Tên: Lưu Chí
Giới tính: Nữ
Tuổi: 49
Địa chỉ: Quận Hòa Bình, Thẩm Dương
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 22 tháng 10 năm 2009.
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù Tạo Hóa thành phố Thẩm Dương.
Thành phố: Thẩm Dương
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: Biệt giam, nhà bị lục soát, giam giữ.

Người bức hại: Cảnh sát Từ, phụ trách các vụ về Pháp Luân Công, người phải chịu trách nhiệm cho viêc bức hại nhiều học viên Pháp Luân Công tại Phòng cảnh sát quận Hòa Bình, thành phố Thẩm Dương: : 86-24-23523556; Bộ tư lệnh của Đội an ninh nội địa thuộc Phòng cảnh sát quận Hòa Bình: 86-24-23507440

[MINH HUỆ 14-11-2009] (Bài của một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh) Bà Lưu Chí là một học viên tinh tấn và tốt bụng, bà đã tập Pháp Luân Đại Pháp được 13 năm. Năm nay bà 49 tuổi, khỏe mạnh và đầy sức sống. Vào chiều ngày 22 tháng 10 năm 2009, nhiều cảnh sát từ Đồn cảnh sát Tân Hưng, quận Hòa Bình đã bắt bà Lưu. Gia đình bà đã bị tước quyền vào thăm bà,và họ chưa nghe được tin gì về bà.

2009-11-17-shyliuzhi-01--ss.jpg
Bà Lưu Chí

Ngay sau 4 giờ chiều ngày 22 tháng 10 năm 2009, cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tân Hưng đã lục soát nhà bà Lưu. Họ đã lấy đi một máy tính, một máy tính xách tay, đầu đĩa DVD, máy ghi âm, điện thoại di động, máy in, một máy in màu, nhiều đĩa DVD trắng, và toàn bộ sách Đại Pháp của bà.

2009-11-17-shyliuzhi-02--ss.jpg
2009-11-17-shyliuzhi-03--ss.jpg

Toàn cảnh  nhà bà Lưu sau khi cảnh sát đến lục soát

Bà Lưu hiện đang bị giam tại Nhà tù Tạo Hóa ở thành phố Thẩm Dương và phải đối mặt với việc bị tuyên án bất hợp pháp. Con gái bà đang ở vào tuổi đi học rất lo lắng chờ bà trở về nhà.

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, bà Lưu tính tình nóng nảy và hay cáu giận. Khi con gái bà được 18 tháng tuổi, chồng bà đã bị tai nạn ở chỗ làm và qua đời. Mối quan hệ của bà với gia đình chồng đã trở nên căng thẳng do việc phân chia tiền bồi thường cho cái chết của chồng bà. Bà đã không còn đến thăm họ hàng bên gia đình chồng. Rất đau buồn với cái chết của chồng, bà đã bị bệnh tim, cao huyết áp, hen phế quản, và nhiều bệnh khác. Bà thường phải truyền nước ngay khi thời tiết trở lạnh. Khi bà ốm, con gái bà cũng hay ốm theo. Bà và con gái đã trải qua nhiều ngày phiền muộn và khóc thương. Một ngày khi con gái bà mới biết đi và biết nói, bà đã nằm liệt giường và phải để con gái bà đi xuống nhà mua trứng. Người bán hàng đã đưa cho đứa trẻ nhỏ toàn quả trứng hỏng.

Năm 1995, bà Lưu bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất. Sức khỏe của bà đã được hồi phục và bà đã lại khỏe mạnh như trước. Bà tuân theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn” và nhìn vào bên trong khi có mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn trong nhiều năm của bà với gia đình nhà chồng cuối cùng đã được giải quyết.

Bà rửa sạch cầu thang nơi công cộng và luôn đặt lợi ích của người khác trước bản thân mình. Bà đã có thể chăm sóc cho người chị gái bị ốm, và cho người em trai bị tàn tật của bà. Những ai biết bà đều nói rằng bà đã hoàn toàn thay đổi, và bà đã trở thành một người dễ chịu. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi bà, niềm vui đã trở lại với gia đình bà.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Lưu đã nói với những người khác về sự vĩ đại của Pháp Luân Công. Năm 2002, bà đã bị bắt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/14/212598.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/29/112695.html
Đăng ngày 01-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share