Tên: Vương Bảo Kim (王宝金)
Giới tính: Nam
Tuổi: 45
Địa chỉ: thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện của Công ty TNHH điện tử Hoa Tân thành phố Dinh Khẩu
Ngày mất: mùng 9 tháng 12 năm 2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: tháng 9 năm 2001
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Nam Quan Lĩnh, thành phố Đại Liên
Thành phố: Đại Liên
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Tẩy não, đánh đập, tra tấn, bức thực, tống tiền, sa thải việc làm, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ, kết án phi pháp, bỏ tù.

[MINH HUỆ 13-12-2009](Theo một phóng viên từ tỉnh Liêu Ninh) Ông Vương Bảo Kim bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1996 và bệnh phổi nghiêm trọng của ông đã biến mất sau 3 tháng. Những tật xấu của ông cũng biến mất. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, cảnh sát địa phương đã gây áp lực lên người chủ của ông. Ông bị sa thải ngày 19 tháng 7 năm 1999 bởi vì ông từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông Vương bị quấy nhiễu liên tục bởi cảnh sát địa phương và ban quản lý công đoàn công nhân.

Ông Vương đã phải rời nhà để tránh bị bắt vào tháng 3 năm 2001. Tháng 9 năm 2001, cảnh sát đã bắt ông trong khi ông đang mua một máy in chuyên dụng. Sau khi ông trả tiền, cảnh sát đã trả lại cái máy in, nhưng lấy của ông 18.000 nhân dân tệ. Gia đình ông đã cố gắng nhiều lần để lấy lại tiền của họ, nhưng những cố gắng của họ là vô vọng. Họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một luật sư. Mới đầu, luật sư nói cảnh sát không có quyền lấy tiền của họ, và hứa rằng sẽ thắng trong vụ kiện này. Nhưng khi họ liên hệ với người luật sư lần thứ hai, ông ta đã bị đe dọa bởi cành sát, và không dám nhận vụ kiện. Tiền của họ vẫn không được trả lại.

Cảnh sát đã giam ông Vương trong Trung tâm giam giữ thành phố Dinh Khẩu. Để phản đối cuộc bức hại, ông Vương đã tuyệt thực. Các cai ngục đã bức thực ông tàn bạo, làm ông ho ra máu suốt đêm. Ông bị đánh đập tàn nhẫn nhiều lần và bị ghim chân lên thành giường. Ông bị đánh đập tàn nhẫn đến nỗi ông phải chịu cơn chấn thương màng phổi nghiêm trọng, và được cấp tốc đưa đến bệnh viện 4 lần trong 2 tuần.

Đặc vụ An ninh nội địa đã làm giả bằng chứng chống lại ông Vương Bảo Kim, kết tội ông điều hành một cửa hàng in ấn, chuyển ông sang một phiên xét xử bí mật, từ chối luật sư biện hộ của ông, và kết án ông mười năm tù giam. Ông Vương bị giam trong Nhà tù thành phố Ngõa Phòng Điếm và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Hoa Tử thành phố Liêu Dương. Ông từ chối lao động tại nhà tù và yêu cầu được thả ra bởi vì ông vô tội. Các cai ngục đã bức thực ông 5 lần 1 ngày; thỉnh thoảng với nước muối đậm đặc cao độ hoặc thức ăn rất nóng. Điều này đã hủy hoại sức khỏe ông một cách dữ dội.

Tháng 7 năm 2004, chính quyềnh Nhà tù Hoa Tử đã thi hành nhiệm vụ cưỡng bức lao động và tra tấn ông Vương và 13 học viên khác. Sau đó ông Vương bị chuyển đến Nhà tù Nam Quan Lĩnh thành phố Đại Liên.

Vào khoảng 9 giờ tối ngày 7 tháng 12 năm 2009, ông Vương đã bị tra tấn tàn bạo đến nỗi hấp hối. Ông bị bất tỉnh, và các bác sĩ không thể bắt mạch hay đo áp huyết của ông. Ông trở nên không tự chủ được về vệ sinh cá nhân, và gầy như một bộ xương. Ông được vội vã đưa đến bệnh viện địa phương và các bác sĩ đề nghị đưa ông đến Bệnh viện thứ ba thành phố Đại Liên.

Trong xe cứu thương, hai bác sĩ bảo các cai ngục mở còng tay và xiềng xích của ông ra, thời gian đã sắp hết, nếu họ muốn tập trung cứu ông. Các cai ngục đã gọi cho cấp trên của họ, nhưng ông Vương vào bệnh viện mà vẫn xiềng xích. Ông không có nhịp tim hay mạch đập. Bác sĩ đã dùng oxy để cho ông thở những hơi thở cuối cùng.

Ngày 8 tháng 12 năm 2009, quản lý nhà tù báo cho gia đình ông Vương rằng ông rất yếu. Gia đình ông vội vã đến bệnh viện, nhưng chứng minh nhân dân của họ đã bị bảo vệ bệnh viện kiểm tra. Họ không được phép liên hệ với bất cứ ai và bị theo dõi chặt chẽ trong suốt thời gian.

Ngày 9 tháng 12 năm 2009, ông Vương qua đời. Ban quản lý nhà tù chỉ cho phép gia đình ông nhìn thoáng qua cái xác, và sau đó dọa thiêu ông Vương trong thành phố Đại Liên. Gia đình ông đã cố gắng gửi đơn kiện nhiều lần, nhưng tòa án đã từ chối chấp nhận đơn kiện của họ. Gia đình ông Vương lo lắng rằng chính quyền nhà tù sẽ thiêu xác ông khi không được ưng thuận.

Cao Ưng, Giám đốc nhà tù Nam Quan Lĩnh và bí thư Đảng ủy : 86-411-86908181
Ngụy Hưng Quốc, phó bí thư Đảng ủy : 86-411-86908877
Vu Hỉ Tân, bí thư Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc : 86-411-86908866
Trần Uyển Trụ, cố vấn pháp luật: 86-411-86908885
________________________________________
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214328.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/15/113147.html
Đăng ngày: 23– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share