Tên: Tín Thục Hoa(信淑华)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 58

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: Trong khoảng mười ngày đầu tiên của tháng 3 năm 2008

Nơi bị bắt gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia(马三家劳教所)

Thành phố: Thẩm Dương

Tỉnh: Liêu Ninh

Hình thức bức hại: Bỏ tù, bị đánh đập, treo lên, shock điện, tra tấn, biệt giam, buộc tiêm/ uống thuốc, không được ngủ.

[MINH HUỆ 22/12/2009]  Bà Tín Thục Hoa ở thành phố Bổn Khê đã bị giam giữ bất hợp pháp ba lần tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương. Nhiều cảnh sát, cai ngục và những người khác đều đã đánh và tra tấn bà gần như liên tục trong lần giam giữ thứ hai, từ cuối năm 2004 đến đầu năm 2007.

Một cai ngục ở trại đã một lần hỏi bà, “ Bà tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn phải không ? Hãy tặng trái tim của bà bây giờ để cứu những người khác! “ Bà Tín đã trả lời, “ Tôi cần tiếp tục sống, để tôi có thể tập luyện Pháp Luân Công,” Cai ngục nói rằng, “ Bà không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ đưa bà đến một bệnh viện ngay bây giờ.” Họ đã gọi một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương và cố yêu cầu nhân viên ở bệnh viện đến đưa bà đi. Nhưng bệnh viện đã không cử ai đến hết.

Vào lần khác, bà Tín đã bị treo lên trong một thời gian dài. Lưỡi của bà chìa ra và mồm bà bị sủi bọt. Bà trở nên mất ý thức nhưng đã hồi phục lại khi được đưa xuống. Một lần, bà đã bị gãy vài chiếc răng do bị đánh và cai ngục đã làm gãy đốt xương cụt của bà khi họ đá bà Tín. Nhiều người đã kéo bà Tín trên sàn trong mùa đông lạnh giá ở thành phố Thẩm Dương. Lần đầu tiên họ đã lột bỏ hết quần áo của bà ngoại trừ quần áo bên trong.

Bà Tín đã giảng rõ sự thật cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại năm 2003. Nhiều cảnh sát đã bắt và đưa bà đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, nơi bà đã bị tra tấn trong ba năm. Bà đã không từ bỏ niềm tin của mình, cũng không viết nhiều lá thư nói xấu Pháp Luân Công hoặc tham gia lao động chân tay. Hơn nữa, bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Các cai ngục ở trại đã shock điện bà nhiều lần. Đến nỗi mà nhiều dùi cui điện đã không còn hoạt động được nữa. Chính quyền trại sau đó đã tra tấn bàn bằng phương pháp “treo lên” và “giường chết”. Những người bức hại bà còn giam bà trong phòng biệt giam, nơi bà không thể đứng hoặc ngồi xổm. Những cách tra tấn mà bà Tín đã phải chịu gồm: bị buộc há miệng bằng một thiết bị kim loại, để cai ngục có thể đổ những chất không biết vào cổ họng bà; bị tiêm thuốc độc; “ghế hổ” quần áo bị lấy đi trong mùa đông lạnh giá khi bà bị giam trong phòng bảo quản lạnh trong hơn 20 ngày; bị buộc phải đứng bằng chân không nhiều giờ trong mùa đông; bị đá vào vùng nhạy cảm; không được ngủ trong khi bị tra tấn cả ngày và đêm.

Bà Tín được trả tự do vào tháng 1 năm 2007 và lại bị bắt vào tháng 3 năm 2008. Bà đã bị kết án hai năm ở một trại lao động cưỡng bức và hiện đang bị giam tại Mã Tam Gia. Các cai ngục đã tra tấn bà trong sáu ngày đầu tháng 6 năm 2008 bằng việc trói bà vào giường và kéo căng chân tay bà. Vào mỗi tối trong thời gian đó, cai ngục đều ép bà ăn các thứ độc hại và tiêm thuốc độc vào người bà. Bà đã bị nôn ra máu sau đó và trở nên gầy yếu.

Vào khoảng 8 giờ 50 tối ngày 30 tháng 7 năm 2009, một tù nhân làm nhiệm vụ đã nhìn thấy bà Tín tập các bài công của Pháp Luân Công, người đó đã tố giác bà với cai ngục Vương Yến Bình. Cai ngục Vương đã nói với các cai ngục khác kéo bà ra ngoài. Bà Tín đã hét to, “Pháp Luân Đại Pháp Tốt! Tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp, không phải ĐCSTQ độc ác.” Các cai ngục đã kéo bà Tín vào nhà kho, trói chân và còng tay bà vào các ống lò sưởi. Trong khi không cho bà thức ăn và đi vệ sinh, các ngục đã trói bà vào giường và tra tấn bà, bao gồm việc dùng còng tay đánh vào nhiều bộ phận trên người bà. Bà bị sưng đầu gối, mắt cá chân và nhiều bộ phận bên trong. Các cai ngục cũng dùng một thiết bị kim loại để mở miệng bà. Ngày tiếp theo, họ đã tra tấn bà trong bảy tiếng. Những người tham gia bức hại bao gồm: Vương Yến Bình, Vưu Nham, Tôn Bân, Hạng Bách Phong, Hạng Khuê Lệ, Tôn Mỹ và nhiều người khác.

Trong lần giam giữ thứ ba, kéo dài gần hai năm, bà Tín đã phản đối việc bức hại và từ chối tham gia lao động chân tay hoặc các khóa tẩy não. Cai ngục do đó đã tra tấn bà bằng “treo lên”, ép bà ăn thuốc độc, và dùng còng tay để đánh bà.

Bên cạnh những người tham gia bức hại ở trên, còn có nhiều người tham gia các hành vi phạm tội này: Lưu Dũng, Mã Kỳ San, Vương Diễm Bình, Trương Trác Tuệ, Trương Hoành, Trương Vũ, Vưu Nham ,Địch Diễm Huy, Tôn Mỹ , Hạng Bách Phượng, Hạng Khuê Lệ, Lý Minh Ngọc, Trương Xuân Quang, Triệu Quốc Vinh, Triệu Kim Hoa, Lý Tú Linh, Tôn Bân Đẳng và những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/22/214834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/3/113570.html
Đăng ngày 06-01-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share