Bài viết bởi Vương Mai

[MINH HUỆ 16 – 11 – 2009] Ngày 14 tháng 11 năm 2009, các học viên tại Vancouver đã tổ chức hoạt động thu thập chữ ký trước phòng triển lãm nghệ thuật Vancouver. Họ đã đưa ra một lời kêu gọi mạnh mẽ tới Thủ tướng Stephen Harper, mà theo kế hoạch sẽ viếng thăm Trung Quốc vào ngày 2 tháng 12 năm 2009, nhằm giúp đỡ giải cứu người thân của các công dân Canada trong chuyến viếng thăm này của ông. Những người này đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giam giữ tại các trại lao động cưỡng bức và các nhà giam vì tập Pháp Luân Công.

2009-11-15-canadarescue-01--ss.jpg
Biểu ngữ tại điểm thu thập chữ ký

2009-11-15-canadarescue-02--ss.jpg
Các học viên thu thập chữ ký

Các học viên Pháp Luân Công dựng các biểu ngữ “Xin hãy giúp giải cứu những người thân của chúng tôi” và “Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. Họ cũng trưng bày những tấm ảnh miêu tả những cảnh tra tấn được sử dụng để hành hạ và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công ở các nơi giam giữ tại Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại và nhiều người đã đến ký đơn thỉnh nguyện ngay khi họ biết đó là một sự kiện của Pháp Luân Công.

Các học viên nói rõ trong bức thư thỉnh nguyện gửi tới ông Harper rằng trong 10 năm qua, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã gây ra hang ngàn cái chết của học viên. Vài trăm ngàn học viên bị giam giữ tại các trại lao động cưỡnh bức, nhà tù, và bệnh viện tâm thần, và khoảng vài chục ngàn học viên đã bị sát hại trong quá trình mổ cắp nội tạng khi họ vẫn còn sống. Ở Canada, có 12 thành viên trong gia đình của học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam giữ tại các nhà tù và trại lao động cưỡng bức của Trung Quốc. Công dân tại Vancouver cô Kinh Thiên và cô Kinh Thải, đến từ thành phố Thượng hải có môt người em trai tên là Kinh Ngư đã bị kết án bất hợp pháp 10 năm tù và hiện đang bị ép lao động cực nhọc tại nhà tù Đại Liên. Đôi vợ chồng khoảng 80 tuổi đã sống ở Vancouver được 30 năm có một cô con gái tên là Dương Cẩm Nghiên đã bị bắt 7 lần và hiện đang có nguy cơ bị kết án bất hợp pháp.

2009-11-15-canadarescue-03--ss.jpg
Cô Kinh Thải (bên phải) và chị gái của bà Dương Cẩm Nghiên (bên trái) cầm bức chân dung của những thành viên trong gia đình họ và thu thập chữ ký

Bức thư thỉnh nguyện thể hiện hy vọng rằng ông Harper sẽ hối thúc nhà cầm quyền ĐCSTQ trong suốt cuộc thăm viếng Trung Quốc của ông nhằm chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và giúp giải cứu những người thân đang bị giam giữ của các công dân Canada.

Cô Kinh Thiên Và Kinh Thải, với bức chân dung của người em trai Kinh Ngải ở trước ngực, đã tham gia sự kiện thu thập chữ ký để nói cho mọi người biết về những gì đã xảy ra với người thân của họ. Cô Kinh thải cho biết họ đã không còn nhận được tin tức gì của em trai họ một trong thời gian dài. Lúc họ gọi điện về, khi người nhận điện ở bên kia nghe thấy tên của em trai họ, họ đã dập máy. Cô nói tiếp rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài trong 10 năm rồi, họ hy vọng rằng ông Harper sẽ giúp giải cứu em trai của họ và các học viên Pháp Luân Công khác. Họ cho biết rằng ĐCSTQ đã thành thục trong việc tự thanh minh trước cộng đồng quốc tế nhằm cố che đậy tình hình chân thực của cuộc bức hại. ĐCSTQ sẽ sợ hãi nếu cộng đồng quốc tế gây sức ép. Cô Kinh Thiên và Kinh Thải được giải cứu tới Canada hồi tháng 5 năm 2009. Trong vòng vài tháng, họ đã kinh nghiệm được sự khác biệt giữa cuộc sống ở Trung Quốc và ở Canada, và những người dân Canada tốt bụng. Nhiều người sẵn sàng ký đơn thỉnh nguyện thể hiện sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Chị gái của bà Dương Cẩm Nghiên cũng đựt bức chân dung của bà trước ngực. Bà cho biết kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu hồi tháng 7 năm 1999, em gái của bà đã bị bắt vài lần vì tập Pháp Luân Công. Bà đã phải chịu đựng sự hành hạ và ngược đãi ghê gớm, và đã bị bắt lần nữa vào ngày 15 tháng 7 năm 2009, vì nói cho mọi người biết về Pháp Luân Công, và hiện giờ bà bị gian tại trung tâm giam giữ Trung Sơn tỉnh Quảng Đông. Chính quyền nhà giam đã thong báo cho em trai bà rằng bà Dương Cẩm Nghiên sẽ bị kết án. Bà hy vọng rằng ông Harper sẽ giúp giả cứu em gái của bà.

Một học viên, ông Mã cho biết việc thu thập chữ ký đã giúp nhiều người biết được sự thật. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Ông nói rằng những người dân Canada tốt bụng thường khó hiểu được vì sao ĐCSTQ lại bức hại một nhóm người tu luyện. “Tôi nói cho họ biết về bản chất tà ác của ĐCSRQ, lịch sử giết hại người Trung Quốc của nó, và rằng Pháp Luân Công tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn, và họ nói họ đã hiểu rồi” Ông Mã nói.

Sự kiện kéo dài suốt 4 giờ đã thu thập được trên 800 chữ ký, và các học viên nói rằng họ sẽ tiếp tục thu thập chữ ký trước chuyến viếng thăm tới Trung Quốc của ông Harper.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/17/112430.html
Đăng ngày: 19 – 11 – 2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share