Phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 21 – 11 – 2009] Ngày 22 tháng 9 năm 2009, ba học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Sa đã bị bắt bởi cảnh sát từ Cục cảnh sát Tân Hà khi họ đang giải thích sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Bởi vì họ không hợp tác với cảnh sát, họ đã bị đánh đập tàn nhẫn và bị đá, gây nên những viết thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần.

Sau đó ba học viên này bị cưỡng chế đưa đến đồn cảnh sát, họ bị nhốt vào ba phòng riêng biệt nơi mà họ bị thẩm vấn. Vì học viên cô Vạn Bình từ chối trả lời bất cứ các câu hỏi, cô đã bị Vương Nam Đình, một nhân viên của Cục cảnh sát Tân Hà đánh đập và đá. Ngoài ra, vì ông ta tát vào mặt cô nhiều lần, nên cô chỉ có thể nghe những âm thanh ù ù trong tai của cô.

Vương lôi cô Vạn ra khỏi ghế và đẩy cô vào tường, cố gắng ép cô đứng đó. Ông ta lại bắt đầu đánh vào mặt cô, gây nên những vết bầm tím trên khắp mũi, miệng và mắt của cô. Ông ta bắt cô quỳ xuống, và đá vào bắp chân của cô cho đến khi cô ngã xuống. Khi cô lại đứng lên, ông ta nắm cổ và đè hai vai của cô xuống cho đến khi cô ngồi xổm xuống mặt đất. Sau đó ông chụp lấy tóc cô và thúc cô vào tường, gây nên một vết sưng lớn trên đầu của cô. Ông ta một tay tát vào mặt cô trong khi tay kia thì nắm tóc cô.

Trong suốt thời gian này, một người cảnh sát khác đã vào phòng và muốn chụp ảnh cô. Sau khi cô từ chối hợp tác với anh ta, anh ta nói, “Mày không thể quyết định khi mày đang ở đây”. Anh ta bắt đầu dùng chân giẫm lên hai cánh tay cô, làm da bị xước. Thấy rằng cô vẫn không muốn hợp tác, anh ta túm tóc rồi kéo cô vào tường và cố chụp hình.

Sau đó, người cảnh sát mà chụp hình rời khỏi phòng. Vương tiếp tục tra hỏi cô Vạn. Ông ta lại nhấc cô ra khỏi ghế và ném cô xuống đất. Ông ta dẫm lên hai đầu gối cô và kéo tóc cô xuống, trong khi tay kia thì đánh vào lưng cô. Ông ta đánh cô nhiều lần cho đến khi thấm mệt. Sau khi nghỉ ngơi, ông ta lại đánh cô. Ông ta thậm chí còn đánh cô với một cái chai đầy nước.

Bởi vì những gì cảnh sát ghi lại thì không đúng sự thật, cô Vạn đã từ chối ký tên vào giấy. Với sự giận dữ mới, Vương lại đánh vào mặt cô.

Bởi vì cô bị giật tóc rất mạnh, tóc cô Vạn bị rụng và có thể thấy khắp cả phòng thẩm vấn.

Đêm tiếp theo, cô Vạn được thả ra sau khi gia đình cô và người thân trả 11000 nhân dân tệ cho cảnh sát như là “phí cảnh sát” và “phí bảo đảm” (không có hóa đơn hay chữ ký người nhận sau khi họ lấy tiền)

Để che dấu các vết thương càng nhiều càng tốt, cô Vạn đã mặc áo dài tay khi đi làm, ngay cả trong thời tiết nóng bức.

Học viên Pháp Luân Công bà Lưu Phượng Kỳ, 53 tuổi, đã bị cảnh sát lôi đến đồn bởi vì bà không hợp tác với họ. Họ trói hai tay bà ra sau lưng và xô ngã xuống đất. Một vài ngày sau, có những vết bầm tím trên khắp cả hai chân bà, và hai tay bà bị sưng phồng lên. Trong thời gian này, có một phụ nữ là phó cục trưởng Cục cảnh sát Tân Hà đã trói hai tay bà ra sau lưng và kéo tóc bà. Rồi bà ta đánh vào đầu bà và thúc bà vào tường. Ngay cả tính đến nay là sau một tháng, bà vẫn cảm thấy đau ở đầu.

Khi gia đình bà Lưu hỏi cảnh sát rằng họ có sử dụng nhục hình để tra tấn nhằm lấy lời thú tội của bà không, Cục trưởng cục cảnh sát nói rằng, “Ở đây chúng tôi không đánh người.” Khi gia đình chỉ ra những vết thương, bà ta phủ nhận bất cứ điều gì đã làm với họ, và hỏi, “Ai đã thấy nó?” Gia đình bà Lưu yêu cầu một cuộc kiểm tra thể chất, nhưng yêu cầu bị phớt lờ đi.

Sau đó, bà Lưu bị chuyển đến một trung tâm giam giữ. Khi bà Lưu và gia đình bà yêu cầu được tham vấn với các cơ quan khác về sự ngược đãi bà trong cục cảnh sát, cảnh sát đã bày tỏ sẵn sàng để cho bà có mộc cuộc kiểm tra thể chất. Khi bà Lưu nói rằng bà muốn gia đình bà ở lại với bà, họ đã từ chối, và cuộc kiểm tra bị hủy bỏ. 13 ngày sau, bà Lưu bị chuyển đến trại cải tạo lao động Chu Châu Bạch Mã. Vì sức khỏe của bà yếu, bà đã được thả ra.

Gần đây, Vương đã liên tục đến nhà bà Lưu và muốn đưa bà đi kiểm tra thể chất. Gia đình bà Lưu vô cùng lo lắng và quan ngại.

Những cảnh sát ở Cục cảnh sát Tân Hà:

Vương Nam Đình: 86-13974869648 (Di động)
Vương Tân Thắng: 86-13786149896 (Di động)
Vương Dược Bình: 86-13637417417 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/21/213010.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/1/112747.html
Đăng ngày: 05– 12 – 2009: Bản dich có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share