Bài viết của Wang Ying và Huang Kaili

[Minh Huệ] Ngày 26 tháng 2 năm 2005, Pháp Hội chia sẻ tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp ở miền tây nước Mỹ đã được tổ chức trang trọng tại Trung tâm Paramount, San Francisco, với khoảng 2000 đệ tử từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Vào lúc 1:35 chiều, Sư phụ tôn kính của chúng ta đã đến tham dự và đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Sư phụ đã giảng Pháp khoảng 35 phút sau đó trả lời các câu hỏi của các đệ tử trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Trong phần giảng Pháp, Sư phụ đã nhấn mạnh nhiều vấn đề liên quan trong các bài giảng trước, bao gồm về con đường tu luyện của các đệ tử Đại Pháp là khác với các phương pháp trong lịch sử. Cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc và chúng ta cần tiến bước trên con đường của mình. Chúng ta cần tu luyện đường đường chính chính. Chúng ta không nên thuận theo một số tình huống hiện tại hay một số tình huống mới. Trong chứng thực Pháp, mọi người phải thanh tỉnh. Các đệ tử Đại Pháp không thể tiến đến viên mãn mà trong tâm vẫn theo cái Đảng tà ác kia.

Sau 35 phút giảng pháp, Sư phụ đã biết các đệ tử có câu hỏi về việc tu luyện và muốn được ngài trả lời, bởi vậy Sư phụ đã ở lại hơn 2 giờ đồng hồ và trả lời tất cả các câu hỏi được chuyển đến.

Sau bài giảng Pháp, hàng tá đệ tử nhỏ độ tuổi từ tiểu học đến trung học tặng nhiều hoa tươi lên sân khấu, Sư phụ nhận hoa và chụp ảnh chung với các đệ tử nhỏ tuổi đó.

Trước khi rời đi, Sư phụ đã tiến dến trước Microphone và nói với tất cả các đệ tử tại đó: “Tôi sẽ đợi tin tức tốt lành từ các chư vị”.

Tại Pháp hội, có tất cả 11 đệ tử lên phát biểu và chia sẻ các kinh nghiệm về việc làm thế nào để theo kịp tiến trình Chính Pháp và tự tu chỉnh lại mình trong chứng thực Pháp. Một đệ tử là luật sư đã chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc kiện Giang Trạch Dân. Một đệ tử làm sáng tỏ sự thật tại Manhattan đã tổng kết lại những tâm đắc thể hội gần đây và thuật lại sự thay đổi của mọi người. Một đệ tử kiên định trong chứng thực Pháp tại Trung Quốc trong những năm vừa qua đã nói về kinh nghiệm tu luyện của anh ta, về cách làm thế nào để nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách mà anh ta xoá bỏ văn hoá Đảng trong anh ta sau khi đọc “Cửu Bình”. Một đệ tử đắc Pháp đã 2 năm kể về việc bắt đầu con đường tu luyện và những thay đổi trong cuộc sống của anh ta sau khi đắc Pháp. Một đệ tử khác đã chia sẻ những kinh nghiệm về rũ bỏ những chấp trước trong chứng thực Pháp.

Một đệ tử khác từ Bắc California đã tập Pháp Luân Công đã 2 năm. Đại Pháp đã mang đến những biến đổi to lớn trong cuộc đời anh. Anh ta nói, anh không thể dùng ngôn ngữ của người thường để diễn tả sự cảm kích cuả anh đến Sư phụ và Đại Pháp, không chỉ là sức khoẻ của anh tăng tiến, loại bỏ được sự suy sụp tinh thần của anh, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình được cải thiên, mà Đại Pháp còn có thể cứu được một người như anh. Đại Pháp có thể thay đổi anh. Đại Pháp có thể cứu bất kỳ ai.

Một đệ tử khác chia sẻ kinh nghiệm của cô trong tu luyện cá nhân cũng như tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và làm sạch sự ô uế của tà linh cộng sản tà ác. Cô ta nói: “Đặt niềm tin vào Sư phụ và học Pháp, không có chướng ngại nào trong tu luyện mà chúng ta không thể vượt qua”.

Một đệ tử làm sáng tỏ sự thật ở Manhattan đã thuật lại những kinh nghiệm của cô trong việc duy trì các cuộc triển lãm chống tra tấn vào cả mùa hè nóng bức và trong mùa đông lạnh giá. Nhiều người dân địa phương đã được các đệ tử với sự kiên trì và thái độ hoà ái đưa đi. Họ rời các toà cao ốc để được biết sự thật và ký tên vào bản mẫu thu thập các chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Cô ta đề cập đến những can nhiễu gặp phải trong khi giảng rõ sự thật, chúng ta phải học Pháp, trao đổi ý kiến và nhìn vào trong bản thân mình để tìm những sai sót của chúng ta. Các đệ tử giảng rõ sự thật cũng phải học Pháp thật tốt.

Những người tham dự Pháp hội này cũng bao gồm cả các thành viên trong gia đình và bạn bè của các đệ tử. Thuận theo tiến trình Chính Pháp và giảng rõ sự thật của các đệ tử, cộng với sự hỗ trợ của Đại Pháp, có nhiều người hơn nữa mong muốn học Pháp và luyện công.

Một nhân viên của Trung tâm Paramount đã nói rằng cô ta đã cảm thấy trường năng lượng lớn mạnh ơ trong hội trường. Cô ta nói: “Nhất định là phải có một vị Đại Giác Giả ở đây, chân tôi đang bị đau nhưng bây giờ tôi không còn cảm thấy đau nữa. Tôi thật may mắn khi ở đây hôm nay”.

27-2-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/27/96289.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/27/57986.html.

Dịch ngày 28-2-2005, đăng ngày 2-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share