Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Pháp

[MINH HUỆ 23-11-2009] Pháp hội tâm đắc thể hội Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu được tổ chức ngày 22 tháng 11 ở Paris, Pháp. Gần 1 ngàn học viên Pháp Luân Công từ Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Rumani, Nauy, Hà Lan, và Đức đã hân hoan tụ họp tại Cung điện De La Mutualite.

Sư Phụ đã gửi lời chúc đặc biệt tới Pháp hội, chúc Pháp hội Châu Âu thành công. Sư Phụ cũng nói “đồng thời có đôi lời nói với những học viên nào chưa có nỗ lực.” Lời Sư Phụ làm rung động tâm can chúng tôi.

2009-11-23-parisfahui-01--ss.jpg

2009-11-22-parisfahui-02--ss.jpg

Toàn cảnh Pháp hội Châu Âu năm 2009

2009-11-22-parisfahui-03--ss.jpg

Học viên chia sẻ kinh nghiệm tại Pháp hội

15 học viên từ các quốc gia khác nhau đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình tại Pháp hội

Học viên Đường Hán từ Pháp nói rằng, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cảnh sát Paris không cho phép học viên Pháp Luân Công ở Pháp tổ chức phản đối một cách hòa bình ở phía đối diện Đại sứ quán Trung Quốc.

Vào năm thứ 10 của cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Phật học hội Đại Pháp ở Pháp đã đệ đơn kiện Sở Cảnh sát Paris và đã thắng kiện. Giờ đây, học viên đã có thể đứng ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc mà tổ chức hoạt động phản đối bức hại.

Một học viên từ Madrid, Tây Ban Nha chia sẻ kinh nghiệm tu luyện khi quảng cáo bán báo Đại Kỷ Nguyên suốt hơn 3 năm qua. Anh nói anh là một người rất rụt rè và nếu không tu luyện, anh không tin rằng anh lại tham gia vào việc bán hàng. Để có thể làm tốt hơn trong việc cứu độ chúng sinh, anh nói rằng kênh truyền thông cần phải có thể tự lực càng sớm càng tốt. Anh coi quá trình làm công tác bán hàng là một cơ hội để nhận ra và trừ bỏ chấp trước, tu luyện tốt bản thân và hoàn thành thệ ước tiền sử.

Nhóm “Đài Phát thanh Hy vọng” của Pháp cùng lên sân khấu để chia sẻ với mọi người về công việc và việc tu luyện chỉnh thế của họ. Một học viên lớn tuổi đã làm việc với một nhóm các học viên trẻ ở những độ tuổi khác nhau để sản xuất ra hơn 150 chương trình tin tức, nhưng ban đầu, họ thậm chí không quan tâm hay hiểu gì về tin tức. Trong quá trình này, họ tu bỏ chấp trước vào chứng thực bản thân, học cách hợp tác với nhau và nhận ra rằng mục đích duy nhất của họ là cứu độ chúng sinh.

Học viên Lý Quảng Phân từ Anh quốc kể về kinh nghiệm tu luyện đề cao bản thân khi tham gia vào hoạt động Thần Vận. Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã biểu diễn 3 năm liên tục ở Anh quốc. Cô đã tham gia vào việc bán vé và xin tài trợ. Cô cho rằng áp lực và khó khăn cho cô một cơ hội để đề cao. Cô tin rằng, với Sư Phụ và với Pháp, cô sẽ được gia cường và hòan thành tốt công việc.

Một cặp vợ chồng đến từ Thụy Điển chia sẻ họ đã đi khắp Thụy Điển trong 10 năm qua để giảng cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại như thế nào. Trong suốt quá trình, họ luôn giữ tâm kiên định và từ bi với các đồng tu. Họ luôn đặt việc cứu độ chúng sinh ở vị trí ưu tiên hàng đầu và bao dung với những khác biệt giữa các học viên. Cùng bước đi trên con đường tiến về Viên Mãn, họ từ bi giúp đỡ nhau.

Bà Phan Thục Chân, ngoài 60 tuổi, đến từ Thụy Sỹ. Bà kể về trải nghiệm khó khăn và hạnh phúc của bà khi kêu gọi du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó ở một điểm du lịch. Bà đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về việc làm thế nào để nhanh chóng giúp đỡ du khách Trung Quốc thoái ĐCSTQ. Đối diện với những nhóm người khác nhau, bà chỉ có duy nhất 1 niệm: cứu độ họ. Tâm tính của bản thân bà cũng liên tục được đề cao.

Một học viên ở Rumani chia sẻ kinh nghiệm tổ chức một Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Chân – Thiện –Nhẫn. Đề cao tâm tính theo cả chính thể, khiến những tình huống tưởng như phức tạp và vô vọng được giải quyết một cách thần kỳ. Là một điều phối viên, chỉ với tâm vô vị kỷ và luôn đặt người khác lên trên bản thân mình mà bà mới làm tốt được công tác điều phối, chỉ như một người lặng lẽ đóng góp ở đằng sau và để cho những người khác tỏa sáng trên sân khấu.

Một học viên đến Oslo, Na Uy đảm trách việc điều phối một buổi diễn của đoàn Thần Vận. Anh coi đó như một cơ hội quý giá đối với tu luyện. Khi thực hiện công tác điều phối, anh cố gắng tuân theo Pháp của Sư Phụ và hài hòa mọi việc một cách vô điều kiện. Anh hiểu rằng tổ chức một chương trình biểu diễn Thần Vận là một quá trình tu luyện để mọi người tu bỏ đi chấp trước chỉ trích người khác và tạo nên sự tin tưởng lẫn nhau thông qua việc chia sẻ và trao đổi, và vứt bỏ tự ngã và lắng nghe ý kiến của người khác trước khi đề xuất ý kiến và phương pháp của chính mình.

Pháp hội bắt đầu lúc 9:30 sáng và kết thúc lúc 5:30 chiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy đã thu được nhiều lợi ích.

10 năm trước đây, Paris đăng cai Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp quốc tế của Châu Âu. Vào thời điểm đó, Pháp Luân Công không bị đàn áp ở Trung Quốc. Nhiều học viên từ Đại lục đã tới tham dự Pháp hội. Các học viên đã học Pháp, tập công và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Nhiều người đã kể những câu chuyện cảm động, và tất cả đều đề cao thông qua việc chia sẻ.

Đã 10 năm qua, các học viên trên toàn thế giới luôn ghi nhớ tu luyện bản thân chiểu theo nguyên lý Chân –Thiện –Nhẫn khi thực hiện công tác phản bức hại. Các học viên tin tưởng chắc chắn rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn sẽ khắc sâu trong tâm mọi người và họ cũng sẽ truyền rộng chân tướng và thông điệp tốt đẹp về Đại Pháp đến tất cả các góc của  thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/23/213170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/25/112612.html
Đăng ngày: 28-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share