[MINH HUỆ 10 – 01 – 2010] Vào chiều ngày 09 tháng 01, buổi biểu diễn lần thứ 2 tại nhà hát Boston bởi đoàn biểu diễn lưu động nghệ thuật Shen Yun đã thu hút nhiều người dân Trung Quốc trong đó có một số nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng

Thư ký Hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Bắc Mỹ: “Tôi hy vọng Shen Yun sẽ biểu diễn ở Trung Quốc Đại Lục”

2010-1-10-bostonshenyun148-01--ss.jpg
Bà Chu Văn Hi, Thư ký Hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Bắc Mỹ

Bà Chu Văn Hi, Thư ký của Hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Bắc Mĩ và là cố vấn cho Hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Paris, cho biết rằng bà đã rơi lệ nhiều lần trong suốt buổi biểu diễn. “[Shen Yun] thật tuyệt! Các màn diễn rất ăn khớp với phần phông nền và phản ánh một cách chân thực nền văn hóa Trung Quốc ở các thời đại và vùng miền khác nhau. Tôi là một nghệ sĩ, và tôi yêu tất cả những điều tốt đẹp: phong cảnh đẹp và trang phục thực sự bắt mắt .. Các nhóm dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đều có vũ đạo và âm nhạc độc đáo riêng của mình và họ đã sống một cách hòa hợp . Thật là rất đáng tiếc khi nhìn thấy thực tế ngày nay [kể từ khi chế độ cộng sản bắt đầu lên nắm quyền]. Tôi chắc chắn rằng nhiều người trẻ tuổi ở Trung Quốc biết rất ít về nền văn hóa cổ xưa có từ 5000 năm của chúng ta. Từ lịch sử đến truyền thống, bao gồm cả vũ đạo và âm nhạc, họ biết rất ít. Tôi hy vọng rằng buổi biểu diễn này sẽ được thực hiện tại Trung Quốc, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ khiến mọi người xúc động mạnh “

Bà Chu nói thêm: “Tôi khoảng 70 tuổi. Tôi đã học vũ đạo và nhạc cổ truyền Trung Quốc khi tôi còn ở tuổi thiếu niên. Buổi biểu diễn đã đưa lại ký ức dễ chịu. Một số tiết mục khiến tôi rơi lệ. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị bức hại, và tôi đã khóc ngay cả khi tôi đọc tin tức nói về nỗi tuyệt vọng của họ trên báo chí.”

Trong lúc phỏng vấn, nhiều lần nước mắt lăn dài trên gò má bà. Bà đã nói rằng bà không thể hiểu được lời tuyên truyền về thuyết vô thần của Đảng Cộng sản vì Trung Quốc vốn đã có truyền thống tinh thần phong phú đến vậy. “Khi chúng tôi còn là trẻ con, chúng tôi đã biết Trung Quốc là xứ sở của Thần. Mọi người đều biết điều này, vì vậy tôi không thể chấp nhận thuyết vô thần”

Tôi rất hạnh phúc được ở đây và có thể nói điều này. Tôi hy vọng rằng buổi biểu diễn này sẽ sớm được thực hiện tại Trung Quốc. Tôi hy vọng tất cả người thân của tôi tại Trung Quốc sẽ xem buổi biểu diễn này” bà kết luận.

Bà Chu sinh tại Quảng Châu và di cư đến Mỹ vào năm 1995. Cha bà là một nghệ sĩ nổi tiếng, và bà bắt đầu học hội họa và thư pháp từ người cha khi bà còn rất nhỏ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Bắc Mỹ: “Buổi biểu diễn sống động làm mê hoặc khán giả”

2010-1-10-bostonshenyun148-02--ss.jpg
Nghệ sĩ Hoàng Kính Minh ca ngợi Shen Yun

Ông Hoàng Kính Minh là Phó chủ tịch hiệp hội các nhà hội họa và thư pháp Bắc Mỹ. Ông nói rằng tất cả các vũ công đều tận tụy đến mức mà sự biểu cảm của họ khiến khán giả cảm động, và bởi vì sự phối hợp rất xuất sắc của họ, mà khiến cho màn trình diễn rất cảm động và đẹp. Ông nghĩ buổi biểu diễn cũng đã phản ánh những thành tựu cá nhân xuất sắc về vũ đạo và âm nhạc Trung Quốc của các vũ công. Ông nói rằng cả phần nền, ánh sáng, và trang phục cũng “rất Trung Quốc” và rằng họ làm mê hoặc tâm trí khán giả.

Ông Hoàng sinh ở Malaysia và làm việc ở Viện nghiên cứu nghệ thuật tỉnh Quảng Đông hơn 30 năm.

Hiệu trưởng trường học ở Trung Quốc đã nghỉ hưu: “Một buổi biểu diễn huy hoàng”

Ông Trần Duy Minh đã tới xem buổi biểu diễn cùng với vợ ông. Ông đã sống sót qua Chiến tranh Trung-Nhật trong những năm 1940, đã sống ở Việt Nam trong nhiều năm, và đã từng làm hiệu trưởng của một trường học ở Trung Quốc. Sau khi xem Shen Yun, ông nói rằng đây là “một buổi biểu diễn huy hoàng!

Ông Trần cho biết, mặc dù ông đã xem nhiều buổi biểu diễn Trung Quốc khi ông còn nhỏ “Tôi chưa bao giờ thấy một buổi biểu diễn nào huy hoàng như vậy. Các vũ công phối hợp rất nhuần nhuyễn và tự nhiên. Phần phông nền đã trình chiếu phong cảnh thật đẹp và hùng vĩ. Nó thật là đẹp.

Về nội hàm ý nghĩa của buổi biểu diễn, ông Trần nhận xét, “Trước hết, tôi không liên hệ với bất kỳ đảng chính trị nào. Buổi biểu diễn đã khắc họa một cách chân thực tính đại thiện và đại nhẫn. Nó cũng thể hiện sự tương phản giữa đen và trắng cũng như đúng và sai. Tôi chống lại bất cứ điều gì bất thiện [trong xã hội].”
Ông Trần cũng rất thích buổi biểu diễn

Ca sĩ nhà hát ô-pê-ra Chilean: “Shen Yun làm tôi cảm thấy được tái sinh”

2010-1-10-bostonshenyun148-03--ss.jpg
Nghệ sỹ ô-pê-ra Cecilia Urrejola

Nghệ sỹ ô-pê-ra, bà Cecilia Urrejola đã biểu diễn 22 năm qua ở Chile. Bà nói rằng buổi biểu diễn thật ngoạn mục và bà sẽ chia sẻ với bạn bè của bà.

Bà Urrejola cảm thấy cuộc sống vô nghĩa sau khi chồng bà qua đời hai năm trước đây. Để làm bà vui, con gái bà đã mua một vé Shen Yun cho bà. Sau buổi biểu diễn, bà nói rằng Shen Yun đã làm bà cảm thấy hồi sinh. Là nghệ sỹ biểu diễn chính của đoàn Madame Butterfly trong 20 năm, bà đã nhấn mạnh rằng Shen Yun là buổi biểu diễn hay nhất mà bà đã từng xem trong đời bà, và bà đã khóc trong suốt buổi biểu diễn

Bà ôm phóng viên và nói rằng bà rất biết ơn Shen Yun và sẽ quay trở lại vào năm sau. Urrejola, con gái của bà đã rất vui khi nghe cuộc trò chuyện. Trước khi rời đi, cô đã bắt tay với phóng viên và nhiều lần bày tỏ sự cảm kích chân thành của mình.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/10/216059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/11/113816.html
Đăng ngày: 16– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share