Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 07 – 12 – 2009] Ngày 5 tháng 12 năm 2009, Đoàn nhạc Tian Guo New York tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần thứ 3 của đoàn nhân ngày kỉ niệm 4 năm thành lập. Hơn 130 thành viên đã tham dự Pháp hội và 14 người đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tu luyện của mình.

Một thành viên chơi kèn co của Pháp đã rời khỏi đoàn vì tham gia dự án khác khoảng một năm. Anh ta nhận thức được rằng một người có thể làm tốt ở bất cứ dự án nào. Anh tin rằng mỗi dự án là một bước đi trên con đường chứng thực Pháp và điều đó là quan trọng. “Tôi từng dùng nhân tâm nghĩ rằng dự án này tốt hơn dự án khác. Mỗi người nên làm tốt việc mình làm và qua đó cố gắng tu luyện bản thân làm tốt hơn.”

Một thành viên chơi kèn trumpet nhớ lại khi anh ta bắt đầu học chơi kèn khó như thế nào. “Tuần đầu tiên tôi trốn ở trong phòng của mình trong lúc tập, nên những người khác không nghe được tôi chơi. Tôi rất phấn khởi khi một nốt nhạc ngân lên chính xác.”

Gia đình một thành viên kèn trombo than phiền về tiếng ồn khi anh ta học chơi kèn. “Tôi cố gắng nhìn vào trong. Sắp xếp lại thời khóa biểu của mình và tập trong lúc người nhà không nghỉ ngơi. Nếu thật sự không tìm được thời gian, tôi sẽ ở trong gara và đóng cửa sổ, cửa gara lại. Mùa hè nóng bức đã không ngăn được tôi.”

Một thành viên kèn trombo khác nói về cảm nhận của cô khi tập luyện với rất nhiều học viên trong thời gian qua. “Mọi người đều muốn nói lên vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là môi trường tốt để chúng tôi học hỏi lẫn nhau, để có thêm chính niệm, và để đề cao tâm tính của mình. Chúng tôi cần biết quý trọng mỗi cơ hội.”

Người đánh trống nói rằng một lần cô thức giấc lúc 3 giờ sáng và lái xe suốt 500 dặm cả ngày hôm đó chỉ để tham gia cuộc diễu hành. Mỗi lần trình diễn cô đều thực hiện nghiêm túc. “Tôi khiển trách bản thân mỗi khi tôi mắc lỗi. Chỉ khi bản thân tôi tu tốt và tiếng trống hay, tôi mới có thể phát ra năng lượng thuần khiết và mạnh mẽ hơn để cứu người.” Cô nói về việc một lần cô có chấp trước mạnh mẽ vào tâm tật đố khiến cô không thể đi. Bỗng dưng lúc ấy tập bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi bài hát kết thúc, cô phát hiện tâm tật đố của mình đã biến mất. “Ở một nơi thuần tịnh như vậy, không có chỗ cho những niệm đầu bất hảo. Sư phụ đã giúp tôi.”

Sau Pháp hội, các thành viên Đoàn nhạc Tian Guo tổ chức buổi hòa nhạc nhỏ. Bắt đầu là màn diễn chung bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tiếp theo là đơn tấu các loại nhạc cụ. Cuối cùng, các thành viên hát bài “Cảm tạ Ngài, Sư phụ” để bày tỏ sự tôn kính cao nhất của họ đến lòng từ bi của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/7/213993.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/9/112951.html
Đăng ngày: 15 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share