Tên: Lưu Phượng Chi (刘凤芝)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 53
Địa chỉ: thôn Đông Ngưu Sơn, Khấu Trang Hương, thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: 26 tháng 11 năm 2008
Nơi bị giam gần đây nhất: Trung tâm giam giữ thành phố Thiên An
Thành phố: Thành phố Thiên An
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, đánh đập, lao động cưỡng bức, tống tiền, sốc điện, tẩy não, bị đem đi diễu hành và bị làm nhục nơi công cộng

[MINH HUỆ 04 – 12 – 2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Hà Bắc) Bà Lưu Phượng Chi, một học viên Pháp Luân Công, đã bị sỉ nhục năm 2001 bởi các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), những người đã đưa bà diễu qua nhà riêng của bà. Năm 2003, bà Lưu bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức và chịu một bản án 18 tháng; bà bị bắt lại năm 2008. Tại trại lao động cưỡng bức, bà bị đánh đập bằng  dùi cui điện bởi cai tù Phổ Vĩnh Lai, làm bà bị ngất đi trong nhiều giờ. Huyết áp của bà tăng cao một cách nguy hiểm.

Một buổi sáng mùa xuân năm 2001,  đại diện của Công ty thuốc lá thành phố Thiên An đến nhà bà Lưu, nơi bà đang ập một cửa hàng bán lẻ nhỏ. Những người đại diện nói rằng họ đang điều tra để tìm hiểu xem liệu bà có bán thuốc lá mà không được cho phép không. Họ đi sâu vào nhà bà, ném đồ đạc xung quanh. Khi họ tìm thấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân, họ hỏi bà ai tập Pháp Luân Công. Trưa hôm đó, các nhân viên từ Đồn cảnh sát Khấu Trang Hương đã vào nhà bà bằng vũ lực và yêu cầu bà xúc phạm Sư Phụ. Bà từ chối, bị bắt, và bị đưa đến Đồn cảnh sát Khấu Trang Hương, nơi bà bị giữ suốt đêm. Ngày hôm sau bà bị đưa đến Trung tâm giam giữ thành phố Thiên An, nơi bà bị giam 12 ngày. Bà Lưu sau đó bị chuyển đến trung tâm tẩy não ở Thôn phía đông Lưu Quý Trang (trước đây được biết là xã Thiên An) trong 2 ngày.

Trong lúc giam giữ, bà bị còng tay và bị đẩy vào một xe tải lớn, được sử dụng cho việc diễu hành các tội phạm đang chờ xét xử, cách hành xử của ĐCSTQ, theo sau là một đoàn khoảng 30 chiếc xe. Cuộc diễu hành bắt đầu tại trung tâm giam giữ, tiếp theo qua Khấu Trang Hương (nơi ở của bà Lưu), sau đó đi tiếp qua các thôn khác, cuối cùng trở lại địa điểm xét xử công khai ở Khấu Trang Hương. Bà bị buộc phải đứng tại tòa và bị buộc một tội không hề tồn tại.

Trong thời gian này, các học viên Lý Ngọc Liên và Lưu Tú Anh cũng bị giam và bị đánh đập bởi cai ngục Dương.

Ngày 19 tháng 1 năm 2004, bà Lưu lại bị bắt và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Khai Bình, nơi bà thi hành lao động cưỡng bức, như là việc quấn bông vải. Bà cũng bị yêu cầu theo dõi số vật liệu phân phát cho tất cả công nhân. Các học viên trong trại bị ép phải nói và làm những điều chống lại họ. Bà Lưu được thả ra sau một thời hạn tù 8 tháng.

Ngày 26 tháng 11 năm 2008, Phổ Vĩnh Lai, Cáp Phúc Long và các thành viên Đội an ninh quốc gia đã đến nhà bà Lưu trong một chiếc xe bí mật và bắt bà. Bà bị đưa đến Trung tâm giam giữ thành phố Thiên An, nơi bà bị tra tấn tàn bạo bởi cai ngục Phổ Vĩnh Lai và những người khác bằng dùi cui điện đến nỗi bà bất tỉnh, và huyết áp của bà bị tăng trong nhiều giờ. Dù là bà bị thương và trong tình trạng hiểm nghèo, các viên chức đã giữ bà trong trung tâm giam giữ 14 ngày. Vào ngày thứ 14 bà ói dữ dội trong nửa ngày, và huyết áp của bà tăng lên đến những mức rất cao. Vào lúc này, các viên chức của trung tâm giam giữ quyết định không giữ bà lâu hơn nữa. Cuối cùng bà được thả ra, nhưng chỉ sau khi các viên chức cảnh sát tống tiền gia đình bà 5.000 nhân dân tệ.

Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/20/94607.html


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/4/213815.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113213.html
Đăng ngày: 22 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share