Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-2-2019] Sư phụ giảng:

“…Vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Chính là mọi người gắng sức bước đi cho chính”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Trong hơn 20 năm bị đàn áp, rất nhiều học viên có suy nghĩ thừa nhận cuộc bức hại này. Ví như: “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị bắt? Hay “Tôi sẽ làm gì nếu tôi bị bắt giam?”. Những suy nghĩ này xuất hiện khi chúng ta chuẩn bị làm các việc chứng thực Pháp. Thậm chí tôi còn có một vài ý nghĩ kỳ quái. Chẳng hạn, tôi có suy nghĩ kiểu như: “Cái quần này liệu có phù hợp để mặc trong tù?”, hay “Tôi cần mặc thêm quần áo vì tôi có thể giặt chúng trong tù”. Những ý nghĩ này xuất hiện mỗi khi tôi thay đồ trước khi đi ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Đôi khi, những ý nghĩ này thậm chí còn xuất hiện khi tôi ngồi học Pháp, ví như: “Tôi chỉ cần giữ chính niệm và học thuộc Pháp khi ở trong tù”. Tôi hiểu cựu thế lực cưỡng ép ý niệm về cuộc bức hại như vậy lên tôi. Đây không phải là suy nghĩ của tôi.

Chúng ta sẽ rơi vào những cái bẫy do cựu thế lực an bài khi chúng ta thuận theo tư tưởng của chúng. Nó tương đương với việc chúng ta thừa nhận cuộc bức hại này.

Dưới đây là hai ví dụ về việc thừa nhận và không thừa nhận những tư tưởng mà cựu thế lực cưỡng ép lên chúng ta:

Một lần, tôi cùng một học viên đến Phòng An ninh Nội địa của Sở Cảnh sát để nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Tôi bỗng nảy ra suy nghĩ “Chuyện gì xảy ra nếu tôi bị bắt?” đúng vào lúc chuẩn khởi hành. Tôi đã không phủ nhận và tu khứ niệm đầu này ngay khi nó nó vừa khởi lên. Thay vào đó, tôi lại thuận theo ý niệm này và hành động theo nó. Tôi đem cất vài chục tờ tiền giấy có ghi thông tin Đại Pháp và băng đĩa đi. Nhưng thực sự tôi đã bị bắt và bị giam giữ trong vài tháng.

Một lần khác, tôi đến nhà tù để đưa một học viên về nhà. Khi rời khỏi nhà, tôi lại có suy nghĩ: “Nếu tôi bị đặc vụ của Phòng 610 bắt giữ thì sao?”. Tôi đã phủ nhận niệm đầu đó ngay lập tức: “Đây không phải là suy nghĩ của tôi. Không ai được phép bức hại tôi”. Sau đó, quả thật là tôi bị giam giữ, nhưng lần này tôi được thả ra trong vòng một giờ.

Liệu một học viên có thể ngăn chặn cựu thế lực bức hại hay không tùy thuộc vào từng ý từng niệm của mỗi người. Chừng nào chúng ta có thể phân biệt được những niệm đầu bất hảo mà cựu thế lực cưỡng ép lên chúng ta và không thừa nhận chúng bằng chính niệm, thì bức hại của cựu thế lực không thể lan rộng tại thế gian. Chúng sẽ bị giải thể trước khi chúng ta nhận ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/381900.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175875.html

Đăng ngày 06-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share