoài họ tuyên truyền, vu khống, bôi nhọ chúng tôi trên nhiều phương tiện khác nhau, nhiều cách thức khác nhau, gây sức ép lên gia đình tôi. Họ còn vào nhà tôi lục soát, thu sách, tài liệu, đài và các đồ liên quan đến Đại Pháp của tôi mà không đưa cho gia đình tôi biên bản quyết định khám xét chỗ ở và biên bản thu giữ đồ.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, chủ tọa phiên tòa đã gây sức ép lên tôi không cho tôi nói hết câu hết ý mà áp đặt chúng tôi là sai, là phi phạm pháp luật, chỉ trích chúng tôi rất nhiều. Trong thời điểm đó thân thể tôi xuất hiện triệu chứng như người bị cảm mạo, lạnh, mệt, buồn nôn, tôi đã phải vào nhà vệ sinh nhiều lần, trong khi đó họ không dừng phiên tòa mà vẫn tiếp tục. Dưới áp lực tâm lí và tinh thần suy sụp, tôi đã không kiên định đến cùng để rồi tôi đã nhận tội. Trong trại tôi đã kháng cáo nhưng chính quyền đã cố tình ngăn cản tôi.

Giờ đây, khi tôi ra khỏi trại giam tôi đã bình tĩnh trở lại và cảm thấy rất hối hận vì những sai lầm do tôi chưa tinh tấn tu luyện, còn ôm giữ rất nhiều tâm chấp trước nặng nề như tâm tranh đấu, tâm sợ hãi, tâm an giật, tâm sắc dục,…nên bị tà ác dùi vào sơ hở. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những gì đã ký kết với chính quyền, phủ định hết thảy mọi sự an bài của cựu thế lực lên tôi.

Con xin tạ lỗi với Sư phụ, xin nguyện đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho con. Con sẽ cố gắng tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Hợp thập!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Đông 51 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thanh hóa. Tôi đắc Pháp vào tháng 9 năm 2017. Sau khi đắc Pháp tôi đi giảng chân tướng và phát tài liệu cho mọi người ở khu vực xã của tôi. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, công an xã gửi giấy mời cho tôi xuống Ủy ban xã làm việc về việc tôi học Pháp Luân Công. Tôi đến giảng chân tướng cho họ nhưng vừa cất lời thì ông công an bảo chúng tôi không cần nghe giải thích và bảo tôi viết bản tường trình,. Khi đó tôi không viết, trong lúc nói chuyện thì 4 người công an liên tục ép tôi nhằm lấy thông tin của các đồng tu khác nhưng không được. Họ bảo tôi không thành khẩn và sáng mai ra đồn công an huyện để làm việc tiếp. Trong chiều hôm đó phó giám đốc cơ quan nơi tôi làm việc gọi điện gây sức ép với tôi, tôi về bàn với chồng của tôi rằng tôi sẽ chọn con đường tu luyện Đại Pháp nhưng lúc đó chồng tôi nói mất việc làm thì không được, bản thân tôi học Pháp còn kém, chính niệm chưa đầy đủ khiến tâm lo sợ nổi lên cảm giác áp lực tứ phía dồn lên thân mình. Đến sáng hôm sau tôi ra đồn công an huyện đã bị họ dẫn động, họ bảo tôi phải viết bản cam kết không được phát tài liệu, không được luyện công chung, không được chia sẻ cho ai và tôi đã ký vào cam kết đó.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận triệt để an bài và ký kết của cựu thế lực đối với tôi, khẳng định tất cả những việc làm không đúng theo Pháp là tuyệt đối không có giá trị và bị hủy bỏ. Con xin tạ lỗi với Sư phụ, con sẽ cố gắng học Pháp và tu luyện cá nhân thật tốt để hoàn thành thệ ước và làm thật tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp và chuộc lại những lỗi lầm con đã gây ra cho Đại Pháp và chúng sinh.

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Phạm Thị Đông

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trịnh Anh Đức 32 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại Thanh hóa, tôi đắc Pháp tại Hà nội vào năm 2012. Năm 2015 tôi đang học tại thành phố Ninh Bình. Cuối năm 2015 công an thành phố vào phòng trọ của tôi và thu của tôi 2 cuốn Chuyển Pháp Luân, 2 cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ, 2 cuốn Kinh Văn và Đại Viên Mãn Pháp, cùng một số tài liệu giới thiệu Đại Pháp. Họ hẹn tôi sáng hôm sau ra phường làm việc. Do lúc đó tình trạng tu luyện của tôi còn kém, và không tinh tấn, thường xuyên làm các việc của người thường như chơi trò chơi điện tử, tâm sắc dục còn mạnh mẽ, các tâm chấp trước cơ bản còn nhiều, cùng với việc không nắm rõ luật xuất bản của nhà nước Việt nam, tôi bị dùi vào sơ hở bị họ ép ký vào bản cam kết bất luyện công, và trong lúc không có chính niệm và không thanh tỉnh tôi đã ký vào các loại giấy tờ trên. Sau đó tôi đã xem xét lại bản thân, quy chính những hành vi không đúng với Pháp, tu tốt bản thân và triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này nhằm hoàn toàn phủ nhận an bài và ký kết của cựu thế lực với tôi, tất cả những ký kết không đúng với Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ chấp nhận và làm theo an bài của Sư Phụ.

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Trịnh Anh Đức

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Hồng Lĩnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Ngày 8 tháng 11 năm 2018 tôi đi giảng chân tướng tại khu vui chơi giải trí của tòa Chung cư VINHOMES GARDENIA tại đường Hàm Nghi đã bị bảo vệ của tòa nhà mời vào làm việc và yêu cầu từ nay không được giảng chân tướng tại khu vực này nữa. Trong lúc thiếu lý trí tôi đã ký vào biên bản đồng ý với yêu cầu của ban bảo vệ, không được đi giảng chân tướng trong khu vực khuôn viên của tòa chung cư. Trước đó, vào khoảng hơn một tháng trước ngày tại tòa nhà Chung cư MON CITY tại đường Nguyễn Cơ Thạch tôi cũng đi giảng chân tướng tại đây và cũng đã ký vào biên bản của ban bảo vệ tòa nhà với nội dung tương tự (còn bị thu giữ 19 tờ tài liệu giảng chân tướng). Vậy nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận và hủy bỏ tất cả những gì đã ký kết tại hai địa điểm trên. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Con xin Sư phụ tha thứ cho lỗi lầm của con! Hợp thập!

Hà Nội, Ngày 18 tháng 11 năm 2018


Đăng ngày 27-05-2019;

Share