Bài của John Nania, Phóng viên Thời báo Đại Kỷ Nguyên

[MINH HUỆ 27-01-2010]

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.25.ShenYunPressConference_005.jpg

BUỒN BÃ: Nghệ sỹ múa chính Cindy Liu (L) và Leon Chao tại buổi họp báo ở New York ngày 25 tháng 1. Họ đã nói lên nỗi thất vọng của mình về việc chính quyền Hồng Kông từ chối cấp visa nhập cảnh cho 7 nhân viên sản xuất chủ chốt ngay vào thời điểm công ty chuẩn bị lên đường tới biểu diễn tại đó. Shen Yun đã buộc phải hủy bỏ 7 buổi diễn đã bán hết vé. (Jan Jekielek/ Thời báo Đại Kỷ nguyên)

New York – Các nghệ sĩ Shen Yun nhận được tin khi đang còn trong trang phục tổng duyệt lần cuối trước khi tới Hồng Kông: 7 buổi diễn đã bán hết vé ở Hồng Kông đã bị hủy bỏ. 7 thành viên của đoàn đã không được cấp visa vào phút chót.

Các nghệ sĩ và các thành viên khác của Đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun có trụ sở ở New York nói rằng việc hủy bỏ buổi diễn đã bán hết vé này rất có khả năng là do chính quyền Hồng Kông bị áp lực từ phía chính phủ Cộng sản Trung Quốc.

Anh Leon Chao, nghệ sỹ múa chính chia sẻ tại buổi họp báo diễn ra ở gần Quảng trường Thời đại hôm thứ hai “Chúng tôi nghe tin ngay sau khi thay bộ trang phục cuối để tổng duyệt trước khi lên đường. Tất cả đều lặng đi một lúc lâu, những gương mặt đầy thất vọng. Tất cả mọi người đều hoàn toàn chóang váng. Tôi đã xếp sẵn va li rồi. Tất cả mọi người đều mơ về việc đoàn chúng tôi sẽ trả lại văn hóa Trung Hoa cho Trung Quốc.”

Shen Yun biểu diễn các điệu vũ múa cổ truyền và dân gian, xuyên suốt nhiều triều đại và bắt nguồn từ nhiều nhóm dân tộc đã tạo nên 5000 năm di sản của đất nước. Nhiều mảng văn hóa truyền thống do Shen Yun giới thiệu đã bị đánh mất, bị chôn vùi hay biến đổi dưới chế độ đương thời ở Trung Quốc.

Chuyến biểu diễn mà mọi người vô cùng mong đợi dự định sẽ diễn ra từ ngày 27 -31 tháng Giêng ở Hồng Kông. Tuy nhiên, ngày 21 tháng Giêng, các nhà tổ chức chương trình được thông báo rằng 7 nhân viên kỹ thuật của đoàn đã bị cơ quan nhập cảnh từ chối cấp visa với lý do là công việc của họ có thể được thực hiện bởi nhân công tại địa phương. Trong số 7 người đó, có 1 người đã nhận được visa vào Hồng Kông sau đó.

Giám đốc công ty, bà Vina Lee nói lý do từ chối visa thật là kỳ cục.

“Nhóm kỹ thuật là một bộ phận của công ty, chúng tôi không thể đi bất cứ đâu nếu thiếu họ.” Bà nói. Bà cho biết quá trình xin visa ở Hồng Kông thông thường mất 4 tuần và công ty đã bắt đầu xin visa vào ngày 13 tháng 10 năm ngoái.

Giám đốc sản xuất, ông Gregory Xu nói rằng quyết định đó là phi lô-gic và không thể chấp nhận được. Không thể thay thế nhân viên kỹ thuật bằng một ai đó mới chỉ được đào tạo trong 1 hay 2 ngày, ông nói.

“Bạn phải được đào tạo trong hàng năm” Ông Xu nói “Bạn phải thực hiện các thao tác kỹ thuật với các điệu múa, phải hiểu điệu múa, phải hiểu phần âm nhạc và phải hiểu được ám hiệu của giám đốc sản xuất.”

‘Chỉ là một cái cớ’

Kỹ sư ánh sáng Chia-hwa Tai là một trong số 7 người bị từ chối visa. Trước đây anh Tai làm việc ở một nhà hát ở Đài Loan nơi đã từng tổ chức biểu diễn cho các công ty tên tuổi như Nhà hát Ba-lê Hoa Kỳ, Disney on Ice và Nhà hát Hoàng gia Shakespeare.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.25.ShenYunPressConference_007.jpg

“Họ đều có người thiết kế ánh sáng, kỹ sư âm thanh và người phụ trách việc trình chiếu riêng” Tsai nói “Để làm quen với chương trình biểu diễn và cùng nghiên cứu và hợp tác để tạo ra được hiệu ứng tốt nhất trên sân khấu đòi hỏi phải có thời gian. Đây là một điều thực sự phổ biến trong nghề này.”

Kêu gọi ủng hộ: Ông Gregory Xu (L) và bà Vina Lee, giám đốc công ty và là nhà biên đạo múa, kêu gọi người dân Hồng Kông lên tiếng đòi quyền tự do biểu diễn nghệ thuật, sau khi 7 thành viên công ty bị từ chối visa vào Hồng Kông chỉ một thời gian ngắn trước khi lịch biểu diễn của công ty tại đó bắt đầu.

Giám đốc Lee đã giải thích về bối cảnh của tình huống.

“Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có sứ mệnh tái sinh nền văn hóa đã bị Đảng Cộng sản (ĐCS) phá hủy trong vài thập kỷ gần đây. Bà Lê ám chỉ đến chế độ cộng sản ở Trung Quốc đại lục.
“Nền văn hóa Trung Hoa là nền văn hóa thần truyền”. Bà Lee muốn nhắc đến niềm tin truyền thống vào Phật Đạo, và Thần. “ĐCS đi ngược lại tất cả các nguyên lý này. Đó là lý do vì sao chính quyền Trung Quốc lại sợ hãi.”

Bà nói rằng những nguyên lý Trung Hoa truyền thống như chân, thiện, trung thành, nhẫn, chính trực điều được thể hiện trong buổi diễn.

Bà Lee nói “ Tất cả các tiết mục biểu diễn của chúng tôi đều đề cao tinh thần của con người. Chế độ Cộng sản cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi cảm thấy tiếc rằng dưới áp lực, chính quyền Hồng Kông đã đi tới quyết định từ chối cấp visa.”

Người dẫn chương trình, anh Leeshai Lemish nói rằng việc từ chối cấp visa là chèn ép lên quyền tự do biểu diễn nghệ thuật và xâm phạm đến quyền tự do mà Hồng Kông lẽ ra phải có theo thỏa thuận “một nhà nước, hai chế độ” sau khi Trung Quốc khôi phục quyền làm chủ Hồng Kông năm 1997.

“Các cơ quan an ninh đã tịch thu vé của các khán giả ở Trung Quốc” Anh Lemish nói. “Những người có vé đã bị bắt giam ở Trung Quốc”

Anh nói rằng các tiết mục vũ múa gồm cả những câu chuyện cổ như Hoa Mộc Lan và Lòng trung thành của Nhạc Phi cũng như những câu chuyện hiện đại như chuyện về Pháp Luân Công.

Trong đoàn nghệ sỹ của Shen Yun có các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị cấm và bức hại ở Trung Quốc và trong các tiết mục có phần thể hiện nghệ thuật về những người dân Trung Quốc đứng lên chấm dứt cuộc bức hại. Những người ủng hộ nói rằng chính chủ đề nhạy cảm đối với chế độ Trung Quốc là lý do đằng sau việc từ chối cấp visa.

Động thái đối phó đang diễn ra

Các nhà tổ chức địa phương đang tiến hành các hoạt động pháp lý để kiện chính quyền Hồng Kông, anh Lee cho biết, một phần vì Shen Yun, các nhà tổ chức và các khán giả những người đã mua vé xem biểu diễn và đã sắp xếp việc đi lại ăn ở; đã chi trả một khỏan chi phí đáng kể.

Anh Lee nói rằng: bất chấp trở ngại, những người phát ngôn đang xúc tiến để sớm đem chương trình quay lại Hồng Kông. Những người phát ngôn ở Hồng Kông gồm có Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Hồng Kông. Thời báo Đại Kỷ Nguyên là nhà tài trợ truyền thông trên phạm vi tòan cầu của Đòan Nghệ thuật Shen Yun.

Hoihwa Lee, một nghệ sỹ múa của Shen Yun, người sinh trưởng tại hồng Kông nói. “Tôi thấy thật thất vọng với chính quyền Hồng Kông. Tôi thực sự đang mong chờ được quay lại Hồng Kông để gặp gia đình và bè bạn.” Cô nói ít nhất 14 người bạn và người thân của cô đã mua vé.

Nghệ sỹ múa chính Cindy Liu nói “Ở Hồng Kông, một nơi được coi là dân chủ mà lại xảy ra một chuyện như vậy thì thật là khó tin.”

“Đối với tôi , là một nghệ sĩ múa trên sân khấu, biết rằng mình được góp phần vào một sự kiện có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người đến vậy, cũng như đem hạnh phúc và hy vọng cho cuộc đời họ, tôi nghĩ rằng không có gì thực sự làm tôi hạnh phúc hơn. Tôi đã thực sự rất nóng lòng được làm điều tương tự cho người dân Hồng Kông, cũng như đem buổi biểu diễn đến với Hồng Kông và lần đầu tiên biểu diễn ở Trung Quốc, rồi khi biết rằng chúng tôi không thể làm được điều đó thì thật sự đó là một nỗi thất vọng.”

Shen Yun có 3 công ty vũ múa với ba dàn nhạc đồng thời thực hiện chuyến lưu diễn trên thế giới. Công ty lẽ ra sẽ tới biểu diễn ở Hồng Kông giờ đang chuẩn bị cho các buổi biểu diễn ở New York trong dịp Tết Nguyên đán. Thính phòng Radio City là nơi sẽ diễn ra 7 buổi biểu diễn của Shen Yun, vào các ngày 13-14 và 20 – 21, tháng Hai

Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/28612/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/27/114174.html
Đăng ngày 28-1-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share