[MINH HUỆ 19-11-2009] Vào ngày thứ Bảy, mùng 7 tháng 11 năm 2009, một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Séc và Slovakia đã được tổ chức tại Cộng hòa Séc. Khoảng 50 học viên đã gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Pháp hội bắt đầu bằng việc đọc thư của Sư Phụ viết cho Pháp hội Prague năm 2005:

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội tại Prague: Chào tất cả! Chúc Pháp hội của chúng ta triển khai thành công. Mọi người hãy cùng nhau đề cao, phát huy phong thái cao của các đệ tử Đại Pháp, hãy làm tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, khiến Pháp hội của chúng ta triển khai thành công, có tác dụng thiết thực.” (Sư Phụ Lý Hồng Chí, ngày 2 tháng 10, năm 2005)

Pháp hội trang nghiêm sau đó đã được chính thức khai mạc. Khoảng 15 học viên đã lên đọc bài chia sẻ kinh nghiệm trong ngày hôm đó.

2009-11-19_brno1.jpg

2009-11-19_brno2.jpg

2009-11-19_brno3.jpg

Một học viên đã chia sẻ về công việc của cô tại Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) Séc, rằng ban đầu cô không thể tưởng tượng được là cô sẽ bắt đầu chi nhánh truyền hình của Séc, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Sư Phụ chúng ta, cuối cùng cô đã làm được.

Một học viên khác đã chia sẻ về việc phát tờ rơi ở những ngôi làng nhỏ. Cô không nản chí vì quãng đường xa cô phải đi, hay vì những con chó dữ gác cổng vào sân nơi có các hòm thư để bỏ tờ rơi.

Một học viên khác đã chia sẻ về công việc cho Thần Vận và sự cần thiết phải chú ý tới tu luyện cá nhân và tập công.

Một học viên đã chia sẻ hiểu biết của cô về chuyến viếng thăm mới đây của chủ tịch Trung Quốc tới Slovakia, và một sự kiện là cảnh sát đã không hợp tác với học viên. Sau khi hiểu rằng các học viên cần từ bi với cảnh sát, thái độ của cảnh sát đã thay đổi.

Một học viên đã chia sẻ về sự cần thiết phải liên tục tiến bước, và cũng lắng nghe ý kiến của những người khác về vấn đề này.

Một học viên trẻ đã chia sẻ về ước muốn có một đứa con của cô, điều không thể, cho tới khi cô từ bỏ chấp trước vào việc có con.

Một học viên nhiều tuổi hơn đã chia sẻ về sự tức giận ẩn sâu của ông với các học viên khác, điều gây ra sự đau răng, và chỉ bằng cách nhìn vào trong, ông mới tìm ra nguyên nhân để thăng tiến và cuối cùng khiến ông hết đau.

Pháp hội kết thúc vào cuối giờ chiều. Một số học viên mới tham dự đã bày tỏ sự hạnh phúc khi được nghe kinh nghiệm của các học viên khác và từ đó có cơ hội đề cao.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/19/112468.html

Đăng ngày 20-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share