[Minh Huệ] Phóng viên Cai Ju của Minh Huệ tường trình: Vào ngày 21 tháng 11 năm 2004, hơn 4000 đệ tử Pháp Luân Công long trọng tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Javits Convention Center thuộc Manhattan, Nữu ước. Vào lúc 1:20 chiều, Sư phụ đã đến giảng Pháp cho các đệ tử trong 40 phút, và giải thích Pháp, trả lời câu hỏi trong hơn bốn tiếng đồng hồ. Tổng cộng là gần 5 tiếng đồng hồ giảng Pháp cho Pháp hội.

Sư phụ giảng Pháp

Vào khoảng 1:20 chiều tất cả các đệ tử đứng dậy và vỗ tay nồng nhiệt trong thời gian dài để đón mừng Sư phụ. Sư phụ đi dọc theo khán đài từ bên này qua bên kia và chấp tay xá chào, ra dấu chào mọi người.

Sư phụ xác nhận rằng những nổ lực và công trạng của các đệ tử trong việc giảng rõ sự thật, và nói rằng trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp rất trọng đại.

Sư phụ cũng nói với các đệ tử rằng: tu luyện Đại Pháp không giống như tu luyện trong những tôn giáo trước đây. Tất cả các đường lối tu luyện trước đây chỉ là dọn đường cho sự tu luyện của những đệ tử Đại Pháp hôm nay. Ngày nay các đệ tử vừa tu luyện vừa sống hợp với lối sống của xã hội người thường. Chỉ có Đại Pháp mới có được uy đức đó, và chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có được danh dự cao quý đó, và sẽ là một tấm gương tu luyện cho những thế hệ sau.

Cuối cùng sư phụ giảng Pháp, Sư phụ rất nghiêm nghị nói với các đệ tử rằng: Phải tu luyện một cách có lý trí, chư vị không được là ra vẻ kỳ lạ, khó hiểu nổi hay không có lý trí. Sư phụ từ bi, nhưng nếu một ai gây tiếng xấu cho Đại Pháp, thì hậu quả không lường được.

Sau 40 phút giảng Pháp, Sư phụ hiểu rằng có nhiều đệ tử muốn gặp Sư phụ và có những thắc mắc về tu luyện và muốn được Ngài trả lời. Sư phụ giải thích Pháp trong 4 tiếng đồng hồ và 20 phút, và chấm dứt trả lời những câu hỏi từ các đệ tử. Câu hỏi cuối cùng là lời chào Sư phụ từ các đệ tử tại Bắc Kinh. Sư phụ khích lệ mọi người tại Trung Quốc nên bước ra để giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, để hoàn thành sứ mệnh của những đệ tử Đại Pháp.

Sau khi giảng Pháp, tất cả các đệ tử đứng lên và vỗ tay nồng nhiệt trong một thời gian rất lâu. Sư phụ một lần nữa đi vòng quanh khán đài để chấp tay xá chào các đệ tử. Các đệ tử vỗ tay đưa tiễn Sư phụ cho đến khi Ngài rời khán đài.

Các đệ tử chia sẻ kinh nghiệm


Hội trường chính

Hơn 4000 đệ tử Pháp Luân Công tham dự vào Pháp Hội này. Ngoài những đệ tử từ Bắc mỹ, Châu Âu, Úc, Nhật bản, Nam Phi, Tân gia ba, Hàn Quốc, Đài loan, Hương Cảng và nhiều quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Pháp hội được tổ chức rất long trọng. Ba chữ “Chân Thiện Nhẫn” được đặt trên cổng chính. Một biểu ngữ “Pháp Hội Chia sẻ kinh nghiệm tại Nữu ước” với băng màu vàng được treo ngay giữa hội trường. Có hai phù hiệu Pháp Luân với dòng chữ “Pháp Luân thường chuyển” và “Chân Thiện Nhẫn” là được đặt bên trái và bên phải. Qua hai phù hiệu Pháp Luân có hai giòng chữ lớn “Pháp Luân thường chuyển” và “Phật Pháp vô biên”. Hình của Sư phụ được đặt ở giữa, chiếu sáng rực rở dưới nền nhung đỏ. Hoa tươi được trang bày rất trang nhã trên khán đài, muì thơm thoảng thoảng rất dễ chịu. Một bên khán đài có hai tấm khẩu hiệu rất lớn “Phật ân mênh mang độ chúng sinh” “Đại Pháp xuất thế tái tạo càn khôn”. Phía bên kia có 3 bài thơ của Sư phụ. Bài ở giữa là “Pháp chính càn khôn” hai bài kia là “Tinh tấn chính ngộ” và “Lý trí tỉnh giác”. Hai màn ảnh truyền hình rất lớn được đặt hai bên khán đài để cho mọi người ngồi xa có thể nhìn thấy.


Một đệ tử đang chia sẻ kinh nghiệm

Với sự hổ trợ dịch thuật từ nhiều ngôn ngữ khác nhau, năm đệ tử được chia sẻ kinh nghiệm trong tu luyện thời Chánh Pháp. Các đệ tử nói về những kinh nghiệm và giác ngộ của họ hay nhóm của họ về việc giúp đỡ Sư phụ Chính Pháp, giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sanh. Họ chia sẻ những kinh nghiệm rất là cảm động, đặc biệt là tại Manhattan trong 3 tháng vừa qua.

Một đệ tử từ Canada chia sẻ rằng khi giảng rõ sự thật tại Manhatta. Cô ta dứt bỏ được trở ngại về khó khăn nói chuyện với người lạ mắt, phá tan được những tính chất cố hữu của con người như tự kiêu và giảng rõ sự thật bất cứ khi nào, ở đâu. Bất cứ nơi nào cô đến, cô đều mang theo tài liệu giảng rõ sự thật. Không cần biết cô đi đâu hay làm gì: đi bộ, đi mua hàng, đợi xe buýt, đi ăn hay thăm hỏi đường sá… cô ta đều gặp những người có thiện duyên với Đại Pháp.

Một đệ tử Tây phương vừa đắc Pháp vào tháng 4 năm 2004, chia sẻ sự mong đợi Đại Pháp trong tận cùng sâu thẳm trong tâm cô, cô ta đắc Pháp thế nào, và làm thế nào để cô ta tu luyện tinh tấn, theo kịp tiến trình Chánh Pháp. Mọi người đều biết tấm lòng trong sạch của cô. Cuối bài chia sẻ, cô ta bày tỏ niềm hy vọng “Chúng ta hãy trân quý thời gian chúng ta tu luyện với nhau, và giữ Chân Thiện Nhẫn vĩnh viễn ở trong tâm”

Một luật sư người Đài loan chia sẻ kinh nghiệm của cô ta trong tiến trình Chánh Pháp, dưới dạng “đệ hồ sơ kiện”. Cô ta nói rằng trong quá trình đệ hồ sơ kiện cho Toà Đại hình Auckland là một quá trình thành tín tuyệt đối vào Sư phụ, thành tín vào Đại Pháp và tin tưởng rằng đệ tử Đại Pháp phải thành công. Cô ta cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc tham gia vào giảng rõ sự thật cho những chính trị gia người Tây phương tại vùng Manhattan. Cô ta cũng chia sẻ về việc nắm lấy cơ hội giảng rõ sự thật cho những người Trung Quốc trong ngành Luật.

Ngay từ đầu, công tác giảng rõ sự thật tại Manhattan, các đệ tử từ Đài loan đã rất tích cực, băng qua bao nhiêu đại dương để tham gia giảng rõ sự thật tại Manhattan. Các đệ tử Đài loan trong nhóm “Tàu điện ngầm” giới thiệu việc giảng rõ sự thật trong tàu điện ngầm bằng trí huệ và phân phát tài liệu để cứu độ chúng sinh. Họ cũng chia sẻ kinh nghiệm và trừ dứt chấp trước trong quá trình giảng rõ sự thật. Các đệ tử Đài loan nói “Chúng ta là một đại chỉnh thể, và là một đại chỉnh thể giảng rõ sự thật, chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực mỗi cá nhân chúng ta.”

Một đệ tử người Tây phương chia sẻ kinh nghiệm về dùng những kỹ năng để giảng rõ sự thật cho những nhân vật quan trọng và các phương tiện truyền thông, và làm sao cô ta đã tìm thấy và trừ dứt chấp trước về “tự cao” của cô, và ý thức rằng việc hợp tác với các đệ tử khác để tạo thành một đại thể là tối quan trọng.

Pháp Hội chấm dứt lúc 6:20 chiều. Ngoài Pháp Hội ra, còn có những hoạt động khác như “Góc phố giảng rõ sự thật” vào ngày thứ Năm và thứ Sau, và những cuộc triển lãm chống khủng bố, cuộc đại diễn hành vào ngày thứ Bảy và đêm tưởng niệm. Vào ngày thứ Hai sẽ có “Vạn lý Trường thành của giảng rõ sự thật” trên khắp Manhattan và “Sự hình thành của Tính chất con người “ và “Tập Công Pháp tập thể” tại Central Part vào ngày thứ Ba.

Pháp Hội và những hoạt động khác sẽ tiếp tục giảng rõ sự thật tại Manhattan.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/22/89784.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/22/54841.html.

Dịch ngày 23-11-2004, đăng ngày 27-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share