[MINH HUỆ 15-1-2010] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã kết thúc hai show diễn tại  Nhà hát Cộng đồng Trung tâm Sacramento vào tối Thứ ba, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2010. Bonnie Spears, một cựu diễn viên múa chuyên nghiệp, người đã học múa bale và các điệu nhảy jazz hiện đại, tới xem buổi biểu diễn với bạn cô, cô Doane, là một người say mê nghệ thuật. Cả hai đều cảm động sâu sắc với đoàn Shen Yun của New York.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.01.13.1__MA_5033_p1REVs.jpg
Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun quay lại sân khấu chào khán giả khi kết thúc hai show diễn tại  Nhà hát Cộng đồng Trung tâm Sacramento

Cô Spears nhận thấy buổi biểu diễn thật truyền cảm, “Tôi nghĩ nó có một ý nghĩa rất truyền cảm—rất, rất thần thánh và đó là điều tôi cảm nhận. Nó mang ý nghĩa khai mở rất lớn. Những bài hát mà họ thể hiện kết nối với trái tim bạn, về thế giới, và (cho ta thấy) là con người chúng ta thật sự phải sống như thế nào. Tôi rất cảm động về điều này. Tôi nhận ra rằng tôi cần phát triển thiện tâm của tôi nhiều hơn. Tối nay tôi rất xúc động—ý tôi là, ở nhiều cung bậc.”

Cô Doane nói có lẽ khó mà nói về Shen Yun cho các bạn của cô. “ Tôi có một cuốn sách nhỏ để giới thiệu cho họ nhưng vấn đề là-bạn phải tận mắt tới xem! Bởi vì tôi không thể mở lời để giải thích. Cả hình ảnh và âm thanh đều khiến bạn cảm động và bạn có thể thấy [các vũ công] say mê với điều mà họ làm. Họ đang cố gắng bảo tồn nền văn hóa của họ và chia sẻ thứ ấy với phần còn lại của thế giới,” cô nói thêm.

Cô Spears hào hứng nói rằng cô “rất thích nó—Phục trang và giọng hát—thật đặc sắc! Thật là hay!”

Cô miêu tả các vũ công “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như vậy. Nó khiến tôi cảm động. Nó thật sự khiến tôi cảm động. Bởi vì công sức họ phải đổ vào đó là hàng năm hàng năm. Và bạn có thể thật sự thấy điều này. Chúng ta đang nói về các  động tác tay của họ. Phải mất hàng năm trời! Và họ múa quá chuẩn xác. Tôi muốn nói tới tất cả họ.”

Cô Doane nói tiếp,“Nó làm tôi nhớ đến việc nhìn liên tục vào một chiếc kính vạn hoa  để xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Và các sắc màu! Thật tuyệt đẹp. Tôi thực sự rất thích nó.”

Cô đã đang mong chờ được xem Shen Yun vào lần tới “Tôi muốn đi xem vào năm tới. Thật tuyệt!”

Cô Spears cũng ấn tượng với phần phục trang, và quả quyết nói “Chúng  thật là tuyệt tác—bao nhiêu công sức bỏ vào trong đó! Trông nó giống như một bức tranh di dộng.  Đó là cách mà tôi thấy. Đó là một bức tranh di động—thật là đẹp. Và tất cả thật xinh xắn!”

Cả hai quý cô đều thích dàn nhạc giao hưởng Shen Yun, dàn nhạc kết hợp các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc và phương Tây.

Cô Spears nói, “Dàn nhạc của họ thật đặc sắc, tôi thật sự thích và đánh giá cao khi nghe các nhạc cụ truyền thống Trung Quốc. Ở đây chúng tôi không có cơ hội được nghe, nên nó rất thú vị . Tôi đã không có biết rằng một nhạc cụ chỉ [có] hai dây (đàn nhị) lại có thể phát ra âm thanh rất hay đến vậy!”

Cô Spears miêu tả buổi biểu diễn, “Điệu múa và âm nhạc có ý nghĩa thức tỉnh tâm linh.” và nói rằng các bạn cô “lẽ ra phải tới xem. Lẽ ra họ phải tới xem buổi diễn!”


Nguồn : https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27944/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/15/113916.html
Đăng ngày: 23 – 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share