Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2019] Gần đây tôi đọc nhiều bài viết trên trang Minh Huệ, nó đã giúp tôi đề cao rất nhiều trong tu luyện. Tôi muốn chia sẻ những gì mình đã học được.

Học cách tập trung khi học Pháp

Trong một bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, “Buông bỏ quan niệm người thường và chấp trước hậu thiên”, tác giả đã viết về nhận thức của anh ấy khi nhìn thấy hình minh họa cho bài thơ của Sư phụ “Tai nạn vi Hà đa” Hồng Ngâm III. Hình minh họa (chỉ có trong phiên bản tiếng Trung) cho thấy một người tu luyện cầm một cuốn sách bằng một tay và một chiếc đèn ở tay kia. Mắt của ông tập trung vào nội dung bài giảng, được chiếu sáng bởi ánh sáng rực rỡ của đèn.

Tác giả tình cờ có đèn pin, vì vậy khi học Pháp, anh đã dùng đèn pin để tập trung hơn. Anh nói rằng trải nghiệm này rất đáng chú ý, vì anh đã trải nghiệm được cách người cổ đại học thiên thư và có thể tiếp thu từng từ.

Gần đây khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi rất phấn khích vì có thể thuộc Bài giảng thứ nhất. Sau đó tôi dừng lại một thời gian lâu vì tâm an dật. Tôi muốn khắc phục điều này, vì vậy tôi bắt đầu học thuộc Bài giảng thứ hai và sau đó là các bài giảng khác.

Tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân những năm trước, nên lần này học thuộc không khó lắm, và cảm thấy lĩnh hội các Pháp lý dễ hơn.

Chỉnh lại các động tác luyện công

Năm ngoái nhờ có sự nhắc nhở của một số học viên trong các bài chia sẻ, tôi nhận ra rằng mình cần phải chỉnh lại một số động tác luyện công. Tôi đã không luyện chậm hay đều như yêu cầu.

Một số học viên nói về vấn đề cần phải tập trung. Nếu các động tác được thực hiện quá nhanh hay tùy tiện, thì điều đó là bất kính với Sư phụ và Pháp.

Sư phụ giảng các động tác của chúng ta cần “Hoãn, mạn, viên”. Tôi quyết định chú ý hơn đến cách mình di chuyển theo nhạc luyện công.

Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi thực hiện các động tác chính xác.

Truy cập Internet

Nhiều học viên đã nói về những nguy hại khi vào mạng. Sau khi tôi có thể loại bỏ chấp trước này nhiều năm trước, tâm trí tôi trở nên tĩnh và tập trung hơn.

Mặc dù không nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì trong không gian khác, tôi thường cảm thấy mình không thoải mái sau khi truy cập mạng và đọc tin. Thậm chí não của tôi cảm thấy tê liệt.

Kiểm soát từng tư từng niệm

Sau khi đọc các bài viết liên quan đến chấp trước an dật và sợ hãi, tôi nhận ra rằng mình cũng có những chấp trước này. Chúng dường như là một phần của tôi, tôi đã không nhận ra nhiều niệm đầu bất chính được tạo ra từ những chấp trước này.

Nhờ đọc những bài viết này, tôi nhận ra rằng chúng ta nên cố gắng nhìn lại các chấp trước của mình từ một khía cạnh khác. Ví dụ khi xuất niệm rằng “Tôi là một người khá giỏi”, chúng ta sẽ nhận ra ngay rằng ý niệm này xuất ra từ vị tư và nên phủ nhận ngay.

Chúng ta không nên thừa nhận những niệm đầu bất hảo vì chúng không xuất ra từ chân ngã mà xuất ra từ các chấp trước, quan niệm của mình và các can nhiễu.

Giải thể văn hóa Đảng

Một số học viên gợi ý rằng chúng ta nên đọc cuốn “Giải thể văn hóa Đảng”. Tôi đã đọc cuốn này hơn mười lần những năm trước nhưng tại thời điểm đó tôi chỉ hiểu được ý nghĩa bề mặt của nó và cảm thấy rằng đó là cuốn sách viết cho người thường. Tôi cũng không nhận ra rằng có rất nhiều quan niệm có nguồn gốc từ văn hóa Đảng và cần phải loại bỏ.

Lần này khi tôi đọc lại cuốn sách, nhiều phần dường như rất mới. Tôi hiểu được rằng nhận thức của tôi về Pháp đã tốt hơn và cần phải loại bỏ những tàn dư của văn hóa Đảng mà mình vẫn còn.

Tôi muốn nói tới một vài điểm trong cuốn sách.

Giống như nhiều người Trung Quốc, khi còn trẻ, tôi đã xem những bộ phim miêu tả các nhà lãnh đạo Cộng sản như những vị anh hùng. Chỉ đến khi trở thành một học viên, tôi mới nhận ra rằng một số “hình ảnh tích cực” giả mạo này đã khắc sâu vào trong tâm tôi. Tuy nhiên, mọi tàn dư còn lại đã bị giải thể sau khi tôi đọc xong cuốn sách.

Tôi nhận ra rằng những bộ phim này được tạo ra để tẩy não người dân. Chiểu theo tiêu chuẩn của văn hóa truyền thống, người ta có thể thấy rằng họ là người xấu và “những hình ảnh tích cực” trong những bộ phim đã được dàn dựng để lừa dối người dân.

Trong văn hóa của Đảng, các tiêu chuẩn “tốt” rất cực đoan. Người tốt là người hoàn mỹ, người xấu thì xấu tệ. Đây chẳng phải là cách chúng ta các học viên Trung Quốc có lúc nhìn vào các học viên khác hay người thường sao? Ví dụ, khi ấn tượng với ai đó, chúng ta có thể thấy rằng mọi điều họ nói là đúng và thích lắng nghe họ. Ngược lại, khi có thành kiến với một học viên khác, chúng ta có thể dễ dàng không muốn lắng nghe họ.

Có nhiều vấn đề thường thấy trong những học viên ở Trung Quốc. Đó là khi có mâu thuẫn xảy ra, họ thường không hướng nội. Tôi nghĩ rằng điều này có liên quan đến văn hóa Đảng. Tâm tranh đấu được hình thành từ văn hóa Đảng khiến mọi người nói những điều mà không nhận ra rằng thật sai lầm khi đổ lỗi cho người khác.

Chú ý đến ngữ điệu đổ lỗi trong lời nói của chúng ta cũng có thể được quy cho văn hóa Đảng. Ngữ điệu của chúng ta nên hòa ái. Hầu như tất cả mọi người ở Trung Quốc đều như vậy, vì vậy thật khó để nhận ra điều đó.

Một biểu hiện khác của văn hóa Đảng là có quan niệm tiêu cực về các giá trị truyền thống và coi nó là không cần thiết trong xã hội ngày nay. Có những quy tắc và chuẩn mực thực hiện trong văn hóa truyền thống, nhưng trong thời hiện đại, dưới ảnh hưởng của văn hóa Đảng vô thần, khi người Trung Quốc duy trì các nghi lễ truyền thống, một số người coi những điều này là trống rỗng và vô nghĩa. Ngày nay mọi người không quan tâm đến việc thừa nhận Thần.

Tôi từng có ý kiến tiêu cực với một số cựu học viên thể hiện sự tôn kính của mình với Sư phụ bằng cách đốt nhang. Tôi không nhận ra ý nghĩa thực sự của nó bắt nguồn từ văn hóa truyền thống. Đó là tác động trực tiếp của một nền giáo dục vô thần sau khi Đảng phá vỡ văn hóa truyền thống của Trung Hoa.

Tôi nhận ra rằng điều tối quan trọng đối với chúng ta là loại bỏ độc tố của văn hóa Đảng. Tôi muốn chúng ta nên đọc cuốn “Giải thể văn hóa Đảng” để có thể hoàn toàn thanh trừ mọi ảnh hưởng tàn dư từ những suy nghĩ và hành động của mình.

Trên đây là thể ngộ của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/3/381577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/22/175922.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share