Tên: Lưu Thanh Xuân(刘青春)
Giới tính: Nam

Tuổi: 48

Địa chỉ: Huyện Thanh Nguyên, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh.

Nghề nghiệp: Là giáo viên ở trường cấp ba Hạ Gia Bảo(清原县夏家堡乡中学)

Ngày mất: 16 tháng 9 năm 2009

Ngày bị bắt gần nhất: 13 tháng 1 năm 2003

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù thành phố Bổn Khê(本溪市监狱)

Thành phố: huyện Thanh Nguyên

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Sốc điện, không được ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, bị đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, tống tiền, bị nghỉ việc, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 3/1/2010] (Theo phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh) Ông Lưu Thanh Xuân đã bị đưa đi lao động cưỡng bức trong hai năm và đã bị kết án bốn năm tù sau đó. Cuối cùng khi ông được thả, khắp người ông có nhiều vết thương và trạng thái tinh thần không ổn định. Vợ ông (bà Mao Tu Môi, cũng là một học viên) và con gái ông đang học đại học cũng chịu tổn thất lớn cả về thể chất lẫn tinh thần trong suốt mười năm bức hại. Trong số những đồ đạc của ông, họ đã tìm thấy hai mẩu giấy xếp bên trong một phong bì được bọc lại trong đó có chữ viết tay của ông, ghi lại chi tiết về việc ông bị ngược đãi trong lúc bị giam.

Ông Lưu từng là một giáo viên xuất sắc. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tất cả bệnh của ông đều được chữa khỏi, và gia đình ba người của ông đã có một cuộc sống hạnh phúc.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Lưu đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị giam nhiều lần. Ông và vợ ông đã bị cho nghỉ việc ở trường học. Trong tháng 10 năm 1999, giám đốc phòng giáo dục Thanh Nguyên, Tống Hiển Quân (đã bị quả báo, bị xuất huyết não) đã đích thân xuống từng trường cấp hai ở huyện và cố ép buộc các học viên phải từ bỏ niềm tin của họ. Họ đã giam ông Lưu Thanh Xuân và vợ ông ở nhà tù Đại Sa Câu. Ngày 17 tháng 7 năm 2000, ông Lưu bị đưa đến trại lao động cưỡng bức thành phố Phủ Thuận trong thời hạn hai năm.

Tháng 1 năm 2003, ông Lưu và một học viên khác là ông Vương Á Bình đã đi ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng ở  làng bên Đại Tam Gia Tử thuộc xã Lý Gia Đài, huyện Khai Nguyên. Họ đã bị bắt bởi cảnh sát ở đồn cảnh sát thị trấn Lý Đài. Tòa án huyện Khai Nguyên đã kết án ông Lưu bốn năm tù vào tháng 3 năm 2003 và giam ông tại nhà tù thành phố Bổn Khê.

Ông Lưu kiên định tin vào Pháp Luân Đại Pháp và “Chân – Thiện – Nhẫn”, ông đã chịu nhiều loại tra tấn, và đã bị giam trong một phòng nhỏ. Giám đốc nhà tù đã không cho gia đình vào thăm ông và dùng dùi cui điện để sốc điện ông nhiều lần. Ông Lưu đã ghi lại những lần ông bị tra tấn bằng dùi cui điện và giấu những mẩu giấy đó. Trong số các loại hình tra tấn, ông cũng bị buộc phải ngồi trên một cái ghế nhỏ trong thời gian dài và không được phép ngủ.

Gia đình đã đến đón ông khi thời hạn tù kết thúc. Khắp người ông có nhiều vết thương, và ông không còn ý thức được rõ ràng, ông không nói được và cũng không muốn ai nhìn thấy ông. Gia đình ông không biết được mức độ tra tấn mà ông đã chịu đựng ngoại trừ những ghi chép của ông trên hai mẩu giấy. Ông đã qua đời tại nhà vào ngày 16 tháng 9 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/3/215620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/5/113641.html
Đăng ngày 08-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share