[Minh Huệ] Ngày 28-2-2004, hơn hai nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp mọi miền thế giới đã đến tại Trung tâm Hội nghị Pasadena tại Los Angeles để tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại miền tây Mỹ quốc 2004. Lúc 2:10 chiều, Sư phụ tôn kính đã đích thân đến hội trường để giảng Pháp cho các đệ tử. Toàn thể học viên đã đứng dậy vỗ tay chào mừng Sư tôn. Bài giảng Pháp khoảng 30 phút, và sau đó Sư phụ giảng giải các câu hỏi cho các đệ tử hơn hai giờ đồng hồ.


Sư phụ đến giảng Pháp

Hội trường

Trong bài giảng, Sư phụ dạy rằng mặc dù cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã trải qua mấy năm rồi, nhưng thuận theo tiến trình Chính Pháp đang diễn ra, con người sẽ dần dần biết nhìn nhận về cuộc đàn áp này một cách lý trí hơn nữa. Sư phụ cũng dạy rằng, tới đây các học viên sẽ thấy rằng giảng chân tượng sẽ dễ dàng hơn, và sẽ có người tìm đến các học viên Đại Pháp để hỏi về chân tượng sự việc, để học công, v.v.; và trong tương lai, sẽ chứng kiến việc có những người dân ở Trung Quốc phản đối cuộc đàn áp này.

Tại Pháp hội, có hơn mười học viên đã chia sẻ kinh nghiệm trong tu luyện cũng như trong giảng thanh chân tướng.

Một học viên Canada là Joel Chipkar kể rằng năm ngoái anh đã đệ đơn kiện phó tổng lãnh sự Trung Quốc ở Toronto, Canada là Phan Tân Xuân (Pan Xinchun), vì đã đăng bài báo phỉ báng Pháp Luân Công và phỉ báng cá nhân anh Joel. Quan toà đã xử Phan Tân Xuân về tội danh “phỉ báng”. Anh Joel nói rằng trong hơn bốn năm qua, bè đảng Giang Trạch Dân đã liên tục dùng chiến dịch gây thù hận và tuyên truyền vu khống với mục đích che đậy tội ác giết người, tra tấn, và tội diệt chủng đối với nhân loại. Vì bức hại, vì bị tra tấn và ngược đãi mà đã có biết bao nhiêu bạn đồng tu đã bị chết. Vậy mà đại sứ quán và toà lãnh sự Trung Quốc vẫn tiếp tục chiến dịch vu khống và reo rắc hận thù. Anh Joel muốn cảnh cáo những kẻ ác đó: “Hãy chấm dứt tội ác khi còn chưa muộn! Bởi vì các ngươi sẽ phải trả nợ cho tất cả những tội nghiệp đó! Các ngươi đang phá huỷ tương lai của chính mình!”

Lý Nghinh (Liying), học viên vừa được giải cứu tháng 10 năm ngoái đến Australia cũng tới Pháp hội. Chị kể về những bức hại vì kiên định vào Pháp Luân Công. Lý Nghinh đã từng bị cưỡng bức vào một “lớp học” tẩy não, rồi sau đó bị kết án 2 năm bị lao động cưỡng bức. Chị và em trai của Lý Nghinh hiện vẫn đang bị bắt giữ trong trại cưỡng bức lao động, để lại cha mẹ già một mình ở nhà. Trong thời gian bị giam cầm, Lý Nghinh đã rất kiên định và không ký vào những giấy tờ như ly khai, hối hận mà công an ép buộc, rồi sau đó đã được tự do.

Pháp hội đã kết thúc vào 6:30 chiều. Hôm sau (29-2) các học viên sẽ tổ chức diễu hành, hội thảo, và một số hoạt động khác.

28-2-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/29/68854.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/29/45619.html.

Dịch và đăng ngày 1-3-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share