Theo phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 13 – 12 – 2009] Cô Vương Bình và cô Đoạn Căn Hoa ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy, đã bị bắt tại đồn cảnh sát địa phương và đem tới trại lao động cưỡng bức chỉ vì họ nói với tài xế taxi về Pháp Luân Đại Pháp.

Khoảng 8h30 sáng ngày 13 tháng Giêng năm 2009, cô Đoạn Căn Hoa ở thành phố Bạng Phụ và cô Vương Bình từ hạt Ngũ Hà đón taxi đến nhà bạn. Trên đường họ nói với tài xế về Đại Pháp. Sau khi họ ra khỏi xe, tài xế đã báo cho đồn cảnh sát sự việc trên. Hai người phụ nữ vừa ngồi xuống thì các cảnh sát ập vào nhà người bạn của họ. Họ bị dẫn tới đồn cảnh sát trên đường Vĩ Tứ.

Tại đồn, cả hai từ chối khai báo danh tính. Một viên cảnh sát trẻ tát vào mặt cô Đoạn Căn Hoa và sau đó thừa nhận rằng cảnh sát thì phải hung bạo. Tiếp theo, cảnh sát tách họ ra và hỏi cung. Trong lúc chất vấn, tên cảnh sát họ Lý liên tục chửi rủa đến tận đêm khuya.

Sau đó, Cô Đoạn Căn Hoa bị giam tại trung tâm giam giữ. Một tuần sau, cô bị chuyển đến trung tâm giam giữ số 2. Trong thời gian đó, cô tiếp tục tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ bất hợp pháp. Cô Vương Bình bị giam tại trung tâm giam giữ số 2. Cô phản kháng việc bị giam giữ bằng cách cự tuyệt lao động cưỡng bức hoặc mặc quần áo tù nhân. Khi hết giờ được giải lao bên ngoài, cô từ chối trở lại phòng giam. Lính canh tên là Hạ (Xia) đã xích tay cô. Mười ngày sau, cô Vương bị kết án lao động cưỡng bức 1 năm rưỡi còn cô Đoạn Căn Hoa là 1 năm 3 tháng. Cả hai bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh An Huy.

Bởi vì hai người không qua được cuộc sát hạch sức khỏe nên trại lao động cưỡng bức đã không nhận họ. Tuy nhiên, các cảnh sát nam bằng mọi giá đã gắng sức làm mọi việc để đưa họ vào trại. Sau đó cô Đoạn đã được nhận, nhưng văn phòng trại vẫn kiên quyết từ chối cô Vương. Các cảnh sát sau đó đem cô Vương đến trung tâm giam giữ Bạng Phụ và họ cũng không tiếp nhận cô.

Sau khi đã mất cả ngày từ sáng đến tận tối, cảnh sát chửi mắng cô Vương vì cô “mang đến phiền phức cho họ”. Rồi họ trói chặt cô vào buồng điện thoại “ để sói hoang ăn thịt cô ”, một nữ cảnh sát đã thừa nhận như vậy. Tiếp đó, cô Vương bị chuyển tới trung tâm giam giữ số 2 lần nữa. Trung tâm này vẫn từ chối nhận cô vào. Các cảnh sát phải nhờ một người bạn để đưa cô vào đó. Mặc dù vậy, trung tâm chỉ giữ cô tại đó trong một đêm và bảo cảnh sát đem cô ra khỏi trung tâm vào ngày hôm sau. Vì hôm sau là Tết âm lịch, hơn nữa không ai quan tâm tới việc giam giữ cô Vương. Một tháng sau, bản án của cô được đổi thành án tù treo. Cô đã được thả và trở về nhà.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214341.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/25/113354.html
Đăng ngày: 01– 01 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share