Tên: Lô Vận Lai
Giới tính: Nam
Tuổi: 47
Địa chỉ: quận Kim Thủy, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam
Nghề nghiệp: Cựu nhân viên của Cục quản lý thủy lợi tỉnh Hà Nam
Ngày mất: Ngày 30 tháng 10 năm 2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 28 tháng 9 năm 2008
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu
Thành phố: Trịnh Châu
Tỉnh: Hà Nam
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, đánh đập, tra tấn, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 26 – 11 – 2009] (Phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Cát Lâm) Ông Lô Vận Lai bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1997. Ông mất việc vì người chủ của ông không thể duy trì lợi nhuận. Ông sửa xe máy, rửa xe hơi, và chạy bàn cho một nhà hàng nhỏ để nuôi sống gia đình. Ông Lô là một người đàn ông rất thông minh và chăm chỉ. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông trở nên mạnh khỏe và sống một cuộc sống rất hạnh phúc.

Sau tháng 7 năm 1999, dưới áp lực lớn của cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Lô vẫn tiếp tục việc tập luyện của mình, và ông đã bị quấy nhiễu và giam giữ bởi chính quyền nhiều lần. Khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 9 năm 2008, ông Lô và vợ là bà Cao Xia đã lên dự định đến nhà hàng của gia đình để làm việc, nhưng ngay khi họ bước ra khỏi nhà, họ đã bị bắt bởi vài cảnh sát mặc thường phục, bao gồm Giám đốc sở cảnh sát Sa Khẩu Lộ là Vương Tính và cảnh sát Ngô Hiểu Khiết (nữ). Cảnh sát đã lục soát nhà họ và giam cả hai ở Trung tâm giam giữ Mã Đầu Cương huyện Kim Thủy.

Các cảnh sát từ Cục cảnh sát thành phố Trịnh Châu đã thẩm vấn ông Lô trong khi tra tấn ông với một phương pháp gọi là “Nướng cừu nguyên con”(1). Ông Lô đã bị bất tỉnh trong suốt quá trình thẩm vấn.

Ông Lô Vận Lai bị chuyển đến khu số 1 của Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu với thời hạn 1 năm. Ông bị đánh đập tàn bạo và bị ép lao động theo ca dài Cai ngục Mã Tuấn Phong và tù nhân Cao Lỗi đánh ông Lô bằng một cây gậy gỗ, cho nó gãy đôi. Bởi vì ông phải ngồi hơn 12 tiếng để lao động cưỡng bức mỗi ngày, mông của ông Lô xuất hiện vết lở loét rồi bị nhiễm trùng.

Tháng 3 năm 2009, chỉ sau 4 tháng trong trại lao động, sức khỏe của ông Lô Vạn Lai đã xấu đi một cách nghiêm trọng là kết quả của tra tấn và ngược đãi. Chính quyền nhà tù đã không thông báo cho gia đình ông biết rằng ông đã bị bệnh lao. Cuối tháng 7 năm 2009 ông Lô bị tụ nước ở chân và bụng (bệnh sơ gan cổ chướng), chịu đựng sự phù nề ở lá gan và lá lách, lao phổi, tụ dịch giữa các lớp mô ngăn phổi và lòng ngực (bệnh trào dịch màng phổi), và tắc ruột. Sau đó ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ phát hiện rằng các tế bào ung thư đã lan khắp nội tạng của ông. Ông cũng bị thiếu máu trầm trọng và bị rối loạn điện phân. Ông bị gầy đi. Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu không muốn chịu trách nhiệm về tình trạng của ông và bảo gia đình ông bảo lãnh về để chữa trị thuốc men.

Khi gia đình ông Lô đến trại lao động, họ biết được rằng ông đã được kiểm tra trong bệnh viện và được chẩn đoán ung thư phổi thời kỳ cuối. Lô Vận Lai mất ngày 30 tháng 10 năm 2009, 2 tháng sau khi được phóng thích từ Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu.

Trại lao động cưỡng bức Bạch Miếu: 86-371-63862232

(1) “Nướng cừu nguyên con”: Trong phương pháp tra tấn này, nạn nhân bị treo lên bằng cách cột tứ chi vào một thanh nằm ngang, sau đó những kẻ tra tấn đánh nạn nhân bằng những cây gậy, đấm, hoặc đá.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/26/213327.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112737.html
Đăng ngày 04-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share