Bài của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2009] Tôi đã luôn ghen tỵ với các học viên mà có một số trách nhiệm và tinh tấn trong tu luyện. Tôi tin rằng thời gian của tôi đã đến vì con tôi đã tốt nghiệp đại học.

Một buổi tối trong khi chồng tôi làm việc, tôi đã có kế hoạch để làm tốt ba việc. Tuy nhiên, cảm thấy buồn ngủ sau khi phát chính niệm xong lúc 7 giờ tối, tôi đã nằm ngủ trên ghế sofa, vì thế tôi đã không phát chính niệm lúc 8 giờ 9 giờ và nửa đêm. Tôi cũng bỏ tập công buổi sáng.

Tôi nên tinh tấn hơn nữa. Tại sao tôi lại trì trệ? Tôi tự hỏi mình: “Khi tà ác bức hại là nghiêm trọng nhất, tôi đã có thể đặt chúng sinh lên hàng đầu và làm điều đó qua sự kiên định; tại sao là điều đó mà giờ tôi không siêng năng như khi tôi mới đắc Pháp?”

Thỉnh thoảng khi tôi nhìn vào trong, tôi nhận thấy rằng tôi đã chấp trước vào sự giàu có và sang trọng và tất cả các tiện nghi của nó. Có những học viên trong vùng của chúng tôi mà thường rất tinh tấn, nhưng dần dần rớt lại phía sau và không tu luyện nghiêm túc vì những chấp trước của họ vào của cải, danh vọng, và an nhàn. Nó thật sự chấn động tâm tôi.

Trong sách Tây Du Ký, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không Trư Bát Giới, và Sa Tăng đều tu hành. Cuối cùng Đường Tăng và Vua Khỉ đều đạt quả vị Phật, Sa Tăng đạt đến quả vị La Hán, và Trư Bát Giới đã có một danh hiệu tốt đối với anh ta. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp người mà còn có những trách nhiệm to lớn. Chúng ta có cơ hội quý giá nhất và chưa từng có được bước trên con đường cùng Sư Phụ. Miễn là chúng ta tin vào Sư Phụ và Pháp và miễn là chúng ta sẽ vì cứu độ chúng sinh là vững chắc, chúng ta chắc chắn sẽ có thể tu bỏ chấp trước vào an nhàn tốt như tu bỏ những chấp trước khác.

Tôi bắt đầu xem xét những thiếu sót của bản thân. Tôi đã thừa nhận những an bài của cựu thế lực trong niềm tin của mình rằng thức đến nửa đêm là vất vả và vô cùng khó khăn. Trên thực tế, từ góc độ của Pháp, nó là một cảm giác sai, mà chỉ đơn giản là không phải một người tu luyện. Điều quan trọng là phải có chính niệm. Tôi đã nuôi dưỡng những chấp trước người thường và ma quỷ. Ghen tỵ và ham muốn là tất cả những chấp trước, và thậm chí tồi tệ hơn là chấp trước vào an nhàn.

Dù bạn tinh tấn hay không, nó không phụ thuộc vào môi trường. Nó tùy thuộc vào tâm của bạn. Tôi nhớ có một bài viết của một học viên lớn tuổi trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm trên Internet lần thứ sáu của các học viên ở Trung Quốc. Bà không chỉ làm việc nhà, mà còn chăm sóc cháu, điều đó đã không ảnh hưởng đến việc làm tốt ba việc của bà. Trái lại, nó thực sự đã giúp bà. Trong buổi sáng bà đưa cháu ra ngoài chơi, và bà dùng cơ hội này để khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Bà cũng phân phát các tài liệu giảng thanh chân tướng. Cháu của bà cũng đã tích cực trong việc nói chuyện với người lạ và dẫn mọi người đến với bà. Buổi chiều khi cháu của bà đã ngủ trưa, bà sẽ học Pháp với các bạn đồng tu.

Một học viên học sinh trung học trong vùng của chúng tôi kiên trì trong học Pháp, bất kể cậu ấy bận đến đâu với bài tập ở nhà. Cậu tập công và phát chính niệm. Đặc biệt, cậu ấy không bỏ qua việc phát chính niệm lúc nửa đêm, mặc dù rất nhiều người lớn, gồm cả tôi, đã không làm vậy. Tại một thời điểm quan trọng khi có một trận chiến giữa cái tốt và cái xấu, Sư Phụ dẫn dắt chúng ta tới thanh trừ tà ác và thanh lọc vũ trụ. Thật là một sứ mệnh thần thánh và uy nghiêm! Tuy vậy, tôi đã ngủ ngon bởi chấp trước vào sự an nhàn của mình.

Người xưa nói: “Chấp trước vào an nhàn còn nguy hiểm hơn cả rượu độc.” Một người sẽ chết sau khi uống rượu độc, và nếu một người tu luyện vui thú trong an nhàn, thì nó giống như một người thường bị đầu độc.

Tu bỏ chấp trước vào an nhàn và chịu trách nhiệm cho vô lượng chúng sinh trong thế giới của chúng ta và cho những người có quan hệ nghiệp lực với chúng ta. Các bạn đồng tu, hãy cố gắng theo kịp với giai đoạn cuối cùng của chính Pháp.

Tôi hy vọng bằng nhận thức hạn chế của mình có thể khuyến khích các bạn đồng tu làm tốt hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/6/213915.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/16/113164.html
Đăng ngày 19-12-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share