Theo phóng viên Minh Huệ  ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 17 – 12 – 2009]

Bà Vương Yến ở thành phố Thẩm Dương bị bắt bất hợp pháp – Mẹ bà trông ngóng bà trở về

Ngày 9 tháng 12 năm 2009, bà Vương Yến tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt bất hợp pháp trong khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Các nhân viên từ Đồn cảnh sát Đại Đông ở quận Đại Đông đã bắt bà, và giam bà tại Trung tâm giam giữ thành phố Thẩm Dương.

2009-12-16-wangyan--ss.jpg
Học viên Pháp Luân Công bà Vương Yến, ở thành phố Thẩm Dương

Các nhân viên từ Đồn cảnh sát Đại Đông đã lục soát nhà bà Vương Yến lúc 9 giờ tối hôm đó, và tịch thu bất hợp pháp nhiều tài sản cá nhân, gồm một máy in, các sách Pháp Luân Công, và một tấm hình của Sư Phụ, và các tài liệu giảng rõ sự thật.

Bà Vương Yến, 54 tuổi, đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp 13 năm. Trước khi tập Pháp Luân Đại Pháp, bà bị đau vùng thắt lưng và hai chân, và bị bệnh phụ khoa. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, các bệnh của bà đã biến mất. Bên cạnh việc trở nên khỏe mạnh, bà Vương Yến cũng trở nên ngày càng lương thiện hơn, và bây giờ xem nhẹ danh tiếng và tiền bạc. Gia đình bà cũng trở nên rất hòa thuận.

Đã hơn 10 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian này, bà Vương Yến đã bị giam giữ trong các trường hợp khác nhau. Bà đã bị bắt bất hợp pháp lần nữa và gia đình bà thì rất lo lắng cho bà. Mẹ bà hàng ngày rơi lệ khi mong ngóng con gái an toàn trở về.

Những người liên quan:

Trưởng Đồn cảnh sát Đại Đông: Lưu Tân
Đồn phó: Lưu Dương, Hình Quần, Sử Vĩnh Trung
Trưởng ban chính trị: Vương Trường Minh
Cảnh sát: Hà Lâm, Quốc Trạch Quân, Thạch Quốc Hữu, Trần Quốc Đống, Cảnh Ngọc Quý
Trung tâm giam giữ thành phố Thẩm Dương
Phó trung tâm: Quách Bảo An
Ủy viên chính trị: Hà Đông Trữ

Ông Vương Ngọc Xuân đang đối mặt với âm mưu của Phòng tư pháp và cảnh sát

Ông Vương Ngọc Xuân, 48 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở quận Trầm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 24 tháng 10 năm 2009, ông bị bắt bất hợp pháp tại nơi làm việc bởi các nhân viên từ Phòng an ninh nội địa quận Trầm Hà, và hiện đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ quận Trầm Hà. Người ta nói rằng cái gọi là vụ án của ông Vương Ngọc Xuân đã được chuyển sang Viện kiểm soát quận Trầm Hà. Công tố viên là Diêm Húc, nam giới, độ ngoài 30.

2009-12-16-wangyuchun--ss.jpg

Ông Vương Ngọc Xuân, một học viên Pháp Luân Công ở quận Trầm Hà, thành phố Thẩm Dương

Ông Vương Ngọc Xuân là một người làm việc ở xưởng cất rượu của Cục quản lý bất động sản quận Trầm Hà thành phố Thẩm Dương. Ông đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, ông Vương Ngọc Xuân đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Bây giờ ông rất tử tế, làm việc chăm chỉ, và luôn sẵng sàng giúp đỡ người khác. Tất cả hàng xóm đều biết ông là người có tư cách rất tốt.

Sau khi ông Vương Ngọc Xuân bị bắt, vợ ông và con gái đã mất nguồn thu nhập duy nhất. Con gái ông ở trong tình trạng rất đáng thương và đang trông mong cha trở về càng sớm càng tốt.

Người liên quan:

Triệu Hồng Đào,  viên chức của Đội an ninh nội địa Trầm Hà thành phố Thẩm Dương: 86-13904024113 (Di động), 86-24-24850789 (Văn phòng), 86-24-24849412 (Nhà riêng ), 86-24-22948340 (Nhà riêng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/17/214566.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/21/113264.html
Đăng ngày: 24– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share