Bài viết của một học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 27-10-2009] Pháp hội Tâm đắc thể hội đầu tiên tại Trung Đông được tổ chức vào ngày 24-10-2009 tại Ankara, Thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ. Các học viên từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel và các Tiểu vương quốc Ả Rập đã đến tham gia Pháp hội. Mười hai học viên đã lên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bản thân.

2009-10-26-turkeyfahui1024.jpg
Pháp hội Tâm đắc thể hội đầu tiên tại Trung Đông

Một học viên người Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm của cô trong việc cân bằng giữa tu luyện và gia đình. Chồng cô phản đối cô tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó, anh ta bị đột quỵ và bị liệt. Cô đã chăm sóc chồng, con cái và gánh vác trách nhiệm tài chính một mình. Trong bài chia sẻ, cô nói “Hiện giờ tôi không còn lo sợ nữa. Sự cam đảm và tự tin trong tôi đang tăng lên từng ngày. Đối với mỗi học viên, tôi tin điều quan trọng nhất là phải có chính niệm. Với chính niệm đầy đủ, không có gì mà bạn không thể đạt được.

Một học viên mới 9 tuổi chia sẻ rằng cậu được mời biểu diễn violon tại một buổi hòa nhạc vào tháng 3/2009. Cậu đã chọn bài hát “Pháo Luân Đại Pháp Hảo!”. Ngày diễn ra buổi hòa nhạc, nhà hát đầy chặt với hơn 1000 khán giả. Cậu kể “Cháu là người trẻ nhất biểu diễn. Khi cháu bắt đầu bản nhạc, cả nhà hát chìm trong im lặng. Và ngay khi cháu kết thúc, cháu nghe thấy những tiếng vỗ tay rền vang. Khi cháu ra hậu trường, mọi người đều hỏi cháu đã chơi bản nhạc gì vậy.” Cậu đã rất hạnh phúc khi có rất nhiều người nghe bài hát và đã ca ngợi Đại Pháp.

Một học viên người Iran tu luyện trong một môi trường đơn độc, và anh đã trải qua quá trình để loại bỏ chấp trước về sợ hãi. “Mỗi khi lo sợ về an toàn bản thân, tôi lại bị huyết áp cao và nó rất nghiêm trọng. Gần đây, tôi đã hiểu rằng từ bỏ chấp trước về sinh tử là một khảo nghiệm mà tất cả các học viên cần vượt qua vào phút chót. Tôi tự hỏi bản thân làm cách nào tôi có thể đối diện tốt với chấp trước sinh tử khi tôi thậm chí vẫn không thể từ bỏ được các chấp trước khác như tham lam, truy cầu bản thân, dục vọng, ham muốn và sự lười biếng.”

Một học viên là chủ một nhà hàng ăn nhanh tại các Tiểu vương quốc Ả Rập có rất nhiều cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc. Ông thường nhận được hoa hồng từ các đối tác kinh doanh tại Trung Quốc. Ông chia sẻ “Lần nào tôi cũng từ chối khoản hoa hồng đó và nói với họ về Pháp Luân Công và về cuộc đàn áp.

Một học viên người Thổ Nhĩ Kỳ khác thì chia sẻ kinh nghiệm của cô về chứng thực Pháp tại nơi làm việc. Ông chủ của cô là một người rất khó tính, rất nhiều nhân viên trước cô đã phải bỏ việc vì không thể chịu đựng được ông. “Tôi luôn cố gắng làm tốt nhất trong công việc và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho các khách hàng. Tôi thường để tờ rơi về Đại Pháp và các bông sen giấy trong văn phòng. Tôi đeo phù hiệu Pháp Luân để thu hút sự chú ý của khách hàng. Sau đó tôi có thể nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp khi họ hỏi tôi về chiếc phù hiệu. Tôi tặng cho khách hàng bông sen giấy trước khi họ rời đi. Một ngày kia, ông chủ của tôi gặp tôi và nói Tôi nhận thấy các khách hàng rất hạnh phúc khi nhận hoa sen giấy từ cô. Tôi sẽ chi trả tiền giấy, còn cô nên gấp nhiều hoa hơn khi cô có thời gian rảnh, và hãy đưa tặng cho khách hàng khi họ đến.

Hơn hai mươi học viên đến từ Iran đã tham gia Pháp hội lần đầu tiên này, và rất vui khi gặp gỡ các học viên từ các nước Trung Đông khác. Họ rất vui mừng có cơ hội để trao đổi kinh nghiệm và tâm đắc thể hội với các học viên từ các nước khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/27/211190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/28/111901.html
Đăng ngày 30-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share