[MINH HUỆ 06 – 11 – 2009] (phóng viên Minh Huệ báo cáo từ Thượng Hải) Cô Dương Mạn Diệp cư ngụ tại số nhà 12/55, đường Song Sơn, quận Phổ Đà, Thượng Hải. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 10 năm 2009, một số người từ đội An ninh quốc gia Phổ Đà và Phòng 610 đã đánh lừa cô Dương, họ nói rằng họ cần nói chuyện với cô. Thực ra, họ đã bắt cô và đưa cô đến trung tâm tẩy não. Cho đến giờ, gia đình cô vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc bắt giữ này.

Đây là lần thứ tư cô bị bắt giữ vì tập luyện Pháp Luân Công. Gia đình của cô đã hỏi nhân viên của phòng cảnh sát rằng cô ở đâu, nhưng những người này nói với họ rằng cô đã bị bắt giữ bởi đội An ninh quốc gia Phổ Đà. Sau đó, gia đình cô đã đi đến đội An ninh quốc gia Phổ Đà, nhưng không thể tìm thấy cô. Cuối cùng gia đình đã đến Văn phòng kháng cáo địa phương để phản đối việc bắt giữ bất hợp pháp này, nhưng Vương X, người đứng đầu văn phòng, nói với họ rằng cô Dương đã được bảo lãnh ra ngoài nhưng bị hạn chế đi lại để chờ một phiên tòa xét xử. Ông ta đã nói với gia đình cô rằng nếu họ từ chối chấp nhận điều này, thì họ có thể đi kiện, nhưng làm vậy chỉ vô ích.

Cô Dương Mạn Diệp đã liên tục bị bức hại trong nhiều năm qua. Vào tháng 1 năm 2001, cô đã bị bắt giữ bởi các nhân viên ĐCSTQ ở quận Phổ Đà khi cô đang phân phát phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cô đã bị giam tại Trung tâm giam giữ Quận Phổ Đà của Thượng Hải 9 tháng trước khi bị kết án 4 năm tù giam. Cô bị giam giữ tại Nhà tù nữ Tùng Giang ở Thượng Hải và chính quyền đã kéo dài thời gian giam giữ cô thêm 9 tháng. Khi ở trong tù, cô bị ép phải làm việc nặng nhọc trong nhiều giờ liền. Bởi vì điều này, cô đã trở nên rất yếu và bị sụt cân. Kết quả là, đầu gối của cô bị vỡ và phải phẫu thuật 2 lần. Có nhiều cách thức được ĐCSTQ dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, như là cấm ngủ, không cho họ đi vệ sinh hoặc tắm, giam họ trong một xà lim nhỏ, ép ăn, cột họ lên trên, kéo dài thời gian giam giữ,và v.v.

Trong vòng 6 tháng được phóng thích, vào tháng 2 năm 2006, cô Dương Mạn Diệp đã bị bắt và giam trong vòng một năm rưỡi khi cô đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tại quận Phổ Đà. Nhà của cô cũng bị lục soát.

Vào buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 2009, hơn một chục nhân viên địa phương của ĐCSTQ đã xông vào nhà cô Dương, bắt giam cô tại Trung tâm giam giữ Phổ Đà trong 1 tháng.

Chỉ 4 tháng sau, cô đã bị bắt trở lại. Bởi vì sự việc này, cha mẹ chồng của cô, chồng và con trai của cô đã chịu đựng rất nhiều, cả về tinh thần lẫn thể chất. Mẹ chồng cô đã gần 80 tuổi. Hiện nay, bà đang chăm sóc cháu trai của mình mặc dù bà bị bệnh cao huyết áp và đái tháo đường.

Những người tham gia vào cuộc bức hại này:

Ổ Cúc Vĩ, Chu Xuân Dương và Diêu Thụ Lâm của đội An ninh quốc gia Phổ Đà và Phòng 610

Lý Vĩ Quân, đội trưởng đội An ninh quốc gia Phổ Đà.

Trần (tên họ): 86-13611963791 (di động);

Từ Đức Phương (Nữ), Phòng 610 đường Cam Tuyền


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/6/212072.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/15/112391.html
Đăng ngày: 01– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share