Theo phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 27-12-2009] Vào một đêm cuối tháng 6 năm 2007, hai học viên Đại Pháp, bà Thịnh Kim Linh, Tiễn Phong Linh đã bị tố giác và bị bắt bởi cảnh sát ở đồn cảnh sát Bảo Tử Điếm trong khi phát tài liệu giảng rõ sự thật tại thôn Trương Bắc Oa, thị trấn Bảo Tử Điếm, thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc.

Ở đồn cảnh sát, họ đã bị cảnh sát khám xét. Bà Tiễn đã từ chối không cho cảnh sát chụp ảnh và đã bị tát hai lần bởi một cảnh sát khoảng 40 tuổi thấp lùn và to béo.

Bà Thịnh và bà Tiễn đều bị còng tay vào phía sau một cái ghế dài và cả hai chiếc còng đều chặt đến nỗi đã cắt vào da thịt của họ. Khi bà Tiễn hỏi đi vệ sinh, bà đã bị mắng bởi một cảnh sát cao, gầy.

Người cảnh sát cao đó đã đóng hết các cửa ra vào và cửa sổ trong phòng rồi phun một thứ kích thích mạnh, một loại chất lỏng không biết là thứ gì, vào phòng qua một ô cửa sổ nhỏ. Bà Thịnh và bà Tiễn đã bị khó thở và ho dữ dội. Cả hai người đã bị chảy nước mắt và họ không thể mở mắt được. Cổ họng của họ bị thiêu đốt vì khói họ hít vào và nó xảy ra trong khoảng 10 đến 20 phút. Khi cảnh sát thấy cả hai người đều bất tỉnh. Ông ta đã mở ô cửa sổ nhỏ và tiếp tục phun thuốc. Khí độc lan tỏa khắp phòng khiến cả hai cảm thấy ngạt thở và chóng mặt. Một thời gian sau, một cảnh sát đã mở cửa ra vào và các cửa sổ. Khi bà Thịnh và bà Tiễn yêu cầu dùng nhà vệ sinh. Cảnh sát chỉ mở khóa một tay cho mỗi người và họ phải dùng một tay để đi vệ sinh trong khi một tay khác bị khóa vào cửa sắt.

Sau đó cảnh sát đã ép bà Thịnh và bà Tiễn vào trong xe cảnh sát và đưa họ đến nhà tù Tuân Hóa. Cả hai người đã cố giải thích với cảnh sát ở trong xe, nhưng họ đã bị lăng mạ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/27/215153.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/12/113836.html
Đăng ngày 15-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share