Tên: Văn Sĩ Học (文仕學)

Giới tính: Nam

Tuổi: 60

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Nhân viên của Nhà máy Hóa chất Lan Châu

Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 11 năm 2003

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Lan Châu (蘭州監獄)

Thành phố: Lan Châu

Tỉnh: Cam Túc

Hình thức bức hại: Cấm ngủ, biệt giam, tra tấn, giam cầm.

Người bức hại: Quách Kiến Trung, Trưởng phòng Quản lý tamrại gi Cam Túc; Lại Hưng Bình, Lưu Bảo Sâm, Kim Tể Dũng, Chủ tọa tòa án nhân dân quận Thành Quan ở thành phố Lan Châu.

[MINH HUỆ 16-10-2009] (Theo thông tin từ tỉnh Cam Túc) Ngày 3 tháng 10 năm 2009, ông Văn Sĩ Học đã bị xuất huyết não do bị tra tấn  ở Nhà tù Lan Châu (tức Nhà tù Đại Sa Bình). Ông Văn đã bị liệt và được điều trị tại Bệnh viện lao động cưỡng bức Đại Sa Bình.

Nỗ lực  bảo vệ học viên Viên Giang của ông Văn đã bị cảnh sát để ý.

Tháng 11 năm 2003, Tòa án Nhân dân ở Quận Thành Quan, thành phố Lan Châu, đã kết án ông Văn tám năm tù vì đã che dấu cho một người bị tình nghi.

Ngày 30 tháng 9 năm 2001, công an ở  Lan Châu đã bắt ông Viên ở Đôn Hoàng, Cam Túc. Họ đã đưa ông tới Núi Bạch Tháp ở Lan Châu và đã tra tấn ông trong gần một tháng..

Ngày 26 tháng 10, ông Viên đã trốn thoát và đến nhà con gái của ông Vu Tiến Phương

Ngày 9 tháng 11 ông đã qua đời do những những chấn thương khi bị tra tấn ở Núi Bạch Tháp

Sau khi ông Viên qua đời, chính quyền đã thực hiện một chiến dịch lớn bắt giữ các học viên, những người đã  cho ông Viên nương náu và đã giúp ông.
Ông Văn và ông Vu đã bị giam tại Nhà tù Lan Châu và bị tra tấn.

Tháng 8 năm 2005, các cai ngục đã cố tẩy não ông Văn trong một tháng,  nhốt ông trong phòng biệt giam, còng tay ông và  xích chân và tay ông vào nhau để ông không thể duỗi  thẳng lưng. Ông chỉ được ăn một cái bánh bao hấp và uống một cốc nước một ngày. Ông phải ngồi trên sàn bê tông. Cai ngục đã chiếu đèn sáng vào ông trong nhiều giờ để giữ ông thức. Sau khi ông trở về từ phòng biệt giam, ông đã bị tê liệt và không thể mở được mắt. Toàn thân ông sưng lên. Mãi 3 tháng sau ông mới  bình phục.

Tháng 3 năm 2007, ông Văn đã hủy bỏ một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công mà ông đã ký khi phải chịu áp lực, do đó, cai ngục đã nhốt ông trong phòng biệt giam trong ba tháng.

Ông Vu đã bị giam ở Nhà tù Lan Châu trong 5 năm. Ngày 13 tháng 11 năm 2006, ông đã được thả. Ông rất gầy và miệng của ông thì bị tê liệt. Ông không thể ăn và thường bị nôn. Ông Vu nói rằng, “Hai tháng sau khi tôi được trả tự do từ nhà giam, tôi đã bị nôn khi tôi cố ăn và ngay cả khi tôi không ăn.” Ông Vu đã liên tục bị nôn và qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2006.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210475.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/31/111982.html
Đăng ngày 05-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share