[MINH HUỆ 08 – 01 – 2009] Bà Sepi Richardson, thành viên hội đồng thành phố Brisnbane đã tham dự buổi biễu diễn khi mà Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tiếp tục làm kinh ngạc khán giả tại nhà hát War Memorial Opera House ở San Francisco, và bà muốn được nói với các nghệ sĩ Shen Yun rằng: “Tối nay tôi được thay đổi và tôi mang ơn tất cả các bạn, cảm ơn!”

2010-1-7-20100105_SF_SepiRichardson_Council_djy_photo_small.jpg
Thành viên hội đồng bà Richardson cũng đến tham dự buổi biễu diễn của chuyến lưu diễn mới nhất, lần thứ hai bà đến xem Shen Yun

Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi được gặp lại tất cả các bạn ở đây,” bà nói.

Bà Richardson đã tham dự buổi biễu diễn cuối cùng– lần thứ hai. “Tôi đã đến đây năm ngoái và tôi đã xem hai trong số các buỗi biễu diến. Và điều tôi nhận thấy [sau đó] từ các màn trình diễn là tất cả các vũ công tuyệt đẹp, màu sắc và trang phục đẹp rực rỡ. Tối nay, tôi thực sự nhận được những điều hoàn toàn khác biệt, những điều thực sự thú vị,” bà nói.

Bà Richardson cảm thấy sau khi xem Shen Yun bà hiểu được ý nghĩa bên trong ở một mức độ sâu sắc, “Chúng ta bận rộn với cuộc sống hằng ngày của chúng ta mà chúng ta đã thực sự quên mất có những điều to lớn hơn ở ngoài kia. Các bậc cha mẹ quá bận rộn với cuộc sống của họ, với công việc của họ. Chúng ta không dạy cho bọn trẻ nhiều như chúng ta muốn về tâm linh, về những di sản chúng ta có, những nền tảng chúng ta có,” bà nói.

Bà Richardson, cựu thị trưởng thành phố Brisbane, California, chia sẻ cảm xúc của bà rằng các buổi biểu diễn của Shen Yun rất tốt cho bố mẹ dắt theo bọn trẻ đến xem, các buổi biểu diễn này thực sự dạy về ý nghĩa của cuộc sống, và không sống vì chính chúng ta quá nhiều, bởi vì có những điều to lớn hơn ở ngoài kia.

Thật lôi cuốn,” bà nói tiếp, Có một câu nói rằng, ‘để thắp sáng ngọn đèn bạn cần đổ dầu vào nó.’ Điều tất cả các bạn đang làm là đổ dầu vào ngọn đèn để giữ ngọn đèn cháy sáng bằng việc chuyển tới những thông điệp tinh thần, những điệu múa đẹp, những trang phục đẹp, những ý nghĩa đẹp của cuộc sống từ tổ tiên để truyền lại cho những thế hệ tương lai của chúng ta. Thật đáng chú ý. “Bà Richardson cảm thấy toàn bộ đoàn nghệ thuật đã làm một công việc tuyệt vời. “Tôi cảm thấy giống như tôi đang cháy cùng với ngọn lửa,” bà nói.

Bà Rechardson muốn nói với mọi người hãy , “Hãy ra ngoài, tham gia vào việc khôi phục và duy trì di sản tuyệt đẹp này.”

Bà nghĩ rắng mọi người Trung Quốc nên rất tự hào về di sản cổ xưa của họ, và bà thấy rằng người Trung Quốc nên ra ngoài và xem Nghệ thuật Shen Yun New York. “Tôi đảm bảo khi bạn xem xong chương trình này bạn sẽ không còn là người mà ban đầu đã đến xem nữa! Tôi rất biết ơn về buổi biểu diễn tối nay, thật là đẹp.”
Bà Richardson đúc kết cảm xúc của bà sau buổi biểu diễn: “Những con người đẹp, phi thường, tài năng của đất nước Trung Hoa đã để lại điều này cho các thế hệ tương lai và [họ] đang phổ biến nó trên toàn thế giới…để làm điều gì đó cho chúng ta thật sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, ý nghĩa của tâm linh và những di sản mà các bạn có, những điều này phải được để lại cho tương lai, tôi nghĩ nhiệm vụ của tất cả chúng ta là đến và xem những chương trình như thế này. Tôi rất vui mừng. Tôi rất vinh dự!


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/27519/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/8/113756.html
Đăng ngày: 13– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share