Tên: Tưởng Bình Điển (蒋平)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 59
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần nhất: Không rõ
Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù nữ Trường Sa
Thành phố: Trường Sa
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Tống tiền, giam giữ, thẩm vấn, bị treo, đánh đập, buộc tội phi pháp

[MINH HUỆ 09-12-2009] (Theo một phóng viên tỉnh Hồ Nam)

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Để thỉnh nguyện hòa bình cho Pháp Luân Công, bà Tưởng Bình Điển, một học viên từ huyện Kỳ Đông, tỉnh Hồ Nam đã tới Bắc Kinh để giảng chân tượng cho mọi người. Vì vậy, bà đã bị bắt đi bắt lại nhiều lần và bị viên chức ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp. Để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, với sự giúp đỡ của người thân trong gia đình, bà Tưởng đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu vào năm 2001 để cung cấp tài liệu cho các đồng tu ở địa phương bà và các huyện lân cận. Không lâu sau đó, điểm sản xuất bị cán bộ của Phòng Công an huyện Kỳ Đông phát hiện. Cảnh sát đã khám nhà bà Tưởng và tịch thu máy tính cá nhân, máy in, máy di động và những tài sản khác như tiền mặt với tổng giá trị là 10.000 tệ.

Bà Tưởng buộc phải rời nhà của mình và tới nhà con trai bà ở huyện Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, sau khi biết được chỗ ở của bà, Lưu Siêu Quần, một cảnh sát ở Phòng Công an huyện Kỳ Đông, cùng với những công anh khác đã lao tới huyện Đông Hoàn và bắt giữ bà Tưởng. Con trai và con dâu của bà cũng bị liên lụy và đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp. Họ bị quản thúc và bị cảnh sát tống tiền 10.000 tệ.

Bà Tưởng đã bị bức hại tàn bạo bởi Phòng 610 và nhân viên tư pháp của huyện Kỳ Đông. Bà đã bị tra tấn để phải nhận tội và cai tù xích tay bà vào một cánh cửa sắt trong 9 ngày liên tiếp. Vài cai tù thay nhau đánh đấm bà. Cả mặt, tay và khắp người bà thâm tím. Đó là vào giữa tháng 11 và thời tiết thì lạnh giá và mưa gió mà Bà Tưởng chỉ mặc quần áo mỏng manh. Thỉnh thoảng, khi cai tù tháo còng tay cho bà, bà chỉ có thể ngồi hay nằm trên sàn xi măng lạnh, cả người thâm tím bà run lên vì lạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, cai tù lại cố gắng ép cung bà. Vài lần bà bị cai tù đánh đến mức bất tỉnh. Bà trở nên hốc hác đi và cái còng tay không còn giữ được cổ tay gày gò của bà nữa. Cai tù phải tìm một cặp còng tay cho trẻ vị thành niên để xích cổ tay gày gò của bà lại.

Bà Tưởng đã bị tra tấn vô cùng đau đớn. Tòa án huyện Kỳ Đông sau đó đã kết án bà 8 năm tù tại Nhà tù nữ Trường Sa. Khi bà không hợp tác với cai tù, hạn tù của bà bị kéo dài thêm 6 tháng.

Bà Tưởng đã bị bức hại và tra tấn trong bảy năm và bà đã bị nhiều bệnh tật. Bà không ăn được gì và cơ thể bà trở nên rất gầy yếu. Bà đã ở trong tình trạng nguy kịch. Bà được quản lý nhà tù đưa tới bệnh viện và được chẩn đoán là bị loét dạ dày, bị viêm gan và và nhiều bệnh nặng khác. Nhà tù sợ phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe tồi tệ của bà và đã báo cho gia đình bà tới và đưa bà về nhà.

Khi chồng bà Tưởng tới nhà tù để đón bà, quản lý trại giam đột nhiên từ chối đề nghị của ông, nói rằng bà chưa ký bất cứ tuyên bố nào chống lại Pháp Luân Công và do đó, họ sẽ không thả bà ra.

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà Tưởng bị nhiều bệnh và đã đi khắp nơi để tìm cách chữa trị nhưng tốn công vô ích. Khi bà bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1998, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất và thân thể bà trở nên ngày một khỏe mạnh. Bà biết ơn cứu mạng của Sư Phụ sâu sắc. Bà đã rất tinh tấn học các bài giảng Pháp Luân Công và tập công.

Nhà tù nữ Trường Sa: 86-731-82323153 (Văn phòng)

Cai tù: 86-13755011999 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/9/214123.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113204.html
Đăng ngày 20-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share