Thái Cúc, phóng viên của Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-5-2008] Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội New York 2008 được tổ chức ngày Thứ Bảy, 24-5-2008 tại trung tâm Jacob K. Javits Convention Center, thành phố New York. Hơn 5.500 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới từ các nơi trên thế giới. Lúc 2:20 chiều, Sư phụ vĩ đại và tôn kính của chúng ta đã đến tham dự Pháp hội và giảng Pháp trong khoảng một giờ rưỡi. Sư phụ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hướng nội tìm và đề cao tâm tính.

2008-5-25-nyfahui2008-03--ss.jpg
Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí tham dự Pháp hội New York 2008

Khi Sư phụ tôn kính bước vào hội trường, khán giả lập tức đứng dậy và hoan hô nhiệt liệt đón chào. Không ai ngồi cho đến khi Sư phụ ra hiệu mọi người ngồi xuống. Học viên từ Trung Quốc và từ các nơi khác nhau trên thế giới đã bày tỏ lòng biết ơn và thăm hỏi Sư phụ trong phần hỏi và trả lời.

Học sinh Trường Nghệ thuật Phi Thiên đã tặng Sư phụ những bó hoa tươi khi Sư phụ chuẩn bị rời bục thuyết trình. Sau khi rời hội trường chính, Sư phụ tới gian hội trường phụ và thăm hỏi các học viên ở đó, và nhờ học viên nhắn gửi lời thăm hỏi đến những học viên địa phương sở tại.

Hơn 5.500 học viên ngồi ở hai hội trường. Mười hai học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Chủ để bao quát từ Lưu diễn nghệ thuật của đoàn diễn Thần Vận đến triển lãm nghệ thuật “Chân Thiện Nhẫn”, từ bán quảng cáo cho các kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp đến tu luyện trong cuộc sống hằng ngày, từ giảng thanh chân tướng đến Cửu Bình và Điểm Thoái đảng, v.v. Các học viên đã chi sẻ kinh nghiệm trong tu luyện bản thân và trong trợ Sư Chính Pháp.

Hội trường được trang hoàng thanh nhã và trang nghiêm. Bên trên bục thuyết trình là biểu ngữ “Hội giao lưu tu luyện tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp tại New York 2008”. Những hình Pháp Luân và chân dung Sư phụ được treo ở chính giữa chỗ thuyết trình. Hai biểu ngữ treo dọc hai bên với những chữ vàng kim: “Từ bi năng dung Thiên Địa Xuân” “Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (trích bài thơ Pháp Chính Càn Khôn trong tập Hồng Ngâm 2) (tạm dịch: Từ bi có thể dung hoà cả mùa Xuân của Trời Đất, Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian). Khán giả vui mừng rạng rỡ trong trang phục dự Pháp hội. Hương thơm của những bông hoa trên bục thuyết trình toả khắp hội trường.

Khi bắt đầu nửa sau trong chương trình Pháp hội, mọi người đã xem một bộ phim tư liệu dài khoảng 1 giờ về đoàn diễn Thần Vận. Trong phim có ghi lại những câu chuyện nhỏ về việc đoàn Thần Vận đã trưởng thành nhanh chóng thế nào dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Sư phụ. Cả thầy và trò trong đoàn đều liên tục tịnh hoá bản thân và hoàn thành sứ mệnh trợ giúp Sư phụ Chính Pháp như thế nào. Tinh thần “Cật khổ đương thành lạc” (lấy vất vả làm vui) (trích trong tập thơ Hồng Ngâm) cùng những mẩu chuyện thực tế của họ thật là cảm động.

“Thần Vận” đúng là dáng vận của chư Thần

Ông Trần Nhữ Đường (Chen Rutang), nhạc trưởng dàn nhạc của đoàn diễn Thần Vận đã lên chia sẻ về việc ông đã tìm bên trong và tu luyện bản thân trong khi làm nhạc trưởng như thế nào, và chia sẻ về ông đã nhận thức được việc buông bỏ các tâm con người, thật sự nghe theo lời dạy của Sư phụ, và thực hiện tốt hơn nữa việc cứu độ chúng sinh.

2008-5-25-nyfahui2008-04--ss.jpg
Ông Trần Nhữ Đường, nhạc trưởng dàn nhạc trong đoàn diễn Thần Vận, chia sẻ trước Pháp hội

Ông Trần Nhữ Đường nói rằng cả hai đội múa của đoàn diễn Thần Vận đã nhận được những đánh giá rất xuất sắc của khán giả trong thời gian lưu diễn. Bề ngoài, thì tựa như đó là kết quả do phối hợp tốt giữa các diễn viên, ánh sáng, đạo cụ, hoà thanh, phông màn, trang phục tốt, … nhưng đằng sau đó chính là thế mạnh mẽ của Đại Pháp, là hồng ân của Phật. Ông Trần cảm thấy vô cùng may mắn khi là một thành viên trong đoàn diễn. Qua vòng lưu diễn toàn cầu, ông đã thấy được khán giả tiếp đón một nghệ thuật hoà điệu tuyệt vời giữa vũ thuật và âm nhạc.

Theo nhận thức cá nhân, ông nhìn nhận rằng đây là thể hiện chân thực của chư Thần. Đằng sau đó là những hàm nghĩa rất đặc sắc và thâm sâu, vượt khỏi ngôn từ của con người. Trên sân khấu đành rằng ta thấy diễn viên hát, múa, biểu diễn, nhưng thực ra đó là chư Thần đang biểu diễn. Những gì toả ra là Từ Bi, là năng lượng mà có thể cứu độ con người.

Trong một lần diễn, một nhạc công diễn tấu chậm hơn so với điều khiển. Ông Trần không hài lòng và định sẽ khiển trách nhạc công này. Nhưng có người đã nhắc nhở ông: “Nhạc công đó cảm thấy rất bức xúc”. Ông Trần nhớ rằng Sư phụ vẫn giảng rằng phải nghĩ tới người khác khi làm bất kể việc gì, phải xét xem người ta có thể chịu nhận được không. Đồng thời ông cũng nhận ra nhân tố ích kỷ bên trong mình, vốn liên quan đến tính cách đặc tính cá nhân của ông, địa vị của ông cũng như cái tâm lấy mình làm trung tâm của ông. Sau đó ông tìm gặp nhạc công đó để chuyện trò cởi mở. Tiếp sau ông chia sẻ vấn đề với toàn ban nhạc. Về sau mọi người cùng nhận thức vấn đề và có ý thức xử lý khi gặp các tình huống tương tự.

Là một nhạc trưởng, ông cũng có trách nhiệm mà Sư phụ yêu cầu là phối hợp với đội múa. Ban đầu ông chưa hiểu sâu sắc việc này. Nhưng sau một thời gian và nhiều dịp phối hợp và cùng đi diễn, ông nhận ra rằng đội múa đóng vai trò quan trọng bậc nhất trong toàn chương trình biểu diễn. Khi thật sự tìm sâu bên trong, ông thấy được cái tâm lấy bản thân mình làm trung tâm. Ông quyết định ghi nhớ hết hơn 20 bản nhạc của toàn chương trình diễn. Lúc đầu ông vẫn phải dùng một số tờ giấy nhỏ, nhưng sau đó, với chỉ dẫn của Sư phụ, ông đã nghe đi nghe lại nhiều lần băng thu âm và ông đã có đột phá. Từ đó ông có thể điều khiển ban nhạc mà không cần coi bản nhạc, ông có thể vừa điều khiển ban nhạc, vừa có thể nhìn bao quát toàn chương trình biểu diễn. Ông nhận ra rằng, ban đầu ông chưa hiểu hết ý của Sư phụ, bởi vì ông vẫn còn bị những tâm người thường che chắn.

Một nữ học viên Hàn Quốc, cô Quan, đã chia sẻ những tiến bộ khi tham gia ban nhạc của đoàn diễn Thần Vận. Cô thấy rằng mình cùng biểu diễn với các bạn giúp cô nhận thức rõ hơn cái đẹp của âm nhạc Đại Pháp. Từng nốt nhạc đều là thể hiện của Pháp của Sư phụ, và mỗi lần biểu diễn lại có nét mới.

Học viên người Tây phương, Eminly, cũng ở trong ban nhạc, chia sẻ rằng chúng ta cần dứt bỏ tâm tự tư. Mỗi khi cô Emily mắc lỗi trong khi biểu diễn, đó là tâm người thường nổi lên và nhắm vào chứng thực cá nhân. Còn khi cô dùng phía bên Thần để biểu diễn, và duy trì một ý chí mạnh mẽ vững vàng, không cho tà ác can nhiễu việc cô cứu độ chúng sinh, thì mọi thứ đều diễn ra rất tốt và cô không hề cảm thấy mệt.

Giảng chân tướng cho nhiều người trong khi quảng cáo chương trình nghệ thuật Thần Vận

Một học viên Đại Pháp ở Đức chia sẻ rằng Pháp Luân Đại Pháp mở chương trình ca-vũ-nhạc cũng là để giảng thanh chân tướng. Đoàn diễn Thần Vận đến biểu diễn tại Munich vào ngày 18 và 19 tháng Tư vừa qua, và đã thành công lớn. Khi hạ màn thì cũng là lúc khán giả vỗ tay vang dội tán thưởng. Mỗi tiết mục đều được vỗ tay rất lâu, và màn lại được kéo lên mấy lần, đáp ứng khán giả. Thành công đó cũng có lý do là toàn bộ quá trình không bị nhân tố văn hoá đảng xen lẫn vào. Khi thoả thuận hợp tác với nhà hát, thì sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã được nói đến, và các học viên đã trình bày với người của nhà hát rằng chương trình nghệ thuật là để tái sinh lại văn hoá truyền thống tốt đẹp, một viên ngọc quý đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hoại. Khi lãnh sự quán Trung Quốc tìm cách can thiệp và nói rằng người biểu diễn là học viên Pháp Luân Công, thì nhà hát trả lời rằng họ đã biết điều đó, và nhà hát không thuận theo can thiệp bất hợp lý của lãnh sự quán Trung Quốc. Trái lại họ còn đăng lên báo tấm ảnh của Phó trưởng lãnh sự quán Trung Quốc đang tìm cách phá hoại chương trình nghệ thuật. Việc đó cũng tương đồng với một hình thức quảng cáo cho Pháp Luân Công và cho chương trình Thần Vận. Rất nhiều người dân nhờ vậy biết về Pháp Luân Công và sau đó đã tới thưởng thức chương trình nghệ thuật.

Niềm vui của một học viên sau khi đắc Pháp, một đại sự trong đời

Ông Jeffrey, từ New York, là giám đốc một bộ phận của một hãng lớn ở New York. Ông mới học Pháp Luân Công sáu tháng nay. Ông Jeffrey tỏ rõ rằng ông sẽ tu luyện suốt đời. Ông nhìn nhận rằng, chia sẻ tu luyện của mình không phải là chỉ để cho mình, mà còn là để giúp những người khác đắc Pháp, và giúp những người khác trở thành học viên trong tương lai.

Trước đây, Jeffrey hút một bao thuốc lá mỗi ngày, ngày nào cũng uống rượu, chơi bài bạc; ông thậm chí còn chửi rủa người khác. Khi học Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí, chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã xem, nghe và đọc hết tất cả những gì Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng. Từ đó ông bắt đầu tu luyện. Ông lập tức bỏ thuốc, rượu, bỏ các tật xấu trong quá khứ. Ông không còn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Kết thúc bài chia sẻ kinh nghiệm, ông Jeffrey vô cùng cảm động nói: “Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi được gặp gỡ các học viên Đại Pháp. Đây là một đại hảo sự trong đời tôi.”

“Cuối cùng tôi đã biết thế nào cuộc sống nhẹ nhàng hết bệnh”

Anh Trịnh (Zheng) sống ở New York đắc Pháp năm 2006, khi được bà chị dâu đưa sách Đại Pháp cho đọc. Trong thời gian rỗi, anh Trịnh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và tập các bài công pháp. Chỉ sau một tháng, anh kinh ngạc khi phát hiện rằng thân thể của mình đã có những biến đổi to lớn. Những khó chịu trong người mà anh mang theo nhiều năm đã biến mất không còn dấu vết, và lớp da sừng ở gót chân của anh đã giảm đi rất nhiều. Anh bảo vợ: “Cuối cùng tôi đã biết thế nào cuộc sống nhẹ nhàng hết bệnh”.

“Những người cùng sở làm đợi chờ tôi đến giảng chân tướng”

Anh John Nania, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York, chia sẻ kinh nghiệm về cân bằng giữa công việc và tu luyện. Anh là một chuyên gia tư vấn về Internet, và trước đây lãnh đạo của anh rất không hài lòng về kết quả công việc anh làm. Sau khi giao lưu tâm đắc thể hội với các bạn đồng tu, anh John thức ngộ rằng mình cần lưu tâm hơn nữa đến công việc, chứ không phải dành hết tất cả thời gian cho việc khác. Nếu một người không làm tốt công việc, thì đó cũng là chưa làm tròn trách nhiệm với cộng đồng xã hội, và cơ hội giảng thanh chân tướng cũng mất đi.

2008-5-25-nyfahui2008-05--ss.jpg
Học viên John Nania từ New York.

Kết thúc bài tâm đắc thể hội, anh John phát biểu rằng, ở tầng thâm sâu, cái lý do mà ông lãnh đạo không hài lòng “chính là họ đang chờ đợi để được giảng chân tướng, mà tôi lại chưa làm được”. Anh nỏi tiếp, “bây giờ tôi làm công tác thật tốt, và cũng dành tất cả cơ hội có thể để giảng chân tướng, sao cho tất cả những ai chúng quanh đều biết tôi là học viên Pháp Luân Công, và tôi làm việc thật tốt. Đây không phải là vì đồng lương hay sợ mất việc, mà là vì tôi không muốn mất cơ hội giảng thanh chân tướng, vì thế mới làm tốt công tác ở nơi người thường.”

Giảng chân tướng trên diện rộng cho “Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn”

Một học viên Đại Pháp từ Israel chia sẻ tâm đắc thể hội về hoạt động các học viên ở đó đã tổ chức thành công triển lãm nghệ thuật “Chân Thiện Nhẫn” ở trường đại học lớn nhất Israel. Ngày đầu tiên, cuộc triển lãm thành công tốt đẹp và có rất nhiều sinh viên người Hoa tới xem. Nhưng lãnh sự quán Trung Quốc đã can thiệp khiến cuộc triển lãm phải đóng cửa trước thời hạn. Các học viên Israel đã trả lời bằng cách giảng chân tướng cho các viên chức nhà trường, và thu thập chữ ký ủng hộ của mọi người ở đó. Kết quả đã nhận được ủng hộ từ đông đảo sinh viên, giảng viên và những người ở trường đại học. Rồi thông qua kênh truyền thông, một tờ báo lớn ở Israel đã vạch trần sự can thiệp thô bạo của lãnh sự quán Trung Quốc. Thông qua kênh luật pháp, các học viên đã đệ đơn kiện bộ phận của trường liên đới, để mọi người nhận thức được sự bất công trong hành xử như vậy. Sau vụ việc này, một trường đại học lớn gần đó đã mời các học viên đến tổ chức triển lãm nghệ thuật “Chân Thiện Nhẫn”.

Kiên trì quảng bá cửu bình cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ

Đến chiều, các học viên kiên trì làm công tác ở cửu bình thoái đảng ở Flushing, New York đã đưa đến một tờ báo. Điểm thoái đảng này vốn vẫn hoạt động tốt từ đầu năm 2005. Hầu như ngày nào cũng vậy, các học viên trương tấm bảng giảng rõ chân tướng, và thuyết phục người Hoa thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù hầu hết học viên ở đó đều 56 tuổi trở lên, nhưng thông qua học Pháp và tâm đắc thể hội, họ hiểu rằng tuổi cao và trình độ học vấn không nên là chướng ngại cho việc chứng thực Pháp. Họ có rất nhiều câu chuyện.

Một lần, hai sinh viên người Hoa đang ngồi với nhau ở chỗ gầu thang đối diện. Một học viên đã đến chào, và nói với họ về cái đẹp, cái hay của Đại Pháp, và rằng trời sẽ diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, và cần nên tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc để xoá bỏ liên hệ với đảng này. Hai sinh viên hiểu ra, thành tâm ký tên vào tờ thoái đảng. Trước khi dời đi, hai sinh viên lấy thêm một số tài liệu để giới thiệu cho những người khác, bảo họ hãy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trên đường phố Flushing, một sinh viên từ Las Vegas đã rất mừng khi thấy thông tin về tập luyện Pháp Luân Công. “Đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm!” anh nói, và anh muốn học Pháp Luân Công ngay.

Những học viên cao tuổi kiên trì trong hoạt động giảng chân tướng và làm phục vụ thoái Đảng đã nhận ra thệ nguyện xa xưa mong muốn cứu độ chúng sinh của mình, và Sư phụ đã có an bài. Khi thời gian tới, ai cũng có thể có thể trình bày vấn đề rất trôi chảy, giảng chân tướng tốt, và thuyết phục người ta thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Về sự kiện gần đây, quan chức lãnh sự quán Trung Quốc kích động người Hoa thù ghét Pháp Luân Công bằng cách lèo lái các tổ chức bằng đặc vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kích động du học sinh, thậm chí thuê côn đồ để công kích một cách thâm hiểm, để chửi rủa Pháp Luân Công ở các điểm thoái đảng; các học viên ở điểm thoái đảng đã chia sẻ tâm đắc thể hội, rằng muốn cứu độ chúng sinh, họ cần phải vượt qua chướng ngại này, chứ không thoái lùi. Không thoái, mà trái lại cần kiên trì hơn, và thể hiện rõ tâm từ bi của mình. Quyết tâm kiên trì phục vụ thoái đảng đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc sụp đổ.

Sau khi xem lại giảng Pháp của Sư phụ, Pháp hội kết thúc vào quãng 7:00 giờ chiều. Các học viên tham dự Pháp hội mang những gì thu hoạch được về môi trường sở tại của mình, và tiếp tục tiếp bước trên con đường tu luyện, và giảng thanh chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/5/25/179141.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/25/97641.html
Đăng ngày 26-5-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên bản.

Share