Một học viên tại Singapore

[Minh Huệ] Ngày 23-1-2005, các học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tổ chức thành công Pháp hội tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không quản mưa gió và bao khó khăn, các học viên đã nắm tay nhau vượt qua từng năm gian khó. Những năm qua đã đánh dấu một bước tiến lớn trong tu luyện của các học viên trong học Pháp, giảng chân tượng, và cứu độ thế nhân. Khán đài của hội trường năm nay trông rực rỡ, trang nghiêm và được trang hoàng bằng nhiều hoa tươi và đèn hoa sen. Ngoài các học viên địa phương, còn có nhiều học viên từ Malaysia và Indonesia đến dự Pháp hội,


Tiểu đệ tử trường Minh Huệ đang ngâm các bài thơ của Sư phụ

Mở đầu Pháp hội là phần đọc bài chúc mừng “Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005” và bài thơ “Hoa Mai” của Sư phụ. Mười tám học viên đã chia sẻ kinh nghiệm của mình: những tâm đắc thể hội thật mộc mạc nhưng thể hiện sự thần kỳ của Đại Pháp. Cả diễn giả và khán giả đều vô cùng cảm động.


Các học viên đang đọc bài tâm đắc thể hội

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu kể về Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ hoàn toàn vứt bỏ tính nghiện cờ bạc và uống rượu, và sức khoẻ quay trở về với họ, và kể về sự chuyển biến từ tu luyện cá nhân sang tu luyện trong tiến trình Chính Pháp. Đôi vợ chồn thường giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cũng như giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ngay trên đường phố Singapore, và họ cũng gửi thư, gọi điện và gửi fax về Trung Quốc để giảng rõ sự thật. Năm ngoái, hai vợ chồng đã cùng nhau đi New York để chứng thực Pháp tại Manhattan.

Một học viên khác, từng tu luyện hơn tám năm qua, đã tường thuật chi tiết kinh nghiệm đắc Pháp của bản thân và của vợ mình. Đại Pháp đã giúp anh thay đổi dần dần và cải thiện quan hệ với con trai. Một hôm, con trai anh đột nhiên nhận xét: “Bố! Bố đã thay đổi rồi!” và anh trả lời “Đó là nhờ bố tu tập Pháp Luân Công”. Từ đó toàn gia đình anh sống hoà thuận và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng đã có nhiều hoạt động hồng truyền Đại Pháp và chứng thực Pháp. Họ thường nhân dịp đi bán đồ cổ ở chợ trời mỗi tuần một lần, và thu được hiệu quả rất tốt đẹp. Một cảnh sát về hưu, người đã âm thầm theo dõi họ một thời gian lâu, rốt cuộc đã trở thành bạn của gia đình.

Một học viên chia sẻ với mọi người về một tháng giảng chân tượng tại Manhattan. Chị kể rằng chị đã nhận ra rất nhiều chấp trước của mình khi ở trong các hoàn cảnh tu luyện khác nhau, khi học Pháp và chứng thực Pháp cùng với các bạn đồng tu khác. Một học viên cao tuổi đã kể về kinh nghiệm gửi fax sang Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp. Một tiểu đệ tử chín tuổi cũng kể về kinh nghiệm đề cao tâm tính của cháu qua các hoạt động giảng chân tượng. Câu chuyện trong sáng và hồn nhiên của cháu cũng như sự tinh tấn của cháu đã nhận được hoan hô nhiệt liệt của khán giả. Một học viên khác kể về việc anh đã chứng thực Pháp và giảng chân tượng thông qua hình thức làm thơ. Các học viên từ nhóm truyền hình TV và nhóm nghệ thuật cũng có bài chia sẻ kinh nghiệm trong các công tác của mình.

Một số tác phẩm chọn lọc từ Triển lãm quốc tế Chân Thiện Nhẫn đã được đưa đến trưng bày tại Pháp hội. Trong Pháp hội, có bộ phim với tiêu đề “Câu chuyện vĩnh hằng” do đài truyền hình Phóng Quang Minh (FGM TV) sản xuất, và một bài chiếu hình “Manhattan thức tỉnh” kể về hơn một trăm học viên Pháp Luân Công từ Singapore đến Manhattan để chứng thực Đại Pháp. Đến cuối Pháp Hội, các học viên Singapore trình diễn ba bản nhạc do các học viên Đại Pháp biên soạn và tổ chức chụp ảnh tập thể để chúc mừng Sư phụ nhân dịp tết Nguyên Đán sắp tới.

Pháp hội được tổ chức trong bầu không khí ấm cúng và hoà điệu. Xem lại quá khứ, nhìn tới tương lai, chúng ta đều biết ơn ân đức từ bi của Sư phụ tôn kính!


Các học viên phát chính niệm

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/25/94188.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/27/56957.html.

Dịch và đăng ngày 30-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share