[Minh Huệ] Ngày 24-5-2004, Pháp hội miền trung Mỹ Quốc đã khai mạc tại trung tâm văn hoá Rosemont ở Chicago. Trên 2000 học viên từ khắp các nơi trên thế giới đã tới dự.

Sư phụ đích thân tới giảng Pháp

Lúc 1:50 chiều, Sư phụ đã đích thân tới giảng Pháp, các học viên đã đồng loạt đứng lên đón chào Sư phụ bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. Sư phụ đã giảng Pháp trong khoảng 40 phút. Sư phụ đã chỉ ra một số vấn đề căn bản, khá nổi, vẫn tồn tại qua một thời gian dài ở những học viên cả trong và ngoài nước Trung Quốc, và nói về một số học viên (chủ yếu là nhóm học viên thứ ba tại Trung Quốc, tức là không kể những người đã đến với thệ nguyện và những đã đến vì có duyên phận) đã có ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc đàn áp. Sư phụ nhấn mạnh rằng cần phải bước ra và dứt hẳn khỏi những can nhiễu để giảng rõ chân tượng thâm sâu hơn nữa, rằng điều ấy rất quan trọng.

Pháp hội được tổ chức trùng dịp với các học viên vạch trần tội ác của họ Giang và đồng đảng trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và ủng hộ cho phiên toà vòng 7 sẽ được cử hành tại Chicago vào 27-5 kiện Giang Trạch Dân. Các “đoàn xe van ủng hộ vụ kiện Giang” đã đến từ New York, Los Angeles và Houston, cùng “đoàn xe đạp” đến từ Washington DC đều lên trình bày về chuyến đi của mình và kinh nghiệm thu hoạch được qua chuyến đi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp này đã mở họp báo, diễn hoạt cảnh và vạch trần sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như các thủ đoạn tra tấn dã man. Ngoài ra họ cũng giới thiệu môn pháp Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và biểu diễn các bài tập động tác của bổn môn. Khán thỉnh giả qua đó hiểu được rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp cũng như các hoạt động nhằm chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc.

Phần chia sẻ kinh nghiệm được tổ chức ở phòng họp lớn

Học viên Jared chia sẻ kinh nghiệm

Học viên Lisa chia sẻ kinh nghiệm

Các học viên Chicago cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc giảng rõ chân tượng trong quá trình xúc tiến vụ kiện họ Giang. Giảng rõ sự thật cho giới luật gia đòi hỏi phải có sự tham dự và phối hợp của nhiều người. Để có môi trường như vậy, mọi người cần có hành động thiết thực, và kiên trì. Trong quá trình giảng chân tượng, nếu chúng ta có thể liên tục bài trừ can nhiễu và đột phá những hạn chế cá nhân, thì sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra. Thông qua việc giảng chân tượng, nhiều người trong giới luật gia đã hiểu rõ ra sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ to lớn của mình. Một cuộc triển lãm mang tên “Đàn áp đối mặt với luật pháp” sẽ được mở từ sáng thứ Hai tới tại cao ốc Federal Plaza tại Chicago cho đến chiều thứ Tư. Đã có nhiều người trong giới luật gia gọi điện chúc cho sự thành công của hoạt động này.

Nữ học viên Lisa từ Wisconsin đã chia sẻ kinh nghiệm qua chuyến đi châu Âu, châu Phi, và nam Mỹ đầu năm nay của mình để hồng Pháp đến người dân địa phương. Bài phát biểu của cô mang tựa đề “Pháp Luân Đại Pháp khắp hoàn cầu — Lời chúc đến Sư phụ từ Ai-cập cho đến Mauritus”. Cô đã trải qua hai tháng du hành qua Pháp, Ai Cập, Tanzania, Zanzibar, Mauritus và Argentina. Thật diệu kỳ khi cô thấy rằng những người dân địa phương đón nhận một cách nồng nhiệt Đại Pháp và họ đã hằng mong Đại Pháp đến như vậy. Nhiều người sau khi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp đã tự nguyện biên dịch, sao chụp và phân phát những tài liệu giảng rõ sự thật, cũng như giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè thân quyến. Lisa nói: “Tại Ai Cập, tôi thấy dường như sau khi một người biết Pháp Luân Đại Pháp, người đó sẽ nói lại cho 10 hoặc 12 người khác. Nhiều chủ cửa hàng đặt tài liệu lên cửa sổ. Một hướng dẫn viên du lịch nói rằng theo anh ta được biết, Giang sẽ đến thăm Ai Cập, khi ấy anh ta sẽ làm bích chương ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và giương cao đón Giang”. Tại Maritus một người có duyên đã đến đắc Pháp, và nói rằng anh ta đã tìm kiếm một môn tu luyện như thế này từ hằng bao lâu nay, để rồi đây có người mang đến tận nơi cho anh, thật là kỳ diệu. Anh ta nhờ Lisa chuyển lời bày tỏ sự tôn kính của mình tới Sư phụ. Lisa cũng gặp những trường hợp tương tự tại các địa điểm khác. Người ta chủ động đón nhận Pháp, học Pháp và hồng Pháp. Dù đi tới đâu, tại máy bay, nơi khách sạn, ở nhà hàng cũng như trên taxi, Lisa đều liên tục phát tán những tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp; kể cả nơi mà cô phải ở lại vài giờ đồng hồ hoặc một ngày để chuyển máy bay, ví dụ như ở Dubai, Nairobi và Johannesburg. Lisa mong rằng sẽ giới thiệu Đại Pháp cho nhiều người hơn nữa và mang lại tương lai tốt đẹp cho họ và dân tộc của họ.

Pháp hội lần này nhận được rất nhiều các bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội từ các học viên các nơi, nhưng do thời gian có hạn, nên không thể phát biểu hết chúng được. Học viên nào có cơ hội để lên phát biểu bài của mình đều chia sẻ về kinh nghiệm tu luyện của, về cách thức cứu độ chúng sinh, về gọi điện thoại hay truyền fax, phát tài liệu cũng như thỉnh nguyện ôn hoà tại Sứ quán lãnh sự Trung Quốc… Họ giảng rõ chân tượng cho các tầng lớp nhân dân khác nhau ở tây phương và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Pháp hội cũng nhận được nhiều khen tặng, trong đó có thể kể đến điều khoản 933 của Chính quyền bang Illinois, tuyên bố rằng 23~29 tháng Năm, 2004 là tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp; Minneapolis tuyên bố rằng tháng Năm 2004 là tháng Pháp Luân Đại Pháp; St Paul tuyên bố rằng tháng Năm 2004 là tháng Pháp Luân Đại Pháp, và chính quyền Wisconsin tuyên bố rằng tuần này là tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp. Thêm vào đó, rất nhiều nghị viên, và quan chức khác cũng gửi thư chúc mừng nhân dịp Pháp hội.

Pháp hội kết thúc vào 6:00 chiều. Trước lúc kết thúc, cuộn băng hình bài giảng Pháp của Sư phụ được chiếu.

Vào những ngày tiếp sau đây, các học viên sẽ tiếp tục một số hoạt động tại khu đô thị Chicago: tổ chức diễu hành lớn, triển lãm “Đàn áp đối mặt với luật pháp”, …

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/24/75476.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/24/48528.html.

Dịch và đăng ngày 25-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share