[MINH HUỆ 14-11-2009] Ngày 27 tháng 9 năm 2009, các học viên là ông Khổng Tường Thắng, ông Thành Hiếu Bảo, và ông Trương Nghị ở Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc, đã bị bắt bởi Đội an ninh nội địa. Họ đã bị đưa đến Đội số chín ở Trại lao động cưỡng bức Sa Dương. Chính quyền ở đó đã giam họ trong phòng biệt giam, tra tấn họ hàng ngày. Răng của ông Khổng đã bị đánh gẫy. Chân của ông Thành đã bị đánh mạnh đến nỗi ông phải đi khập khiễng, và lưng của ông Trương đã bị chấn thương.

Vào sáng ngày 30 tháng 9 năm 2009, có vài người phụ trách ở Cục lao động cưỡng bức Hồ Bắc đã đến Đội số chín để kiểm tra. Ông Trương Nghị, người đã bị giam ở phòng biệt giam, đã hét lên:” Pháp Luân Công Tốt! Hãy chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công!” Các tù nhân Điền Dũng (từ Nghi Xương), Trần Tam Đăng (từ Tiên Đào) đã dùng dây bịt miệng ông lại và đánh ông. Họ đã dùng một cái ghế nhỏ để đánh ông, gây ra chấn thương nghiêm trọng ở lưng của ông Trương. Nó khiến ông đi lại rất khó khăn, làm cho ông rất đau đớn. Đội trưởng Ngụy Bằng đã ở đó trong lúc xảy ra sự việc.

Vào lúc 8 giờ sáng ngày 1 tháng 10 năm 2009, Đội số chín đã tổ chức một lễ kéo cờ. Ông Khổng và ông Thành đã hét lớn:” Pháp Luân Công Tốt! Từ bỏ ĐCSTQ sẽ được cứu thoát! Chấm dứt việc đàn áp Pháp Luân Công!” Ông Thành đã bị kéo vào phòng biệt giam, họ đã dùng dây bịt miệng ông lại, ông đã bị đánh nhiều lần bởi tù nhân Điền Dũng, Trần Tam Đăng, Chu Kế Lượng (từ Thạch Thủ). Ông Khổng cũng bị đánh bởi tù nhân Khắc Hồng (từ Nghi Xương), Kim Ngọc Tài (từ Kinh Sơn), Phùng Binh ( từ Đương Dương). Tù nhân Khắc Hồng đã trói tay ông Khổng vào khung giường và chọc vào hai tay và thân thể ông bằng một cái kim. Tù nhân Khắc đã trói hai vai ông Khổng, đặt ông nằm dưới giường, khiến cho ông không thể ngồi thẳng. Tù nhân Khắc cũng buộc ông Khổng phải ngồi xổm hoặc đứng trong một thời gian dài,khiến các ngón chân của ông bị tê tím. Việc ngược đãi được chỉ đạo bởi cảnh sát Hà Binh Vinh, ông Khổng đã bị giam trong mười ngày. Từ khi ông thường xuyên phản đối việc bức hại, ông đã bị đưa đến một “trung tâm hồi phục” và bị tấn công bằng dùi cui điện. Khiến cho nhiều răng của ông bị rơi ra ngoài.
Chỉ sau ngày 1 tháng 10, nhằm chỉ đạo các học viên viết thư xác nhận họ đã bị “chuyển hóa”. Khi ông Thành Hiếu Bảo từ chối, tù nhân Hướng Vĩ ( từ Nghi Xương) và Hoàng Đức Cương đã được chỉ đạo tra tấn ông. Họ đã không cho ông ngủ và đá vào chân ông Hoàng sau đó đã đổ bột mỳ vào miệng ông Thành và đánh ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/14/212565.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/27/112646.html
Đăng ngày 29-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share