Tên: Trâu Thụy Hoàn (邹瑞环)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 77
Địa chỉ: quận Tùng Sơn, thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông.
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 26 tháng 10 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: 30 tháng 10 năm 2001
Nơi bị bắt gần nhất: Phòng cảnh sát quận Hồng Sơn ở thanh phố Xích Phong (赤峰市红山区公安局)
Thành phố: Xích Phong
Tỉnh: Khu tự trị Nội Mông
Hình thức bức hại: Tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 21-12-2009](Theo phóng viên ở khu Nội Mông) Gia đình bà Trâu Thụy Hoàn gồm có chín người luôn kiên định vào việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Phòng 610 và cảnh sát đã bắt chín người đó nhiều lần. Mỗi lần gia đình bà bị bắt, họ thường bị giam ít nhất trong hai ngày. Nhiều người trong gia đình bà đã bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, hoặc bị giam trong nhiều năm. Vào năm 2001, có năm người trong gia đình bà đã bị giam tại cùng thời điểm. Chồng bà Trâu, ông Triệu Điện Tân đã bị giam hai lần và bị tra tấn, đã qua đời vào tháng 3 năm 2007 ( Xin xem thêm tại https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/16/84608.html ). Nhà của họ cũng bị lục soát nhiều lần. Thêm vào đó, họ cũng phải trả hàng chục nghìn nhân dân tệ do bị tống tiền từ chính quyền

2009-12-19-220128-0--ss.jpg
Bà Trâu Thụy Hoàn

Tăng cường việc bức hại trong dịp kỷ niệm 60 năm của ĐCSTQ.

Ngày 6 tháng 5 năm 2009, có một nhóm cảnh sát đã đến nhà bà Trâu, trong khi một nhóm khác lại đi đến cửa hàng của con trai bà, ông Triệu Hồng Hải. Bà Trâu lúc đó đang ở nhà cùng với hai người khoảng 80 tuổi. Cả ba người đã bất lực chứng kiến cảnh sát bắt đầu lục soát và lấy đi bất cứ thứ gì họ muốn. Cảnh sát sau đó còn quay lại vào buổi chiều và lấy đi máy tính của bà.

Ở cửa hàng, cảnh sát đã bắt ông Triệu, vợ ông là bà Nhiệm Quế Mai, và chị gái ông là bà Triệu Thục Lan. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và nhiều máy tính của cửa hàng. Ngay sau khi họ bị đưa đến phòng cảnh sát quận Hồng Sơn, cảnh sát đã đưa ra một thông báo lao động cưỡng bức cho ông Triệu và đưa ông đến trại lao động cưỡng bức Ngũ Nguyên ở Nội Mông. Tuy nhiên, chính quyền trại lao động đã từ chối ông Triệu vì sức khỏe của ông. Sau nhiều lần thất bại trong việc đưa ông vào trại, cảnh sát cuối cùng đã thả ông Triệu sau khi họ tống tiền gia đình ông.

Nhiều cảnh sát ở quận Hồng Sơn cũng đến nhà bà Triệu Thục Lan ở quận Nguyên Bảo Sơn. Họ đã lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và máy tính của bà, sau đó họ đã giam bà tại nhà tù quận Nguyên Bảo Sơn. Các cai ngục đã tát vào mặt, tra tấn bà, và ép bà phải nói những điều đi ngược lại lòng tin của bà. Có một vết sẹo dài bốn centimét ở trên mặt bà sau khi cai ngục Bạch Kiệt đá vào người bà, khiến mặt bà bị va vào cửa sổ. Bạch Kiệt sau đó còn buộc bà Triệu vào “giường kéo dài” (Xin xem thêm tại https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/11/57390.html ) trong hai ngày. Bà Triệu được thả sau hai tháng bị giam giữ. Các cai ngục đã lấy 2.000 nhân dân tệ ở trong ví của bà và nói rằng họ dùng nó để uống rượu.

Do sợ hãi và lo âu, bà Trâu đã bị ốm trong nhiều ngày sau khi con trai và con gái của bà đều bị bắt. Sau khi hồi phục, bà đã đến sống với con trai của bà tại khu dân cư Đông An ở quận Hồng Sơn. Nhiều nhân viên ở ủy ban khu dân cư đã quấy nhiễu bà tại nhà, khám xét toàn bộ phòng ở nhà bà, kể cả phòng tắm. Bà Trâu đã bị ốm lại sau việc đó.

Ngày 1 tháng 10, nhiều người đã đến nhà ông Triệu Hồng Hải và quấy nhiễu gia đình. Có hai phụ nữ ở ủy ban khu dân cư đã đến nhà con trai của bà Trâu và phá hỏng cửa nhà ông, và yêu cầu gia đình ông mở cửa. Khi gia đình từ chối mở cửa, hai người đã gây sự với gia đình. Sức khỏe của bà Trâu đã xấu đi sau sự việc đó. Ngày 23 tháng 10, nhiều nhân viên ở Phòng 610 quận Nguyên Bảo Sơn và hội đồng giáo dục đã buộc bà Triệu Thục Lan phải nói xấu Đại Pháp, ngược lại với niềm tin của bà. Ngày 26 tháng 10, bà Trâu Thụy Hoàn đã qua đời, do không thể hồi phục vì những áp lực của việc bức hại.

Một gia đình phải chịu bức hại

Chồng bà Trâu, ông Triệu Điện Tân, đã có cơ hội giữ một bản cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1996. Sau đó, toàn bộ gia đình bà đã bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Bà Trâu đã có thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc sống khi cả gia đình bà học Pháp cùng nhau. Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, ông Triệu đã khỏi hết bệnh, và trở nên mạnh mẽ hơn. Da của ông trở nên hồng hào và tóc của ông thì đã đen trở lại. Ông không còn phải dùng tiền để mua thuốc nữa, ông thường đi xe máy để mua đồ.

Tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà Trâu đã đến Bắc Kinh hai lần để thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã bị bắt và bị giam tại nhà tù thành phố Xích Phong. Khi bị giam ở đó, các cai ngục đã tát vào mặt bà.

Phòng cảnh sát quận Hồng Sơn ở thành phố Xích Phong đã sớm bắt đầu việc bức hại bà Trâu và mọi thành viên trong gia đình bà. Cả gia đình đã bị giam giữ bất hợp pháp, tra tấn, bị phạt tiền, và bị chụp lại hình. Ngày 30 tháng 10 năm 2000, cảnh sát đã lục soát nhà bà Trâu hai lần và bắt giữ bà, chồng bà là ông Triệu Điện Tân, con trai bà, ông Triệu Hồng Dương, và con dâu bà là bà Triệu Xuân Phong rồi tra tấn họ. Cảnh sát Dương Lập Bình và một cảnh sát khác đã dùng dùi cui điện để sốc điện ông Triệu Điện Tân và đánh ông tàn nhẫn. Họ đã còng tay và thắt chặt cho đến khi ông Triệu bất tỉnh. Trong lúc ông bất tỉnh, họ đã lấy dấu vân tay của ông vào một lời thú tội giả. Họ sau đó đã dùng “lời thú tội” để lập ra một vụ án giả chống lại con gái ông là bà Triệu Thục Trinh, người đang làm việc tại Bắc Kinh. Cảnh sát đã dùng nó để buộc tội bà treo các áp phích về Pháp Luân Đại Pháp xung quanh thành phố Xích Phong vào ngày 15 tháng 10.

Chính quyền đã tuyên bố rằng bà Triệu Thục Trinh là người tổ chức “Việc đăng ảnh vào ngày 15 tháng 10” . Họ đã cử người đến Bắc Kinh để bắt bà Triệu, cho rằng họ đã giải quyết được một vụ án lớn. Nhiều phóng viên từ nhiều đài truyền hình đã phát sự việc đó lên đài truyền hình khu tự trị Nội Mông với nhiều bức ảnh về cả gia đình bà và những thông tin về họ hàng của bà. Bà Triệu đã không đầu hàng. Tòa án quận Hồng Sơn đã tuyên án bà ba năm tù. Bà hiện đang bị giam tại nhà tù nữ số một khu Nội Mông ở Hô Hòa Hạo.

Vào một ngày trong năm 2005, không cần báo trước, chính quyền ở quận Hồng Sơn đã khám nhà ông Triệu Hồng Hải, con trai bà Trâu. Họ đã lấy đi các băng hình Pháp Luân Đại Pháp của bà Trâu. Tháng 10 năm 2006, nhiều nhân viên đã lại đến khám xét nhà bà Trâu. Ân Thủ Minh, một cảnh sát ở đồn cảnh sát Thiết Nam ở quận Hồng Sơn, Từ Thải Vân ở khu ủy ban, Mã và Trâu Cảnh Lâm, ở văn phòng lân cận, cũng giống như các thành viên ĐCSTQ khác đều thường xuyên quấy nhiễu ở nhà bà Trâu với ý định đưa bà ra khỏi khu dân cư. Họ đã đến nhà bà bất cứ lúc nào cho dù là ngày hay đêm, đập cửa và la hét. Tất cả hàng xóm đều sợ họ.

Những người liên quan

Mạnh Phồn Hữu, Bí thư Ủy ban Chính trị và Tư pháp thành phố Xích Phong: 86-476-8337350 (Văn phòng), 86-15394762666 (Di động)
Đổng Kỳ Phúc, trưởng phòng cảnh sát thành phố Xích Phong: 86-476-8333152 (Văn phòng), 86-13304761958 ((Di động)
Đái Anh Đường, trưởng phòng cảnh sát quận Hồng Sơn: 86-476-8334766 (Văn phòng), 86-476-8256988 (Nhà riêng), 86-13304766677 (Di động)
Lạc Cảnh Phát, Chính ủy thuộc phòng cảnh sát quận Hồng Sơn : 86-476-8344588 (Văn phòng), 86-13804763451 (Di động)
Trương Đái Hà, đội trưởng đội an ninh nội địa: 86-476-8365260 (Văn phòng).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/21/214734.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/9/113774.html
Đăng ngày 13- 01-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share