Bài viết của một học viên từ Trung Hoa lục địa

[MINH HUỆ 18-10-2009] Từ nhà tôi tới công sở khá gần, nên tôi thường đi bộ, hoặc đi xe đạp đi làm.

Mỗi khi rời khỏi nhà, tôi đều nhớ mang theo mình vài đĩa DVD Thần Vận. Tôi thường làm các đĩa DVD này sau giờ làm, và luôn chú ý đến từng chi tiết khi làm những chiếc đĩa, vì chương trình Thần Vận tráng lệ như vậy thì nên phải dùng đến những chiếc đĩa DVD tốt nhất và đẹp nhất để lưu. Sức mạnh của Thần Vận rất to lớn, có thể kết nối những người đã xem nó, và mọi người đều có thể cảm nhận được sự tao nhã và sự hoành tráng của chương trình. Đĩa DVD Thần Vận có khả năng phơi bày sự thật cho con người, và giúp cho họ được đắc cứu.

Tôi gặp nhiều người khác nhau trên đường đi làm mỗi ngày. Và tôi đều xem chúng tôi có mối quan hệ nhân duyên tiền định và thân thiết với nhau. Điều đó khiến tôi rộng mở lòng thương yêu và nhân từ. Tôi có thể thấy rất nhiều người cũng cảm nhận được sự yên bình và từ bi từ trái tim tôi.

Tôi dừng chân tại một bến xe buýt trên góc đường trong vài phút, và nói để những người đứng cạnh có thể nghe thấy: “Chúc buổi sáng tốt lành! Bạn đang đến cơ quan à? Rất vui khi gặp bạn. Đây là một món quà nhỏ tặng bạn – đĩa chương trình biểu diễn năm nay của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đấy” hoặc “Xin chào! Bạn đang về nhà à? Đây là đĩa về chương trình biểu diễn nghệ thuật tráng lệ hiện đang lưu diễn khắp thế giới. Có nhiều tiết mục về văn hóa truyền thống của chúng ta. Nó rất hoành tráng và sẽ hấp dẫn cả gia đình bạn cho mà xem. Tôi tặng bạn đĩa DVD này. Hãy mang về nhà và thưởng thức nhé” “Thật tuyệt. Cảm ơn nhé”. Những đoạn hội thoại như vậy thường được lặp đi lặp lại, và các đĩa DVD nhanh chóng được phát hết. Nhìn những chiếc đĩa với màu sắc tươi sáng và sạch sẽ, có cả vỏ đĩa, hầu hết mọi người đều nhận nó với sự biết ơn. Tôi nghĩ việc dành ra vài phút tại bến xe buýt, nói chuyện với mọi người khi gửi đĩa cho họ, cũng là đang hoàn thành thệ nguyện xưa nhằm cứu độ chúng sinh.

Có một cửa hàng văn phòng phẩm dọc đường, nó không quá lớn nhưng lại nằm ở một vị trí tốt, và có rất nhiều khách hàng. Cửa hàng thường liên tục chiếu các đĩa DVD và bật các kênh TV để phục vụ khách hàng và cả người chủ. Một lần, tôi dừng lại tại cửa hàng, nhìn ông chủ và đưa ông một đĩa DVD Thần Vận. Ông mỉm cười và vui vẻ cầm lấy nó. Một ngày kia, khi tôi đi ngang cửa hàng, ông chủ cửa hàng nhận ngay ra khi tôi bước vào. Ông thốt lên: “Nó thật tuyệt vời. Với tôi, đây mới thực sự là một chương trình tráng lệ và đầy chính niệm. Càng xem, tôi càng thích nó. Âm thanh của Thần Vận đúng là đến từ Thiên đàng. Cả nhà tôi đều xem đĩa đó. Tất cả các tiết mục đều lộng lẫy và hoàn hảo. Chương trình như vậy chắc chắn sẽ thu hút tất cả khán giả ở mọi nơi. Những chương trình như thế này không thể được tìm thấy ở Trung Quốc hiện nay nữa. Tôi sẽ cất giữ nó như một phần bộ sưu tập cá nhân của tôi.

Sau đó, ông mang ra một chiếc hộp đặc biệt, mở nó và chỉ cho tôi thấy chiếc đĩa DVD Thần Vận bên trong đó. Bìa nhãn đĩa màu cam tươi sáng trong rất đặc biệt và nổi bật. Ông nói ông sẽ cất đĩa ở đó, để bất cứ ai muốn xem đều có thể xem vào bất cứ lúc nào vì một chương trình nghệ thuật như vậy không phải bất cứ đâu cũng có được. Ông cũng nói rằng Thần Vận là một chương trình nghệ thuật tuyệt vời, nó trong lành và một chương trình đỉnh cao như vậy khó có thể tìm thấy. Giờ đó là chiếc đĩa ông yêu thích nhất, và ông cảm ơn tôi lần nữa về chiếc đĩa DVD.

Có rất nhiều người thường đi dạo sau bữa tối. Mang theo các đía Thần Vận bên mình, tôi có thể gửi chúng cho mọi người, kèm theo những lời nói tốt đẹp.

Một tối nọ, tôi đang vội vã về nhà, đó là ngày nghỉ lễ. Đường phố đã lên đèn, và rất ít khách bộ hành. Khi tôi qua một cây cầu, một cậu bé khoảng 11 tuổi hỏi đường tôi. Cậu là một du khách, đang tạm trú ở nhà người họ hàng, và đã bị lạc sau khi đi ngắm cảnh. Còn tôi thì nghĩ rằng cậu đã đi đúng hướng, và sự thật cũng vậy. Tôi cẩn thận chỉ đường cho cậu, và trong lúc đưa cậu tới bến xe buýt, tôi kể cậu câu chuyện “Khi Tượng sư tử đỏ mắt” và việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cậu đã thoái Đoàn bằng biệt danh. Khi chia tay, tôi gửi cậu một đĩa DVD Thần Vận.

Một lần khác, khi tôi đang ngang qua một quảng trường, tôi ngạc nhiên khi thấy vẫn còn một chiếc đĩa Thần Vận trong túi xách. Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng già dắt một đứa cháu khoảng hai – ba tuổi đi qua. Tôi lấy chiếc đĩa ra, chào họ và nói chuyện: “Đây là đĩa DVD Thần Vận. Chương trình này rất nổi tiếng ở nước ngoài và rất khó để tìm thấy ở Trung Quốc. Có nhiều tiết mục là dựa trên các câu chuyện về văn hóa truyền thống của chúng ta như Tây du ký, hòa thượng Tế Công,… Đây là quà tặng cho ông bà ạ”. Cặp vợ chồng già đáp lại: “Thật là tốt quá”. Đứa trẻ thì nhảy lên, vươn tay với chiếc đĩa: “Cháu muốn nó, cháu muốn xem”. Và họ cầm chiếc đĩa theo.

Từ tận đáy lòng, tôi gửi họ lời chúc tốt lành, và mong rằng nhiều người hơn nữa có cơ hội xem được chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hiếm có này. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ khi muốn cứu độ tất cả chúng sinh, và cũng rất biết ơn sự nỗ lực to lớn của các nghệ sĩ đoàn Thần Vận.

Đúng như Sư phụ đã nói:

“Hiện nay hiệu quả diễn xuất của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, mọi người cũng đã biết cả, có tác dụng thế nào mọi người cũng thấy cả rồi, bất kể là mấy nghìn người vào trong rạp diễn, khi ra là có cải biến rồi” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

“…chất lượng hoàn mỹ trong diễn xuất của Thần Vận có thể thật sự khởi tác dụng cứu độ chúng sinh và chấn động lòng người. Thuận theo việc Thần Vận không ngừng diễn xuất, ảnh hưởng này càng ngày càng lớn” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Khi tôi đưa tặng đĩa Thần Vận, mọi người thường hỏi tôi hết lần này đến lần khác: “Khi nào chúng ta có thể trực tiếp xem chương trình vậy?” Và tôi trả lời họ: “Đoàn sẽ biểu diễn ở Hồng Kông vào mùa xuân tới. Nếu có thể, bạn hãy đến đó và xem đi. Có rất nhiều người đều đang mong đợi được xem chương trình này. Tôi nghĩ một ngày nào đó, đoàn sẽ đến biểu diễn tại Trung Hoa lục địa, đến với bạn và tôi”.

Thần Vận đang ngày càng đến gần hơn. Và mọi người đều đang mong chờ nó.

Các câu chuyện và bài hát biểu diễn của đoàn Thần vận luôn tràn ngập trong cuộc sống của tôi. Khi dạo trên những con đường, ngắm nhìn mọi người đến từ mọi hướng mỗi ngày, trong tôi lại vang lên lời bài hát “Đừng ngần ngại” của chương trình Thần Vận: “Sự thật thông qua các học viên Đại Pháp có thể liễu giải mọi bí ẩn. Đừng ngần ngại nữa, hãy nắm lấy cơ hội lịch sử này”. Chúng ta hãy cùng phân phát các đĩa Thần Vận đến toàn Trung Hoa lục địa.

Viết ngày 17 tháng 10 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/18/210618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/28/111901.html
Đăng ngày 04-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share