[Minh Huệ] Ngày 11-4-2004, hơn 4000 học viên Pháp Luân Đại Pháp, tề tựu tại Manhattan, New York và nghiêm trang tham dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội. Vào khoảng 11:30 sáng, đức Sư tôn đã đến và giảng Pháp trong khoảng 30 phút.

Sư phụ đến giảng Pháp

Trong Pháp, Sư phụ dạy học viên rằng: Bốn năm đã qua, con người thế gian càng ngày càng tỉnh ngộ, cuộc bức hại càng ngày càng khó duy trì tiếp tục được nữa. Dẫu là với mục đích gì, với tâm tính nào đi nữa, thì những ai cưỡng chế cuộc bức hại này lên các học viên đều sẽ phải hoàn trả tội nghiệp. Đối với tà ác, sự hoàn trả ấy là đáng sợ nhất.

Sư phụ cũng dạy các học viên trong bài giảng Pháp rằng: Điều kiện của các học viên dẫu rất gian khổ, nhưng luôn cần làm một người tốt, cần hành xử cho thật ngay chính. Hiện nay con người thế gian đã hiểu được rằng học viên Pháp Luân Công là những người tốt, bởi vì các học viên đã gánh chịu nhiều, đã có nỗ lực rất nhiều. Tất cả những điều ấy thật vĩ đại. Các học viên càng ngày càng thành thục. Sư phụ tin rằng học viên sẽ càng ngày càng tốt hơn nữa. Thời gian Chính Pháp sẽ không còn lâu dài nữa, các học viên Đại Pháp cần phải biết trân quý những gì đã đi qua, và cần thực thi thật tốt cho bước tiếp tới.

Đến phần cuối phần giảng Pháp, Sư phụ dạy học viên rằng: Hôm nay là ngày lễ Phục sinh, là ngày một vị Thần sống lại. Nhân dịp ngày tốt đẹp ấy, bên mặt Thần chân chính trong các học viên cũng phục sinh.

Kết thúc bài giảng Pháp, tất cả các học viên đứng dậy vỗ tay hồi lâu. Một học viên tặng hoa cho Sư phụ. Sư phụ đi quanh một vòng vẫy chào tất cả. Tràng pháo tay nồng nhiệt của các học viên tiếp tục cho đến khi Sư phụ rời đi.

Học viên giao lưu tâm đắc thể hội

Trên 4000 học viên đã đến dự Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tại New York. Ngoài các học viên từ Bắc Mỹ, còn có học viên từ châu Âu, Úc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, và từ một số địa phương khác. Khu hội trường được trang hoàng nghiêm cẩn với những bích chương màu vàng “Pháp Luân Đại Pháp Nữu Ước tu luyện tâm đắc giao lưu hội” đặt trên khán đài. Chân dung Sư phụ được đặt ở giữa, và hình Pháp Luân được treo ở hai bên. Trên khán đài, những lẵng hoa tươi được bài trí đẹp mắt. Trên bức tường ngang trước khán đài của tầng hai có một hàng ba chữ “Chân” “Thiện” “Nhẫn” và “Pháp Luân Thường Chuyển” được treo lên. Hai bên tường tầng hai là các bích chương “Chính Ngộ” và “Tinh Tấn” được viết bằng cả tiếng Hán và Anh. Hai phía và bên trên khán đài là các màn hình chiếu phóng lớn để có thể nhìn được rõ những gì trên khán đài.

Mười ba học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp của mình. Họ đã nói về những gì đã trải nghiệm và hiểu biết về Pháp cũng như trợ Sư Chính Pháp, giảng rõ chân tượng và cứu độ chúng sinh. Mọi người đều hiểu rõ rằng học Pháp thật tốt là hỗ trợ cho giảng rõ sự thật, và phát chính niệm là phương tiện rất hiệu nghiệm. Các học viên cũng hiểu ra tâm từ bi của Sư phụ hiện diện khắp nơi.

Một học viên tây phương và một nữ học viên người hoa cao tuổi, bà Hồng, đã có báo cáo về kinh nghiệm của học viên người Hoa và người tây phương trong hoạt động giảng chân tượng thông qua chiếu phim tại khu phố Tàu từ năm 2001. Lúc mới bắt đầu, chỉ có 20 khán giả đến xem, vả lại cũng có một số người đến can nhiễu và đe doạ. Nhưng nay đã có thường trực 200–300 khán giả, có lúc lên đến 800 khán giả. Khán giả tới xem và nhiều người đã viết muốn tăng thêm phim cũng như bày tỏ cảm kích với các học viên.

Một học viên người tây phương đến từ Thuỵ Điển đã chia sẻ kinh nghiệm vận dụng khả năng về nhạc để cứu độ chúng sinh trong thời Chính Pháp. Cô Uông Vệ Tinh, học viên và là hoạ sỹ Hoa kiều tại Boston nói về kinh nghiệm dứt bỏ quan niệm xấu trong hội hoa và thực hiện công tác Đại Pháp theo chỉ dẫn của Sư phụ.

Luật sư Đài Loan, bà Theresa Zhu, có bài nói về kinh nghiệm khi kiện Giang Trạch Dân tại Đài Loan. Học viên Si Lei từ Boston và Han Shuhui từ New York chia sẻ kinh nghiệm về giảng chân tượng cho các luật sư, phối hợp giữa các học viên và chỉnh thể đề cao trong công tác này.

Ông Trần Lực Sinh, 65 tuổi, mới đắc Pháp luyện công được hai tháng, chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc từ bỏ thói xấu đánh bạc, và trở nên có quan hệ gia đình hoà thuận hơn. Bây giờ hai vợ chồng cùng học Pháp Luân Công, có lợi ích cả về thể chất và tinh thần, sống một cuộc đời hoà ái.

Cô Trần Vũ Tiêu từ California và tiểu đệ tử Dong Yijing từ New York chia sẻ kinh nghiệm giảng rõ sự thật qua mạng lưới Internet để cứu người Trung Quốc.

Các tiểu đệ tử từ trường Minh Huệ đã đến ngâm các bài trong tập thơ “Hồng Ngâm”. Sau đó trương biểu ngữ viết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và đọc dòng chữ ấy bằng năm thứ tiếng.



Pháp hội bế mạc lúc 5:30 chiều. Trước khi bế mạc, đã chiếu lại đoạn băng hình bài giảng của Sư phụ lúc ban trưa, và những đoạn hình sôi nổi trong cuộc diễu hành lớn “Con đường Chính Pháp” diễn ra tại khu phố Tàu ngày 10-4. Những cảnh học viên chính niệm chính hành, dùng biện pháp hoà bình để phản đối bức hại và nói lên sự thật cho con người thế giới, đã làm cảm động nhiều người xem đến rơi lệ.

12-4-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/12/72177.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/12/46981p.html.

Dịch và đăng ngày 13-4-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share