Tên: Khương Hải Lam (姜海岚)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Chưa rõ

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 9 năm 2009

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù số một Cẩm Châu

Thành phố: Cẩm Châu

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Bỏ tù, nhà bị lục soát, tống tiền, bức thực.

[MINH HUỆ 2-1-2009] (Theo phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh) Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 9 năm 2009, đội an ninh nội địa huyện Hắc Sơn đã phái một nhóm người đến bắt giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Khương Hải Lam. Bà Khương đã bị bức hại từ tháng 11 năm 2002, và sự ngược đãi đã khiến bà bị tàn tật.

Họ đã giả vờ là người của công ty dịch vụ kỹ thuật. Sau khi ngắt điện ở bên trong tòa nhà. Họ đã lừa bà Khương ra mở cửa, lấy lí do là kiểm tra đường dây điện. Sau đó họ đã lục soát nhà bà Khương trong gần ba tiếng đồng hồ. Như vậy, những đồ đạc bị lấy đi bao gồm một máy tính xách tay, một máy tính để bàn, một số tiền mặt là 4000 nhân dân tệ, và một sổ tiết kiệm 10 000 nhân dân tệ. Nhiều thứ được giữ trong nhà kho ở tầng dưới cũng bị lấy đi mất, còn bà Khương thì bị họ bắt giữ.

Vào lúc 7 giờ tối, Vương Vỉ Tĩnh, một cảnh sát thuộc đội an ninh nội địa, đã nói với bà Khương, “ Đưa cho tôi 100 000 nhân dân tệ và viết một lá thư [ từ bỏ việc tập luyện Pháp Luân Công ], và tôi sẽ cho bà về nhà. “ Bà Khương đã trả lời, “ Tôi không có số tiền đó. “ Vương nói, ”Vậy thì 50 000? Nếu bà trả tiền, tôi sẽ để bà đi.

Bà Khương trả lời, “Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phải trả tiền phạt? “ Vương đã rất giận dữ, “ Được rồi. Nếu bà muốn đau khổ, tôi sẽ chuyển bà [đến nhà tù].

Bà Khương đã tuyệt thực để phải đối việc giam giữ bất hợp pháp, nhưng các cai ngục đã bỏ qua bà. Vào sáng ngày 17 tháng 9, họ đã đưa bà đến nhà tù số một thành phố Cẩm Châu, khi bà vẫn đang tuyệt thực. Tại nhà tù, bà vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Vào ngày tuyệt thực thứ 11 của bà, bốn cai ngục ở nhà tù đã ép bà Khương xuống rồi nhét một ống dày qua mũi bà để bức thực bà. Việc đó đã gây cho bà rất nhiều đau đớn. Thêm vào đó, bà đã phải trả 100 nhân dân tệ cho mỗi lần bị bức thực.

Đồ ăn tại nhà tù số một Cẩm Châu rất nghèo nàn. Hàng ngày, chỉ có một ít bánh mỳ ngô và súp bắp cải được phân phát. Súp thì chỉ có nước và bắp cải. Có một lớp côn trùng ở phần trên và cát thì ở dưới đáy súp. Tù nhân được phép đặt các bữa ăn, nhưng chi phí là khoảng 30 nhân dân tệ cho ba bữa ăn trong một ngày.

Tháng 11 năm 2002, cảnh sát huyện Hắc Sơn đã bức hại bà Khương đến khi bà bị tàn tật. Kết quả là, bà đã hoàn toàn mất khả năng làm việc, và có một cuộc sống khó khăn. Bà Khương thậm chí còn không thể đi mua được thức ăn

Hiện giờ, cảnh sát huyện Hắc Sơn và Viện kiểm sát đã chấp thuận việc bắt bà Khương và chuẩn bị để kết tội bà.

Những người tham gia việc bức hại bà:
Vương Tuấn Nhân, Trưởng phòng cảnh sát: 86-416-5592333 (Văn phòng), 86-416-5590888 (Nhà), 86-13941601333 (Di động)
Lâu Đại Lực, Phó phòng cảnh sát: 86-416-5523622 (Văn phòng), 86-416-5529858 (Nhà), 86-13904062688 (Di động)
Vương Vỉ Tĩnh (nữ), Đội trưởng đội an ninh nội địa: 86-416-5512076(Văn phòng), 86-416-5538118(Nhà).
La Ngọc Thu, Viện phó viện kiểm sát huyện Hắc Sơn: 86-416-5513004(Văn phòng), 86-416-5527978 (Nhà), 86-13009345794 (Di động).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/2/215535.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/12/113843.html
Đăng ngày 18-01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share