Bài viết bởi Hạ Vân từ Đài Trung, Đài Loan

[MINH HUỆ 22 – 12 – 2009] Trần Vân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội quan hệ qua eo biển Đài Loan của Trung Quốc, đã đến Đài Loan vào trưa ngày 11 tháng 12 năm 2009. Các học viên Pháp Luân Công đứng ở các giao lộ lớn dọc theo tuyến đường từ sân bay đến khách sạn, cầm giữ biểu ngữ phản đối cuộc bức hại và thông báo bản cáo trạng của tòa án Tây Ban Nha đối với Giang Trạch Dân và các quan chức cấp cao khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2009-12-21-tw1221cyl-01--ss.jpg

2009-12-21-tw1221cyl-02--ss.jpg

2009-12-21-tw1221cyl-03--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giữ biểu ngữ và thiền định phía trước khách sạn Windsor

Khoảng 6.000 học viên tập trung tại khách sạn Windsor nơi mà ông Trần Vân Lâm cùng phái đoàn Trung Quốc đang ở. Họ đã tập các bài động công và tĩnh công của Pháp Luân Công, và giữ các biểu ngữ tại các giao lộ gần đó. Mục đích của họ là làm cho các quan chức ĐCSTQ biết rằng những người tham gia đàn áp Pháp Luân Công sớm hay muộn cũng sẽ bị đưa ra công lý, và cùng lúc, thu hút sự ủng hộ của công chúng đối với nỗ lực để nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

2009-12-21-tw1221cyl-04--ss.jpg
Các học viên liên tục thiền định để phản đổi cuộc bức hại của ĐCSTQ trong đêm lạnh buốt

Phản đối bằng thông điệp mạnh mẽ
Sau khi xuống máy bay, ông Trần Vân Lâm đã không đi qua khu vực hải quan thông thường, để tránh đối đầu với các nhóm phản đối. Thay vào đó, ông ta rời khỏi qua cổng của công ty Hán Tường.

Trước khi ông Trần cùng phái đoàn của đến khách sạn, các học viên Pháp Luân Công đã đặt các biểu ngữ tại cổng chính và cổng sau. Các biểu ngữ có ghi: “Tòa án quốc gia Tây Ban Nha truy tố năm quan chức cấp cao ĐCSTQ – Giang Trạch Dân, La Cán , Bạc Hi Lai , Giả Khánh Lâm , Ngô Quan Chính”. Các học viên giơ biểu ngữ một cách yên lặng, gây sự chú ý của khách qua đường.

Bà Trần là một trong số những người đến khách sạn Windsor để phản đối cuộc viếng thăm của ông Trần Vân Lâm. Bà nói rằng bà phải đứng lên để bày tỏ mối quan tâm của bà. Bà đã đọc “Cửu bình” và đã biết được bản chất xấu xa của ĐCSTQ. Bà đặc biệt quan tâm đến việc cướp mổ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống vì lợi nhuận của ĐCSTQ.

2009-12-21-tw1221cyl-05--ss.jpg

2009-12-21-tw1221cyl-06--ss.jpg

Mặc dù trong đêm lạnh, các học viên đứng ở giao lộ giữ các biểu ngữ để bày tỏ mối quan tâm của họ

2009-12-21-tw1221cyl-07--ss.jpg
Trong đêm lạnh, đối diện khách sạn Windsor, khoảng 1.000 học viên tiếp tục thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

Bản cáo trạng Giang Trạch Dân của tòa án Tây Ban Nha làm nổi bật bản chất thật của ĐCSTQ

Trước khi các quan chức ĐCSTQ đến Đài Loan, tòa án Tây Ban Nha đã truy tố Giang Trạch Dân và các quan chức cấp cao khác vì tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công, và kêu gọi bắt giữ họ. Tòa án Argentina đã ban hành lệnh bắt giữ họ. Ông Trần Đình Phi, thành viên hội đồng lập pháp Đài Loan cho rằng, nhiều quốc gia dần dần thấy bản chất thật của ĐCSTQ. Từ khi tòa án Tây Ban Nha đã tạo ra bước ngoặc quyết định, bà hy vọng chính phủ Đài Loan sẽ đình chỉ tất cả các cuộc đàm phán qua eo biển.

Thành viên hội đồng lập pháp Kỳ Xương nói: “Chúng tôi lo ngại rằng nếu ĐCSTQ không tập trung sức mạnh của mình về hòa bình và công bằng, thì nó có thể trở thành một mối đe dọa lớn cho toàn thế giới.”

Hỗ trợ chính niệm cho người dân

Ông Trương, một kỹ sư điện tử, đã rời nơi làm việc để đến khách sạn Windsor phản đối việc ký kết thỏa thuận giữa Trung Quốc và Đài Loan. Ông nói rằng giữ im lặng cũng là đồng ý. Khi có cơn gió mạnh, ông đã giúp đỡ một nữ học viên Pháp Luân Công giữ vững tấm banner. Ông đánh giá cao cách thức ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công trong việc bày tỏ mối quan tâm và sức mạnh chính nghĩa của họ. Ông nói rằng ông đã đứng với các học viên Pháp Luân Công cả ngày, cho đến khi trời tối.

2009-12-21-tw1221cyl-09--ss.jpg
Ông Trương (bên trái) giúp các học viên giữ một tấm banner

Một nhóm biểu tình đã đến khách sạn vào buổi trưa đã xem Đoàn nhạc Tian Guo, bao gồm toàn bộ các học viên Pháp Luân Công biểu diễn. Người đứng đầu nhóm này đã bị ấn tượng bởi thái độ ôn hòa của các học viên và yêu cầu nhóm của ông ta làm giống như vậy ở phía sau họ. Nhóm ông hô lên để hỗ trợ “Pháp Luân Công, hãy tiến lên

Ông Trương, học viên Pháp Luân Công và vợ ông, từ Chungli, đã giữ một tấm biểu ngữ tại một giao lộ. Ông Trương nói rằng ông có thể cảm thấy sự ủng hộ của người dân cho việc phản đối ôn hòa của Pháp Luân Công. Nhiều người dân đi qua, bất kể là người lái xe, hành khách đi xe môtô hay xe búyt đều reo hò, “Hãy tiến lên!”
Một nhân viên cảnh sát, có nhiệm vụ duy trì trật tự trong các cuộc phản đối, đã đứng sang một bên, thoải mái, nhìn các học viên tập các bài công pháp. Anh ta nói rằng mặc dù có một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công biểu tình, hôm nay sẽ không phải là ngày khó khăn cho anh ấy. Anh nói thêm rằng các học viên luôn luôn lịch sự và ôn hòa khi đề xuất mong muốn của họ.

Các học viên Pháp Luân Công tiếp tục tụ tập ở trước khách sạn hết buổi chiều. Các biểu ngữ kêu gọi cuộc chấm dứt sự bức hại và các học viên trong bộ quần áo tập công màu vàng tạo nên một sự tác động trực quan mạnh mẽ dọc theo con đường Chungkang. Không kể lối vào nào mà các viên chức ĐCSTQ sử dụng, họ không thể tránh cuộc thỉnh nguyện mạnh mẽ của các học viên để kết thúc cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/22/214835.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113311.html
Đăng ngày: 28-12 -2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share