Bài viết của một phóng viên ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 05-12-2009] Ông Trương Thụ Huệ, một học viên ở Bắc Kinh, đã phải lưu lạc hơn một năm trước để tránh sự bức hại, và đã không trở về từ đó. Kết quả là mẹ vợ của ông đã đau buồn và qua đời.

Ông Trương Thụ Huệ, 43 tuổi, là một cựu nhân viên cảnh sát ở sở cảnh sát quận Thạch Cảnh Sơn, Bắc Kinh. Ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1998 và đã trải nghiệm được những sự thay đổi to lớn về thể chất lẫn tinh thần kể từ đó.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Trương đã tới cơ quan khiếu nại quốc gia để nói sự thật về Pháp Luân Công. Ông đã không được tiếp đón và bị đuổi ra ngoài. Lãnh đạo của ông đã gây áp lực lớn để buộc ông từ bỏ niềm tin của mình. Để tránh gây rắc rối cho lãnh đạo, ông Trương đã thôi việc. Vào tháng 10, trong kỳ nghỉ chính của Trung Quốc, ông đã bị bắt đi bởi các nhân viên cảnh sát ở sở cảnh sát Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn. Ông bị tống giam 30 giờ ở đó. Sau đó ông bị bắt giữ hai lần bởi Phòng 610 và sở cảnh sát Bát Giác, và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Điều này đã làm cho vợ và con nhỏ của ông vô cùng đau buồn.

Do việc liên tục bị quấy nhiễu bởi sở cảnh sát địa phương và tổ dân phố, ông Trương đã rời thị trấn để tìm một công việc tạm thời ở nơi khác. Trong khoảng thời gian Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, cảnh sát và chính quyền địa phương đã tới nhà ông rất nhiều lần để giám sát gia đình của ông, bao gồm cả điện thoại và các cuộc nói chuyện. Mẹ vợ của ông, khi đó đang trải qua những bệnh tật về thể xác, đã bị sốc, điều này làm cho tình trạng của bà xấu hơn. Bà ấy đã qua đời vào tháng 6 năm 2009.

Vào tháng 5 năm 2008, nhân viên của Phòng 610 đã cố gắng tìm cách bắt giữ ông Trương ở nơi làm việc nhưng không thành công. Ông Trương đã buộc phải trốn đi một lần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/5/213801.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/17/113187.html
Đăng ngày: 19-12-2009, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share